1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ quán Cafe và Nhà hàng, quán nhậu tại Bắc Kạn - Cao Bằng

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi tieuvuongbackan, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ quán Cafe và Nhà hàng, quán nhậu tại Bắc Kạn - Cao Bằng

    Hôm vừa rồi đi công tác tại TX Bắc Kạn, thấy tình hình ăn uống có nhiều điều cũng đáng nói về lập toppic này cho mọi người tham khảo và cùng cập nhật.
    Sáng 7h đi ăn sáng, có mấy quán bánh cuốn ở bến xe cũ, ăn rất ngon đặc biệt là món bánh cuốn trứng, 7h15 chạy xe vòng vèo thị xã tìm mãi không được quán cafe nào, đóng cửa im lìm không nhận khách. Mấy vị đi cùng phàn nàn: thị xã mà tìm quán cafe sáng khó vậy ưh. Ngại quá gọi điện hỏi cho ông bạn, thế là được chỉ dẫn đến quán cafe " Bấu lừm" gần bến xe khách thị xã Bắc Kạn. Đến nơi quán đã mở, cô nhân viên trẻ, hai má lúm đồng tiền rất ấn tượng, không hay nói mấy chỉ thấy cười. hỏi sao lấy tên quán như vậy thì được giải thích tên quán nghĩa là không quên- Bắc Kạn không quên. Cô nhân viên cũng giải thích thêm rằng, các quán Cafe trên này chỉ đông khách vào buổi tối, buổi sáng ít người đi uống cafe nên các quán không có thói quen mở sớm. Đi ngang qua thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông, được mọi người giới thiệu 2 quán gần ngã ba đường rẽ vào hồ Ba Bể chuyên bán ong rừng. Mọi người xuống, nhìn từng tổ ong đất, ong mặt quỷ, to như cái sàng có tổ xếp 3 -4 tầng, nhộng ong chi chít, béo mập nhìn phát thèm. Một vị trong đoàn mua một tổ 5 Kg với giá 70 K/ kg, không biết đắt hay rẻ, nhưng về ong già để ngâm rượu thì quá rẻ so với Hà Nội, ong đất 120K/ kg, mỗi lạng được khoảng 40 con, tôi nhẩm tính, ở Hà Nội mấy tay chạy xe đạp lang thang bán ong đấy đều có một giá chung là 2K đ/ con ong ( không bán theo cân) vậy là 1 lạng mình mua có 12 K mà dưới Hà Nội đến những 80 K, hì về tính xem liên kết với bạn nào trên BK buôn ong đất ngâm rược chắc lãi to. Đến trưa về mọi người vào nhà hàng Dương Anh ngay đầu dốc đường rẽ vào Chợ Đồn, 4 người gọi toàn món đặc trưng của địa phương: Măng xào, măng nhồi, ong đất xào măng chua, cá suối, trám kho thịt, thịt trâu khô, mướp đắng nhồi thịt, canh giá đỗ tương... cơm rau linh tinh nữa vậy mà ra thanh toán hết có 100K. Mấy vị trong đoàn lắc đầu lè lưỡi: rẻ quá, mà toàn món ăn ngon.
    Tôi biết trên Bắc Kạn còn nhiều địa chỉ quán cafe và quán ăn ngon nữa, mong rằng mọi người cùng góp thêm vào đây, hy vọng rằng sẽ hữu ích những ai quan tâm.
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    đến giờ cũng ko nhớ nữa là được đến những địa điểm nào bởi ko nhớ tên hihi nhưng nhớ nhất là ăn bánh đúc trong chợ ở thị xã cao bằng .............
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ở Bắc Kạn ăn thì nhiều .uống cũng nhiều.
    Ví dụ nhé.
    Ăn sáng ,muốn ăn bánh cuốn ngon thì ở gần ngã tư chợ ý.đi xuống bên tay trái,có hàng bánh cuốn bé bé,ăn ngon lắm.Lần nào về 2 mẹ con Em cũng ra đấy ăn.Nếu ăn sáng cứ lượn lờ khu ngã tư đường các món ngon tụ tập ở đấy hết.
    Uống nước thì nhiều.Quán Ngân Ngân,quán Thuỷ Hải,nhưng quán cà phê pha chất lượng nhất là quán Cường Lệ cũng ở gần chợ,gần nhà nghỉ Tuyền Long.Nhiều lắm.Vì nhà Em phân phối cafê Trung Nguyên nên quán nào cũng bít tuốt....
    Còn ăn lẩu thì ở nhà cô Thu Lợi, lẩu tứ Xuyên,Anh bánh xèo thì vào gần trường cấp 3 ý.....
    Vì BK bé teo, nên các quán hầu như ai cũng biết ai.Đường BK cũng bé ....Chính vì thế Bắc Kạn mới thấy dễ thương.
    Buổi tối mùa đông áh.Ra đường đi ăn uống linh tinh thì nhiều lắm. thích mê luôn.
  4. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Về quán xã trong Na rì thì tôi cũng nắm sơ sơ
    1. Cà fe tập trung chủ yếu ở khu vực trường cấp III
    2. Quán cơm + nhậu ngon và đông khách nhất huyện: Quán Hiệp Bang, ở ngay thị trấn Yến Lạc, có cả dịch vụ nhà nghỉ luôn để phục vụ khách phương xa đến.
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ít sống ở thị xã, vì đường rẽ đi Na Rì còn cách thị xã 12- 13 km gì đó nên mặc dù người BK nhưng ít qua thị xã lắm. Mỗi năm về qua thị xã 1-2 lần gì đó thấy thay đổi cũng nhanh, đường xá mở rộng thêm, nhà cửa đẹp hơn rất nhiều mà thấy vui vui. Nhưng đúng là so với nơi khác thì vẫn còn nhỏ hơn.
    Ngày trước bạn bè mời đến quán cafe ở dưới Suối Viền, nối là quán cafe nhưng đến toàn uống rượu. 4ông ngồi uống cafe song về lăn lóc dưới gầm 3 chai lúa mới,.Híc,đúng là phong cách Bắc Kạn. không biết bây giờ quán còn mở không nữa?.
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tài 'Ă?ng chì toà?n 'i uẮng rượu.Mì?nh khĂng thìch ngĂ?i cafe vì? 'Ă?y 'ù? ơ? nhà? chà? thiẮu gì?.Bàn bè? rù? 'i uẮng nước mì?nh bĂ?u " 'Ắn nhà? tau".
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng trên xóm dưới... Bớ làng dưới xóm trên.. mấy hôm nữa mod định lang thang CB có bác nào đang ở đấy đưa đi chơi cái nhỉ?
  8. thutrang_bkn

    thutrang_bkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cafe ở BK mình thích nhất là quán Cường Lệ, cafe ngon, không ồn ào nhưng phải cái hình như chị chủ quán chỉ bán hàng cho đỡ buồn chứ không phải mở quán để kinh doanh hay sao ý, thích thì bán, không thích thì thôi nên nhiều khi ra đến đó lại quay về. Quán thường mở cửa vào buổi sáng, lần sau về Bắc Kạn, muốn uống cafe sáng tieuvuongbackan ra đó thử xem nhé (alo => c mời). Quán ở sát nhà nghỉ Tuyền Long, chỗ chợ tạm bây giờ. Sau phải nói tới quán Dương Tùng (trên đường vào Chợ Đồn ý) cafe ngon nhưng với mình thì nhạc hơi ồn ào, hợp với các vụ sinh nhật, liên hoan ..v..v.. chứ ra đấy để nói chuyện thì về đau cả họng lẫn tai. Có hai quán cafe ngon nữa là cafe Huyền ở dốc Tiệm và cafe Ngần ở Cầu Trắng. Hai quán này cafe ngon nhưng quán không đẹp lắm. Túm lại đi uống cafe thì hoặc Cường Lệ hoặc Dương Tùng.
    Ở thị xã còn có quán Thuỷ Hải và Ngân Ngân cũng được. Cafe bình thường thôi nhưng nhiều đồ uống khác ngon, có phòng hát (sau khi uống rượu vào hò hét cho hả hơi rượu ổn phết). Phòng hát ở Ngân Ngân thích hơn nhưng chỉ có hai phòng, thường phải đặt trước. Bên Thuỷ Hải có 04 phòng. Ai muốn hát trước bàn dân thiên hạ thì qua Dương Tùng, dàn loa hết ý luôn nhưng dạo này mic không ổn lắm.
    (trên Cao Bằng có quán cafe gì ở đầu cầu ấy nhỉ, lần trước đoàn thanh niên lên đấy giao lưu được mời đi uống cafe nhưng khi về không nhớ nổi vị cafe ra sao, k nhớ quán tên là gì chỉ nhớ là rượu ở đó ngon và cháy họng??!)
  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị nhé. Hôm nào có dịp em quấy chị một chuyến.
    Chị có thể chú thích thêm quán nào số bao nhiêu, đường gì vào được không. Không có địa chỉ cụ thể thì khó tìm lắm
  10. ngoclamlinh

    ngoclamlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi về nhà ghé qua thị xã, phát hiện một quán mở được khoảng 1 tháng nay thôi, tên nó là " Nhà hàng Boong hây"- Ăn uống, hội nghị, sinh nhật, cưới hỏi....
    Nhìn có vẻ hoành tráng phết đấy. Các bac'' thử vào xem nhé, em ko kịp vào với lại ko có bạn hiền....vân vân.
    Địa điểm của nó là ở trên đường 36 ra bến xe mới đó. Đối diện là nhà hàng ăn Việt Hường, quán Bia Tây âu - Phương Nam đó, chỉ dẫn cụ thể như vậy rôi, chắc là dễ tìm ha?
    Nói về cái tên nó một tí, " Boong hây" Theo em biết nó là tiếng Tày Cao Bằng . Nghĩa là chúng mình, bọn mình...Vậy cớ gì giữa đất Bk lại uỳnh ra cái tên đó nhỉ? Sao ko là "Boong lầu"? He...Đi mà hỏi chủ nhà hàng nha. Chúc mọi người ngon miệng khi ghé thăm "Bê ka" nhà em!

Chia sẻ trang này