1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ may/mua quần áo đẹp ở HCMC, cùng nhau chia sẻ nào

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi laladalat, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, size wá chuẩn, nexx là đồ của mỹ mà nên size to lắm bạn đừng ngại, bạn chỉ cỡ size M ở đó thui...hồi đó bà chị mình hay mua đồ ở đó mà bả được mệnh danh là hương heo là biết thế nào rùi đấy, mũm mĩm dễ xương lém.
  2. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    sao topic này bị chìm xuồng thế nhỉ. Mình phải lôi lên mới được. Không may mua mà tất tần tật về làm đẹp.
    Mới kiếm được địa chỉ thẩm mỹ này khá hay.
    http://saigon-care.com/
    Hôm nào có ai đi thử cho mình biết kết quả nha.
  3. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    sao topic này bị chìm xuồng thế nhỉ. Mình phải lôi lên mới được. Không may mua mà tất tần tật về làm đẹp.
    Mới kiếm được địa chỉ thẩm mỹ này khá hay.
    http://saigon-care.com/
    Hôm nào có ai đi thử cho mình biết kết quả nha.
  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Sao box mình dạo này vắng thê` nhỉ
    To Zoe: chị thi hoa hậu thế nào rồi ạ?WEb này thấy rất hay nhưng không thấy địa chỉ, làm sao mà tới được nhỉ
    Em biết Saigon SPA ngay góc Trần Quốc Thảo-Võ Thị Sáu, nội thất rất đẹp, làm mặt nạ toàn bằng trái cây và được tắm thuốc bắc tuyệt vời. Giá 6 tiếng(trọn gói từ đầu đến chân) bao gồm massage, làm mặt nạ...chỉ hơn 100USD, bữa nào chị về đi thử xem, bọn Nhật thích chỗ này lắm á, nhưng muốn vào làm phải hẹn trước
    Vào mấy DC này kiếm được nhiều áo rất ưng ý, hàng xuất khẩu
    3T chuyển từ Bà Huyện về 411 Võ Văn Tần-Quận 1, nhưng giá hơi đắt so với mấy chỗ khác, mua được mấy cái áo len mỏng đi làm màu rất ngọt ngào
    Lâm Linh 182 Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3: hàng không nhiều mẫu đẹp nhưng rẻ, hôm rồi kiếm được ở đây mấy cái áo Holister, thun mỏng, có ren, trông iu lém, chỉ có 35.000
    Phương Lan 60 Nguyễn Thiện thuật-Quận 3: quần Jeans màu và dáng khá ổn, bán cũng rẻ nữa
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 11/04/2005
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 11/04/2005
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Sao box mình dạo này vắng thê` nhỉ
    To Zoe: chị thi hoa hậu thế nào rồi ạ?WEb này thấy rất hay nhưng không thấy địa chỉ, làm sao mà tới được nhỉ
    Em biết Saigon SPA ngay góc Trần Quốc Thảo-Võ Thị Sáu, nội thất rất đẹp, làm mặt nạ toàn bằng trái cây và được tắm thuốc bắc tuyệt vời. Giá 6 tiếng(trọn gói từ đầu đến chân) bao gồm massage, làm mặt nạ...chỉ hơn 100USD, bữa nào chị về đi thử xem, bọn Nhật thích chỗ này lắm á, nhưng muốn vào làm phải hẹn trước
    Vào mấy DC này kiếm được nhiều áo rất ưng ý, hàng xuất khẩu
    3T chuyển từ Bà Huyện về 411 Võ Văn Tần-Quận 1, nhưng giá hơi đắt so với mấy chỗ khác, mua được mấy cái áo len mỏng đi làm màu rất ngọt ngào
    Lâm Linh 182 Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3: hàng không nhiều mẫu đẹp nhưng rẻ, hôm rồi kiếm được ở đây mấy cái áo Holister, thun mỏng, có ren, trông iu lém, chỉ có 35.000
    Phương Lan 60 Nguyễn Thiện thuật-Quận 3: quần Jeans màu và dáng khá ổn, bán cũng rẻ nữa
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 11/04/2005
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 11/04/2005
  6. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đợt này líu ríu nhà cửa quá chẳng đi mua đồ được. Hôm nọ đi đám cưới may 1 cái đầm ống tafta màu hồng , đính cườm ở Hướng Dương khoảng 131 Nguyễn Văn Trỗi (sorry ko nhớ rõ số nhà nhưng cứ đi qua cầu về hướng cây xăng là thấy), khá đẹp. Phục vụ khá chu đáo, may xong sớm, kĩ lưỡng. Giá ko bít đắt hay rẻ: 390k.
    Mê 1 cái đầm màu trắng ở Sơn chỗ ngãHai Bà Trưng- Võ Thị Sáu quá mà giá chát quá: 720k. Chỗ này đầm lộn nhộn, xấu đẹp cải lương lẫn lộn, ko đẹp = EMMA trên đường CMT8 đoạn gần Sương Nguyệt Ánh.
    Đồ xuất khẩu tớ vẫn tín nhiệm SG Square: không nhiều nhưng rẻ. Đau xót nhất là mua ở Thu& Mai trên đường Trần Quốc Thảo, đắt lè lưỡi.
  7. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đợt này líu ríu nhà cửa quá chẳng đi mua đồ được. Hôm nọ đi đám cưới may 1 cái đầm ống tafta màu hồng , đính cườm ở Hướng Dương khoảng 131 Nguyễn Văn Trỗi (sorry ko nhớ rõ số nhà nhưng cứ đi qua cầu về hướng cây xăng là thấy), khá đẹp. Phục vụ khá chu đáo, may xong sớm, kĩ lưỡng. Giá ko bít đắt hay rẻ: 390k.
    Mê 1 cái đầm màu trắng ở Sơn chỗ ngãHai Bà Trưng- Võ Thị Sáu quá mà giá chát quá: 720k. Chỗ này đầm lộn nhộn, xấu đẹp cải lương lẫn lộn, ko đẹp = EMMA trên đường CMT8 đoạn gần Sương Nguyệt Ánh.
    Đồ xuất khẩu tớ vẫn tín nhiệm SG Square: không nhiều nhưng rẻ. Đau xót nhất là mua ở Thu& Mai trên đường Trần Quốc Thảo, đắt lè lưỡi.
  8. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Emma nghe nói giá cũng khá chát. Hôm trước đi ngang Mimo (NKKN) thấy nó treo cái đầm đỏ, cổ tim 2 dây có thắt eo xệ ngang hông, nhìn mê không chịu được, nhưng nghĩ lại da mình không được trắng, nên đành ngậm ngùi đi luôn. K-chu ở Nguyễn Đình Chiểu cũng có váy rất dễ thương, giá cũng 3-400 nghìn.
    Bà con có ai đi chợ đêm Kỳ Hoà không nhỉ? Hôm qua đi mua được cái váy xếp li dễ thương cực kỳ, chịu khó đi cũng lựa được đồ đẹp đấy, có cả hàng xuất khẩu nữa, túi xách cũng khá xinh.
  9. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Emma nghe nói giá cũng khá chát. Hôm trước đi ngang Mimo (NKKN) thấy nó treo cái đầm đỏ, cổ tim 2 dây có thắt eo xệ ngang hông, nhìn mê không chịu được, nhưng nghĩ lại da mình không được trắng, nên đành ngậm ngùi đi luôn. K-chu ở Nguyễn Đình Chiểu cũng có váy rất dễ thương, giá cũng 3-400 nghìn.
    Bà con có ai đi chợ đêm Kỳ Hoà không nhỉ? Hôm qua đi mua được cái váy xếp li dễ thương cực kỳ, chịu khó đi cũng lựa được đồ đẹp đấy, có cả hàng xuất khẩu nữa, túi xách cũng khá xinh.
  10. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Emberua ở SG à?Tưởng bạn ở HN cơ đấy
    SS giơthật giả lẫn lộn, với lại có những cái ở SS không có mà ở ngoài có đấy. Nhưng được nhất là giá rẻ. Với lại hàng hoá cũng phong phú hơn
    Bạn có vào Labella trên Pasteur chưa? Đồ cực đẹp đấy

Chia sẻ trang này