1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ, món ăn ở Sài gòn

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi dontcha, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Quán này bọn tớ cũng hya vào cũng y chang bạn chị chủ tính xiền như điện vậy
    nhưng mà bi jờ vật giá leo thang ghê quá lâu lắm mí dám ghé đó " chiến'' bún bò
    hix hix
  2. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    sao em ko nhin thấy topic này sớm nhỉ?
    em vừa đi sg về mà cũng chưa ăn dc nhìu món lắm!tiếc wa!
    em thích nhất ăn BÁNH CANH CUA ở QUÁN NGON!mà sao QÚAN NGON trong đấy ăn ngon hơn ở HN bao nhiu!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu có dịp vào lại SG thì bạn ghé quán bánh canh cua ở đường Võ Văn Tần, đoạn gần cuối đường, đi gần đến Cao Thắng thì bạn chào tạm biệt bánh canh cua ở Quán Ngon luôn hì hì.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    nó ở trong nhà hay là bán ngoài đường hả bạn? để về mình thử
  5. jaat_bisbis

    jaat_bisbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quán ngon thi? có ngon thiệt đó, tại tiê?n cufng ti? lệ thuận luôn ma?, 20k/1 tô bánh canh cua thi? pha?i.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    mình thấy quán Ngon ăn cho có không khí thôi, lịch sự nhưng vẫn ăn được món dân dã. Chứ chất lượng thì cũng thường, có gì đặc sắc đâu nhỉ
    Tớ vẫn thấy lê lết ngoài đường nó mới thú
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đó là quán trong nhà chứ ko phải lề đường bạn à. Gần gần khách sạn Việt Hồng, chỗ hủ tiếu Hồng Phát, hủ tiếu ngó xéo xéo qua.
    Tớ cũng đồng ý kiến với bạn. Quán Ngon chỉ lịch sự, mát mẻ, đủ món ăn dân dã nhưng xét về chấtlượng, độ ngon và mùi vị thì bình thường, ko ngon, ko dở. Thường thì thích ăn món gì mình tới quán bán độc nhất món đó thì sẽ ngon hơn ở một quán mà món gì cũng có.
    Bún bò - có một quán ở đường Vân Côi gần nhà thờ Chí Hòa cũng ngon lắm, đặc biệt là chả bò. Ở đây bây giờ có thêm quán copy vì thế quán cũ là quán mà các bạn nhìn vào sân có cái gốc cây to như cây cổ thụ và ngôi nhà kiểu biệt thự màu cam gạch ngói thì mới là quán cũ.
    Bò viên, xí quách - đường CMTT, ngay góc đường CMTT - Phạm Văn Hai(ngã 3 Ông Tạ). Đây là xe hủ tiếu bò viên lề đường, 7h tối người ta mới dọn hàng nhưng 7h30 đã hết xí quách. Nếu muốn ăn mà đến trễ thì phải alo order trước hihi. Có hôm 8h30 vợ chồng mình ghé để ăn mì bò viên cũng hết luôn
  8. jaat_bisbis

    jaat_bisbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [size=4Chị chỉ em đường đến tiệm này đi; em ko biết mặt mũi đường Vân Côi ở đâu hết á
    Quán Ngon thì em ghét 1 điều là phải chờ; ko biết có ai bị như em ko; lần nào tới đó cũng chờ ít nhất 15'' mới có bàn... Chất lượng thì em thấy ngon hơn quán bún ta kế bên thôi; so với nhiều xe lề đường vẫn thua xa][/size=4]
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @giotmuathu: cám ơn bạn cho địaa chỉ mấy quán ăn nhé. về sẽ thử liền, mặc dù chả biết cái nhà thờ Chí Hòa ấy nó nằm đâu.
    Các bạn có biết các quán lê lết lề đường nào ngon ở quận 1/ quận 3 không?
    Chỉ cho VH với, hè về dẫn bạn tớ (người nước ngoài) đi ăn
    Hắn chỉ thích ăn bụi thôi chứ không thích ăn nhà hàng ,bảo là mất hay
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ ko có thói quen nhìn ngó coi địa chỉ số mấy vì đã quen mấy chỗ đó, khi đi ăn thì cứ nói đến đó là chạy vù đến vì thế hỏi tớ số nhà thì tớ biết chết liền . Giống như cái quán Ngon, biết là trên đường NKKN, gần Dinh chứ hỏi số mấy thì tớ cũng đầu hàng luôn hihi.
    Bạn đi đường CMTT hướng từ Tân Bình về SG, qua ngã 03 Ông Tạ tí xíu thì thấy có tiệm giày Hồng Thạnh nằm bên tay phải, cạnh tiệm giày có con đường nhỏ, bạn queo thẳng vào đó, nhà thờ Chí Hòa nằm trong đó.
    Chợ đêm Bến Thành, bên phía cửa Tây có quán ốc Vân, nước chấm ở đây rất ngon, đặc biệt là mẻ.

Chia sẻ trang này