1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ những tiệm sửa xe uy tín và những nơi cần tránh xa

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangviet82, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
  2. mixMixmix

    mixMixmix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em và thằng ban moi xin đươc hai con xe phân khối lớn cũng đinh mang đi làm lai cho ngon lanh mà chua tìm đươc chỗ nao uy tín mong các bác chỉ giáo cho bậc đàn em
    Được mixMixmix sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 11/03/2009
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    *** cái bọn nó, bác nào bị nó luộc phải đổ *** vào cửa hàng nó mớ i hả.
    Xin lỗi các bác chửi bậy tí, đọc mà bức xúc quá.
    Nói chung chị em không nên tự mang xe đi sửatrừ khi thủng xăm, còn anh em thì nên tự trang bị cho mình kiến thức về xe, ngoài ra có một chỗ sửa xe quen thuộc nữa
  4. cuongdollars

    cuongdollars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  5. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
  6. cuongdollars

    cuongdollars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  7. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Trước đây chạy GL, hay có bệnh vặt vãnh và đưa lên cửa hàng của A_Hùng trên Đê La thành, đoạn đi qua dốc Viện Phụ sản. Thấy ở đó làm cũng được, giá cả cũng không đến nỗi nào.
    Chạy xe Dream, có một ông anh nhà đầu Tôn Thất Tùng - đoạn giao với đường Trường Chinh. Cửa hàng ngay đầu tiên từ đường TC rẽ vào (từ đường TC rẽ vào thì cưa hàng nằm bên trái) , làm ăn cũng uy tín. Hỏng gì sửa nấy, báo giá không hề cao. Tư vấn thẳng bện tật xe cho anh em biết. Nói chung là ...có đạo đức nghề nghiệp.
    Trung khu Thành Công còn có 1 "ông" nữa sửa xe, hình như cũng là dân có tiếng trên TTVN này. Tên là Hưng , cửa hàng nằm ở mặt đường Thành Công, gần nhà B2. Đến đó hỏi Hưng đầu bạc-ai cũng biết. Ông anh này thì sửa xe có uy tín ở đây rồi, cửa hàng bé tý nhưng chưa bao giờ thấy ông anh ngồi chơi, lúc nào cũng đông khách. Sửa rất tín nhiệm.
    Cách đó 1 đoạn, rẽ trái đi vào nhà B3 Thành Công, dưới tầng 1 là nhà của Cường máy chém. Sửa xe thì khệnh khạng, giá cả thì chém khách hàng không thương tiếc.
    Gần đấy, cũng trên phố Thành Công, đầu nhà B4, có cửa hàng của Phạm Đông. Chẳng có kiến thức chó gì về xe máy, mở cửa hàng, thuê thợ về làm. Thợ thì cũng ngu như chủ. Xe chết máy, tháo cha nó đầu bò ra, vật lộn nửa ngày thì thấy...tắc chế. Ngu vãi
    Post mấy dòng lên, bài này chủ yếu phục vụ anh em sống trong khu Thành Công - HN. Xe cộ ntn, cứ ra cua hàng Hưng đầu bạc ở đầu B2 là an tâm.
    Thanh lý 500 đĩa CD - KARAOKE , đầy đủ list bài hát. Phù hợp cho ai có nhu cầu bổ sung đĩa cho quán KARAOKE. Bán trọn gói cả bộ , giá cực kỳ hợp lý. Alô mình - Hưng 0903.2222.96 - Mình ở HN.
  8. albertpham

    albertpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, cái bọn Việt Nhật này đúng là chó lắm. Bọn này khởi sự ở Hà Nội những năm 2000 (thật là xấu hổ thay cho dân Hà THành). Hồi năm 2002 tôi đã từng vác xe vào 1 cửa hàng của nó ở gần ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng (bây giờ chỗ đó dẹp rồi), cũng đúng bài bảo dưỡng 24 hạng mục, giá 60k kèm thay dầu miễn phí. Cũng có nước chè, cũng có một thằng tên Hùng nhảy ra đi thử xe. Đi đủ 1 vòng cỡ 5 phút hắn phán: xe anh bị nhiều bệnh lắm, không sửa ngay để lâu phải thay hết đồ. Mình bảo "tôi chỉ bảo dưỡng thôi", hắn hậm hực dắt xe vào, cho lên bàn sửa. Trong khoảng 45phút, cỡ 5 lần thằng thợ đang sửa cái xe của tôi (và cả thằng ... đang sửa cái xe khác) chạy ra bảo tôi hết bệnh này đến bệnh nọ, tôi thừa biết kiểu của bọn chúng nên cứ bảo "đang vội, cứ bảo dưỡng thôi, mai có thời gian quay lại làm sau". Thế mà đến cuối, con kế toán vẫn list ra một danh sách cỡ 14 bệnh, in Laser đàng hoàng trên tờ bill to tổ bố (cỡ A4), có dấu đỏ chót của Việt Nhật motor, nhìn xuống cuối danh sách thì cỡ 1,8tr (thời giá từ năm 2002). Tôi rút bút ra, gạch sạch sành sanh, chỉ chừa lại dòng "Bảo dưỡng 24 công đoạn - 60k". Con kế toán với thằng Hùng khám xe, cộng với thằng thợ lại hậm hực, thằng thợ vào nhanh tay vặn gãy mất cái ốc khỉ gì đó ở trên chế, rồi bắt tôi thay , đòi 45k (hắn bảo cái ốc này hiếm lắm, phải đặt chỗ tự tiện lấy), tôi cũng đếch thay nốt. Trả đúng 60k, dắt xe ra, nổ máy đi thẳng. Cú cái là cái ốc (tôi chả biết gọi là cái ốc gì, chỉ biết nó nằm trên chế) bị thằng đểu bẻ gãy, đi cứ giật đùng đùng, tạt vào chỗ quen thay mất 15k. Tổng thiệt hại 75k, vẫn rẻ hơn bảo dưỡng bình thường (90k). ỔN.
    Ba tháng sau, thằng em tôi (nhà ở cách đó 100m) cũng dại dột vác xe vào, cũng đúng kịch bản cũ. Run rủi thế quái nào, tôi đến nhà hắn chơi thì bố mẹ hắn bảo hắn đang vác xe ra đó. Tôi hoảng quá phi ra ngay, đúng lúc thằng em đang ngơ ngơ ngác ngác đọc cái bill to tổ bố. Chuyện tiếp theo ra sao chắc các bác cũng biết.
    Tưởng thế đã xong, mới đầu năm 2009, đứa em vợ tôi lại dại dột vác xe vào một cửa hàng khác cũng của Việt Nhật, kịch bản lại tái diễn giống hệt 7 năm trước (bọn này nó duy trì được hệ thống lừa đảo đến gần chục năm thế, chứng tỏ cũng giỏi, bái phục bái phục!!!).
  9. kidman

    kidman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi ở Hà Nội thì cửa hàng nào sửa cào cào tốt hả các bác? Cho em xin cái địa chỉ cụ thể với nhé.
  10. Seripzzz

    Seripzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tự đề cử dịch vụ của mình có được không hả các bác

Chia sẻ trang này