1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ lạ tại Hà nội :Khách sạn Chó mèo....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi KH, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KH

    KH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ lạ tại Hà nội :Khách sạn Chó mèo....

    Thăm khách sạn chó mèo


    Chốn bồng lai tiên cảnh cho chó mèo

    Cái khách sạn có một không hai của cả nước này nằm cuối ngõ 167 đường Trương Định, Hà Nội. Trên nóc cổng ra vào gắn dòng chữ: Hotel Chó - Mèo. Cả khu khách sạn rộng hơn 10.000m2, có năm dãy phòng (mỗi dãy hai tầng) được xây dọc theo lối đi trải bêtông và đang nhốt đầy chó, mèo. Có cả ''Quầy Bar và Karaoke'' bán... rọ mõm, dây xích cổ, xà bông tắm, nước hoa, thức ăn, sách dạy cách chăm sóc...

    Thấy người lạ vào, cả khu khách sạn náo loạn, bao nhiêu loại chó đang nhốt trong các dãy chuồng thì có bấy nhiêu loại tiếng sủa. Những chú chó Nhật, chó fox, berger, mèo Anh, mèo Ba Tư... con thì gân cổ sủa, con thì nằm im liếm lông mình, con thì cụng chân chạy cuống quýt khắp phòng.

    Trong khuôn viên khách sạn trồng đầy cây xanh, có một hồ hình nước hình chữ U nằm ở giữa khuôn viên thả đầy cá vàng và hoa súng đang độ nở rộ. Nổi bật trên mặt hồ là hai cụm tượng trắng tinh đều do chính tay chủ nhân đắp nên: tượng Quan âm Bồ tát (cao 8m, nặng tới 20 tấn) và tượng của bốn thầy trò Đường Tăng đang trên đường đi thỉnh kinh. Gần sát mép hồ là toà tháp chín tầng cao 15 mét và quán Vô Vi được tái hiện theo hình ảnh tháp chuông của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nép mình bên toà tháp là hai đài hoá thân hoàn vũ dành cho chó mèo.

    Ông chủ khách sạn, thường được gọi ông Sinh ''mèo'', kể ông lập khách sạn cho chó mèo này từ đầu năm 2000. Đó là thời điểm ông nhận thấy nhu cầu của nhiều người dân về việc có một nơi để đưa những con vật yêu quý của họ đến khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, huấn luyện các thói quen và gửi chúng lại khi mình có việc bận phải đi xa... Sẵn khu vườn mênh mông đang làm trại nuôi mèo, ông Sinh bắt tay vào cải tạo, xây dựng khách sạn chó mèo.

    Tiếng tăm mát tay nuôi và chăm sóc chó mèo của ông từ hàng chục năm về trước giúp cho khách sạn nhanh chóng kín khách. Đến đây, các ông bà chủ được khách sạn đáp ứng tất cả các nhu cầu phục vụ đời sống và hoạt động của lũ vật nuôi: cung cấp, mua bán, phối giống, chữa bệnh, chăm sóc, huấn luyện các động tác, nghỉ ngơi giải trí, tắm nóng lạnh, matxa, làm giấy tờ, thủ tục xuất nhập cảnh và cả việc ''đưa tiễn'' chúng lên thiên đàng...nghĩa là một khách sạn đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ, phục vu các ''vị khách'' chó mèo từ A đến Z.

    Dĩ nhiên, ai đưa chó mèo đến tham gia các hoạt động ở khách sạn này cũng phải là người nặng hầu bao mới trả nổi những chi phí đúng kiểu ''khách sạn có sao'': giá phối giống từ 100.000 đến 1 triệu đồng, tiêm 15.000 đồng/mũi, giá nghỉ ngơi cho mèo là 15.000 đồng/con/ngày, chó 30.000 đồng/con/ngày...Giá cả như vậy nhưng chẳng lúc nào khách sạn vắng khách cả. Đội ngũ nhân viên phục vụ của khách sạn tới 10 người thế mà cũng mệt bở hơi tai để phục vụ, chăm lo cho các vị khách quý. Ông chủ tiết lộ rằng ngày ít khách nhất thì thu nhập của ông cũng được dăm bảy triệu đồng. Đó là chưa kể những khoản thu nhập khác của ông như việc ''liên doanh'' với các đoàn xiếc, với Trường đại học Nông nghiệp 1 và Công ty Long Hải... trong việc nuôi, huấn luyện chó mèo, cung cấp chó bảo vệ.


    Khách sạn chó mèo
    Làm thơ, nuôi chó, chọi gà...

    Đó là những nét khái quát nhất về ông chủ khách sạn đặc biệt này. Trên khắp các bờ tường trong khuôn viên khách sạn đâu đâu cũng thấy gắn những tấm đá đen khắc thơ. Thơ của ông Sinh ''mèo'' toàn một kiểu triết lý, chiêm nghiệm về cuộc sống, từng được đại đức Thích Đức Thiện khen là ''sâu sắc, thấm thía như thơ của các bậc thiền sư đời Lý, Trần''.

    Ngoài ra, ông Sinh còn một phòng treo đầy tranh do chính ông vẽ. Trên card visit màu hồng của mình ông Sinh in hai bài thơ lục bát, trong đó có bài ''Tự bạch'': Làm thơ, nuôi chó, chọi gà/ Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ/ Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ/ Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà. Bản tự bạch ngắn ngủi đó đã tóm lược được khá đầy đủ về ''sự nghiệp'' gắn bó với chó, mèo, gà... của ông Bảo Sinh.

    Ông Sinh kể, lên 10 tuổi ông đã biết nuôi chó, mèo thịt đem đi bán ở chợ Bưởi. Đang học dở năm thứ 2 Đại học Sư phạm Hà Nội, ông Sinh tình nguyện nhập ngũ. Xuất ngũ năm 1971, công việc ông làm đầu tiên là lên phố Hàng Ngang, Hàng Đào mở hàng vẽ truyền thần. Hết hứng vẽ truyền thần ông hcuyển sang nghề nuôi gà chọi. Ông kể hồi ấy gà ông nuôi ''chiến'' cực hay, con nào còn nấy tiếng tăm lừng lẫy khắp các sới chọi đất Hà thành, nhất là con Thần kê ô mướp, nên người ta đã từng đặt biệt danh cho ông là Sinh ''gà''. Đầu những năm 90, khi người Hà Nội lên ''cơn sốt'' nuôi chó Nhật thì ông Sinh lại chuyển sang nuôi và bán chó Nhật. Những chú chó lông xù, mõm ngắn này đã cho ông Sinh có nhà lầu để ở, xe hơi để đi. Vậy mà chỉ dăm năm sau, khi lũ chó Nhật mất giá thì ông Sinh cũng lâm vào cảnh lao đao...

    Cơ hội để ông trở thành ''vua mèo'' đất Hà thành là vào quãng năm 1996 - 1997. Đây là những năm xảy ra ''đại nạn vì mèo'': mèo bị đưa vào các quán tiểu hổ, mèo bị bắt trộm bán sang Trung Quốc và mèo bị chết vì ăn nhầm bả chuột. Nhận thấy cơ hội làm ăn, ông Sinh nhanh chóng ra tay lập trại nuôi mèo, lúc đầu là trại nhỏ, do một tay ông vừa đi mua mèo ở các chợ, các nhà về nuôi vừa đi bán. Ông cũng đã từng bị sập tiệm khi cùng vài người bạn lập một trại nuôi mèo lớn nhất Đông Nam á (ông Sinh khẳng định thế). Kinh nghiệm ấy cũng đã giúp ông rất nhiều trong thành công hôm nay.

    Phục vụ đắc lực cho công việc kinh doanh chó mèo của ông Sinh bây giờ là ba cơ sở mà ông góp vốn ở Mỹ Văn (Hưng Yên), Khoang Xanh (Hà Tây), Gia Lâm (Hà Nội) cùng hàng chục ''vệ tinh'' mua bán mèo cỡ nhỏ, hàng trăm gia đình có nuôi mèo, chó ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh phía Bắc. Mèo con giống ta ông mua 50.000 - 70.000 đồng/con, sau nửa tháng chăm bẵm ở khách sạn là ông cho xuất chuồng với giá gấp đôi. Loại mèo F1 thì con rẻ nhất ông Sinh cũng thu được 200.000 đồng, còn các cô cậu giống ngoại như mèo Anh, mèo Ba Tư... thì phải vài ba triệu một con. Vốn liếng của ông ''Vua mèo'' này ước đoán phải vài chục tỷ đồng.

    Khi được hỏi về vấn đề tiền bạc ông chỉ cười và đọc lên bốn câu thơ đầy chất thiền: Khi mê bùn chỉ là bùn/ Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen/ Khi mê tiền chỉ là tiền/ Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm...

    (Theo Tuổi Trẻ Chủ Nhật)



    Mới lên tỉnh học

Chia sẻ trang này