1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ, món ăn ở Sài gòn

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi dontcha, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    hix...hix... .bây giờ thì không có cơ hoi thuong thuc nua roi.. umm.. em phai lam sao de type tieng Viet day? qua ben day roi ko co biet cai gi het moi nguoi chi em di....
    luc ma o ben do ngay cuoi ban dat di an mon gi cung duoc ma quen roi....
    An buffet huh? Legend an duoc lam do! hinh nhu cung $23 ma qua chung do an luon, hai san an ghien hihi...
    ko type tieng viet duoc nen ghi moi nguoi doc ko co duoc, phai dung lai ni... hix...hix... them pho, o ben day cai to to dung nhung do nhu chua bao gio tung do nhu vay do!
    uh cai cho bun Quy Nhon do moi lan di hoc ve ngang qua do thay dong nghet nguoi!!! chua bao gio an thu tai thay de may mieng ca thay careless quá.
    Được dontcha sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 10/01/2006
  2. Boni_nguyen

    Boni_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Thấy mọi người đưa danh sách sôi nổi thật nên mình cũng có một số quán mình thích đến ăn:
    - Bún riêu: Trên đường Tuệ Tĩnh quận 11, gần cuối đường Tôn Thất Hiệp, Nhà Thờ Thăng Long. Bán buổi sáng đến chừng 10h là hết, ăn rất ngon với phần rau bắt mắt, hình như 10k/tô.
    - Cháo Bò viên: Trên đường Trần Hưng Đạo, gần ngã tư Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo, bán từ 3h đến 5:30h hết vì ngon và rẻ, 4k/tô.
    - Phở: Bích trên đường Cống Quỳnh, cuối đường gần Ngã Tư Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh. Phở Quỳnh trên Đường Cống Quỳnh đối diện Nhà sách Thanh niên, bán buổi sáng.
    - Hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu mì: Trên đường Hùynh Mẫn Đạt gần Ngã tư Trần Hưng Đạo - Hùynh Mẫn Đạt.
    - Sủi cảo: Hà Tôn Quyền, có rất nhiều quán nhưng Quán gốc là Ngay đầu con hẻm trên đường. Hà Tôn Quyền - Trần Quý.
    - Cơm, mì xào giòn, ....: Quán ăn đầu hẻm Bùi Thị Xuân, đối diện trường Bùi Thị Xuân, giá cả rẻ nhưng bán từ 4h - 9h hết.
    -Hủ tiếu mì, bò kho: trên đường Trần Quý, đối diện Chợ Thiết, người Hoa bán từ sáng đến tối.
    Chúc mọi người vui vẻ!
  3. hitlai

    hitlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai ghiền bún bò huế thì hãy ăn thử Quán Gia Hội Huế. Nói chung thứ nào của Huế thì có hết. Địa chỉ không nhớ nhưng nó nằm trong khu Cư xá Lữ Gia đối diện trường Đai học Bách Khoa, đi vào khoảng hơn 100mét nằm bên tay phải. Vô nghe từ khách tới phục vụ toàn tiếng Huế không bó tay, chủ yếu là xực nên chả cần thiết nghe. Nào các bạn hãy thử 1 lần xem sao, Bạn sẽ thấy ngon liền hà hà cay wá sá wà sa luôn.
    Sủi cảo Hà Tôn Quyền thì có nhiều wán nhưng tui vẫn thích wán 193 nấu ít bột ngọt vào làm 1 tô mì sủi hay mì thập cẩm thì nhớ làm thêm tô xí wách. Gần đó trên đường Trần Quý có 2 tiệm Cháo lòng bò ăn cũng phê cả cả mõm. Quán đầu gần ngã 4 là quán của chủ nhà ra đời sau khi đá đít chủ wán cũ còn đi tới tí xíu hướng ra đường Nguyễn Thị Bự ủa wên Nguyễn Thị Nhỏ bên trái là wán của chính hãng vì bị chủ nhà lấy lại nên chạy về đây. Nói chung 2 wán ăn đều ngon nhưng wán chính hãng rẻ hơn và thơm hơn 1 tí.
    Mấy bạn thích xực phở thì có wán Hồng Vân cũng ngay ngã 4 Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng nói chung 15.000đ tô wá rẻ lại thơm ngon sạch sẽ.
    Hủ tíu mì Tàu thì nhiều nhưng ăn vô nói chung na ná không ai giống ai. Có 1 số wán nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh gần ngã 4 Tạ Uyên ăn cũng được nhưng hơi bị méc. Buổi tối thì có 1 wán mì Tư Ky nằm trong hẻm ngay ngã 5 Thuận Kiều, Lê Đại Hành bên mé đường đi ra cổng bệnh viện CHO RAY. Một wán nữa là nằm ngay ngã 4 chợ Thiết wán đó gọi là wán Mì Cầu Tiêu hè hè. Vì lúc xưa kế bên chợ là có 1 dãy nhà tắm công cộng nên chết tên luôn, còn mì ông Tư Ky gọi là mì Nhà xác vì nằm gần nhà xác khà khà.
    Bò viên thì ngay ngã 4 Bà Hạt, Nguyễn Tiểu La bán 40 năm rồi bò viên làm tại nhà nên có khác. Chỉ bán chiều tối.
    Bánh canh lề đường thơm ngon nhưng vì bán lề đường vệ sinh không good mấy nhưng nước lèo hương vị tuyệt vời nằm ngay cái đường bé tí Lê Thị Bạch Cát gần cuối đường Bán từ 1 giờ đến 5 giờ xoá xổ.
    Còn bột chiên tui chỉ khoái ông Tàu kế bên trường Trần Bội Cơ.
    Thịt cầy thì có wán Anh Tú đường Thăng Long trong khu Lăng cha Cả và Bà 2 Mơ ở khu Hoàng Hoa Thám gần đó.
    Lẩu Dê thì 1 là Huỳnh Mẫn Đạt, 2 là Lâm Ký trên đường Nguyễn Thị Nhỏ kế bên sân Phú Thọ.
    Bún chả cá Qui Nhơn thì đường Sư Vạn Hạnh nối dài đi qua Trung tâm Y tế quận 10 tí nằm cùng phía luôn hướng ra 3/2.
    Bánh đa cua thì mời vô khu Yên Thế trong sân bay đường Hát Giang.
    Bún mắm thì có mấy wán tui hay tham wan là: 1. trong hẻm Võ Văn Tần chung hẻm với với chổ bán Canh bún gần ra tới Nguyễn Đình Chiểu. Tam được không ngon mấy.
    2. Nguyễn Thiện Thuật quẹo vô ngay cái hẻm đi vô trong khu chung cư vì không nhớ tên hẻm nhưng chủ wán đó là 1 người rất xinh tui vừa ăn mà mắt cứ để ý chủ wán lia chia, đối diện là 1 wán bánh xèo nhưng lưu ý là đừng kêu bánh xèo nhe vì vừa dở mà giá bằng ở ngoài miệt Đinh Công Tráng. Nói chung tui không mê bánh xèo chỉ thích cái tô bún mắm với chị chủ wán thôi khà khà.
    À mấy phe tóc dài thì khoái ăn kem thì có mấy wán bình dân nằm ngay Nguyễn Lâm, trường học Nguyễn Tri Phương. Ở đó bán hầm bà lằng đủ thứ nhóp nhép cho quý cô nương trong này nữa đây.
    Hủ tíu sa tế thì chịu khó chạy vô quận 6 gần cầu Hậu Giang tui không nhớ tên nhưng ăn bá cháy cào cào luôn. Giá cũng cỡ đó.
    Mì sườn thì ngoài cái wán lề đường ở Nguyễn Công Trứ ra thì chịu khó đi vô hẻm chổ đường Nguyễn Tiểu La, Nhựt Tảo. Vừa qua ngã 4 Nhựt Tảo bỏ hẻm đầu tới hẻm kế wẹo vô chạy tí là thấy xe mì của Anh Lợi ngay ngã 4 hẻm. ( Chạy ra hướng Vĩnh Viễn là ngay wán Bánh canh cua).
    Anh em nào khoái nhậu thì vô wán 108 đường 3/2, ở đó thực đơn phong phú cả 100 mấy chục món tha hồ chọn đầu bếp good, phục vụ cũng good luôn tha hồ mà .
    Ngoài ra ăn sáng còn có wán Hủ tíu Kim Tháp nằm ngay ngã 4 Nhựt Tảo, Nguyễn Kim bán gần 40 năm rồi là wán 1, wán 2 nằm ngay chung cư Lạc Long Quân đầu Lô D.
    Còn 1 khu ẩm thực dành cho mấy O tóc dài về kem, gỏi, bột chiên, chè đủ thứ đồ ăn dùng để chị em ta vừa ngồi họp tổ dân phố vừa nhâm nhi tán dóc Nam Tào , Bắc Đẩu nữa là khu Sư Vạn Hạnh, Chung cư Ngô Gia Tự, Vĩnh Viễn nữa nè.
    Ái chà xin cáo lỗi vì có điện thoại reo (chắc chiến hữu kêu đi họp ngoài wán nữa đây) hẹn bà con kỳ sau để tui còn nhớ tới chỗ nào ngon cơm thì sẽ lên bảng Phong Thần cho bà con tiếp nhe. Chào dzọt à (đi ra wán mà trể thì lổ thấy mồ vì tới sau trả tiền cũng như tới trước). Phi thân cho lẹ
    Được hitlai sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 15/01/2006
  4. tezukavn

    tezukavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi! có quán nào hay hay ở Sài Gòn thì vào đây post lên giới thiệu với mọi người nè: www.camnangtieudung.net. Đây là website của ông thầy mình đó. Hi vọng rằng các bạn sẽ cùng tôi làm cho nội dung của nò ngày càng phong phú nhé.
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Em đánh giá cao món bánh bía (không biết có đúng tên không) nhân sầu riêng của SG. Ngon. Không biết ở HN có món này không.
  6. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Umm... mon banh nay ngot ngay ah! Moi vung co 1 mon, chac Hanoi thi banh com thoi... an sau rieng tuoi van ngon hon ma!!!
  7. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chep, ăn cái này péo lắm á
    Ở Hà Nội có bán đấy bạn ạ, ở mấy tiệm bánh mỳ bánh ngọt như Như Lan hay Mesa phố Huế( bánh ở đây tớ thấy ngon hơn Như Lan)
    Tớ thấy vào siêu thị cũng có bán bánh bía đóng gói sãn đấy, nhân đậu xanh trứng mặn hay nhân sầu riêng, ở, hiệu Thiên Lương j j đó thì phải, ăn cũng ngon lém, dưng mỡ màng quá
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ sẽ đi tìm mua bánh này ở HN.Còn sầu riêng tươi hả? Mọi người cứ không thích cái mùi của nó,, mình thấy bình thường, thấy cũng hay hay. Tuy nhiên, ăn xong cảm giác như bị lừa. Cái hột thì to tướng, thịt thì chẳng thấy đâu
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ngon, nó không đến nỗi béo hay mỡ lắm. Nói chung nó ngon, thơm, ngậy, không ngọt quá. Ăn cơm xong, nhất là ăn đồ nhiều mỡ như bún ngan chẳng hạn mà tráng miệng bằng mấy cái bánh này với nước chè đen thì ... chậc chậc, sao mà ngon quá. Đồ ngọt chui vào đến cổ họng làm cho mình không còn cảm giác mỡ đầy cổ nữa. Trời, thèm quá
  10. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    có ai ăn bánh mì bready trên đường mạc đĩnh chi chưa nhỉ? tớ thấy chẳng ngon gì , cũng chẳng có gì lạ mà fần đồ ăn chỉ vừa đủ cho mèo

Chia sẻ trang này