1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dia chi xem boi hay o sai gon

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giaky, 02/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giaky

    giaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tin muốn chia vui cùng anh chị chiến hữu đã từng vào nam ra bắc. Tôi đả giải nghệ con đường này sau khi gặp được vị cứu tinh, mặc dù tôi không lấy lại được trọn số tiền mà tôi đã thua 2 năm qua nhưng tôi cũng mua được 2 công đất xây lại căn nhà cho vợ con tôi ở. Cờ bạc lô đề tôi đã bán tấc cả những gì tôi có thể bán, từ 1 ông tướng tôi đả trở thành 1 kẽ vô gia cư sau vài lần qua Cam, không còn nhà để về cũng không còn dám đối mặt với cha mẹ vợ con, tôi lên sg theo mấy đứa bạn đi phụ hồ cho công trình, những ngày lao động mệt nhọc vấy vả tôi đã thầm nuối tiếc những tháng ngày qua mà buồn cho số phận, cực nhọc cả ngày chỉ nhận được 140.000 đồng, không bằng 1 cử cafe sáng trước kia, càng nghĩ tôi càng chán nản. Gần công trình tôi làm có 1 ông thấy koi tướng số bói toán, làm phép cầu hồn nghe mấy bà bán cơm nói thầy cao tay lắm tôi củng mon men lai xem quẻ, tôi lại xem thì ông nói trong quẻ bài của tôi có số tiền lớn, thằng làm mướn như tôi thì đào đâu ra số tiền lớn ngoại trừ đi ăn cướp hoặc lụm được vàng. Ông kiu tôi mua vé số xem sao ví chắc chắn trong 1 tuấn tới tôi sẽ có rất nhiều tiền, nghe cũng nôn nao nhưng đó giờ vé số tôi không chơi đề thì tôi làm được, tôi nói với ông như vậy. Ra chiều suy nghĩ hồi lâu ông kiu toi thề trước bàn thờ tổ là không được cờ bạc nửa thì ông sẽ giúp, tôi làm theo ông chỉ
    Khi về ông đưa tôi 1 gói giấy và dặn đúng 3h chiều ngày hôm sau hãy mở ra xem, ngày hôm sau tôi mở gói giấy đúng như lời ông dặn thì thấy bên trong có ghi số: 815 đài Vỉnh Long, tôi dóc hết tiến trong túi rồi mượn tiền thằng bạn được mấy triệu liều 1 phen, khi ghi con đề xong tôi đứng ngối không yen, điện thoại thì thấy không nghe máy làm tôi thêm sợ, lở chiều không trúng thì không còn 1 đồng để ăn, lại thiếu thêm nợ lấy gì mà trả, tôi hồi hợp chớ từng phút.Đến giờ xổ số tý nửa là tôi đã xỉu khi nghe 3 số dầu là 815
    Đúng là thầy cao tay, bàn chuyện với mấy bà gần xóm thì được biết thêm thấy rất hay nhưng 1 tuần chỉ ở nhà có mấy ngày, đi đâu thì không rõ, ông cho số thì khỏi bàn, cầu đâu trúng đó nhưng với người có duyên thì thấy mới cho, tôi điện thoại thấy vẫn không liên lạc được, tôi chạy đến nhà báo tin vui cho thấy nào ngờ bị chủi 1 trận, ông nói ta kiu đến 3h mới mở ra xem là vì biết con còn tính ăn thua, có ý không cho con mượn nợ nần gí hết vậy mà không khỏi con cũng mượn tiến bạn bè
    Nhà thầy cũng dể tìm, đến ngã tư An Sương chạy dọc theo quốc lộ 22 đến cầu An Hạ ( cầu Bông ) chạy thêm khoảng 2km qua chợ chiều Tân Phú. Còn đây là số diện thoại của tôi anh chị nào muốn hỏi gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẵng sàng giúp đở 01265089190. còn đây là sdt của thầy 01682673844 gặp thầy Mão
    Tôi sẽ đăng bài viết này trong 1 tháng trên các diễn đàng và wedsite để biết đâu có thể giúp những ai có cùng hoàn cảnh như tôi ngày trước
    Sau khi tôi post bài này lên các diễn đàng thì nhận được rất nhiều điện thoại của cac2 anh chị hỏi địa chỉ thầy, thầy cầu tài xin số hay không, sau khi tôi chỉ địa chỉ nhà thầy cac2 anh chị đã tìm đến, tôi có điện thoại hỏi thăm thì được biết là thầy cho 2 số, 1 số người thì hôm đó ra lun, còn 1 số thì qua ngày hôm sau, chưa có ai đến ngày thứ 3 mới ra, có vài người đã trùng rất đậm, tôi viết như vậy là để anh chị yên tâm hơn
  2. hungvietnghison

    hungvietnghison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ĐÔI TAI MAY MẮN

    Hôm nay mình xin kể 1 trong rất nhiều trường hợp về xem tướng của Thầy Hùng
    Cách đây không lâu mấy người trong xóm, hôm đó cúp điện nên mấy anh trong xóm tổ chức nhậu
    hôm đó trời cũng nóng vì cúp điện nên tôi và thầy đi ra ngoài hóng mát.
    mấy anh em ( vì thầy cũng trẻ nên tôi xưng hô là anh em ) chuẩn bị về nhà ngủ thì mấy người hàng xóm gọi lại chơi,
    một phần là hàng xóm, phần nữa là trời nóng nên cũng láng lại uống vài ly bia.
    sau khi mọi người về hết thì thầy thấy đôi tai ông Hậu lạ quá ( sau này tôi mới biết là tai may mắn )
    liền nói vài ý thế này
    1. Anh Hậu là người học hành chẳng tới đâu về sau thì gặp việc gì làm việc đó , lấy vợ là do may mắn người khác tạo cho.
    2. nghề nghiệp anh này thì giống như trời cho thì ăn không cho thì nhờ người khác
    3 con cái sau này sẽ có một đứa con trai mà thằng bé này một là đi tu nếu ko đi thì phá phách. và một đứa con gái.
    4 sau 41 tuổi thì mới thành danh

    sau khi thầy nói xong anh Hậu rất phục thầy vì điều đó đã sảy ra gần hết
    từ lấy vợ đến nghề nghiệp đều do trời, anh này rất may mắn là nhiều hơn đùng khả năng của mình
    gia đình có 2 người con , 1 trai,1 gái thàng bé trai nó có tóc ăn xuống trán , ko biết sau này thế nào mà giờ nó rất phá.
    chuyên này ở bình chánh ai cũng biết tay Hậu này.

    [FONT=&quot]thầy Hùng hay đi dây đi đó , có tiên sinh nào muốn xem nên gọi cho thầy trước. . 016789 [/FONT] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Một mình ông trúng thì 99 thằng kia thua sao ông không kê ra luôn đi , thật là vớ va vớ vẩn , 100 người đến xin số mỗi người ông cho 1 số nếu đánh đầu đuôi thì chỉ có 1 thằng trúng 99 thằng thua , còn bao lô thì cao lắm cũng có 18 thằng trúng 82 thằng thua . 1 thằng trúng hoặc 18 thằng trúng tung hô thầy như thánh nhưng có ai biết số người thua còn nhiều hơn số người trúng . Nói về cờ bạc lô đề , banh thì xóm mình một ổ mạng chằng chịt có thấy thằng nào khá lên nổi đâu . Có khi em nào dua xe bi tông chết cả xóm kéo nhau đến chổ đó cầu hồn xin số, nói về thầy mo phán số thì bên Q.8 là một tập đoàn . Sau cùng có thằng nào khá lên được đâu. thầy mo mà phán hay quá thì thầy mo tự phán rồi lấy tiền qua Mỹ ở cho sướng chứ ở đây làm gì .
    [YOUTUBE]J8f1GZ-y8I8[/YOUTUBE]
  4. hungvietnghison

    hungvietnghison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI TAI MAY MẮN
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Hôm nay mình xin kể 1 trong rất nhiều trường hợp về xem tướng của Thầy Hùng
    Cách đây không lâu mấy người trong xóm, hôm đó cúp điện nên mấy anh trong xóm tổ chức nhậu
    hôm đó trời cũng nóng vì cúp điện nên tôi và thầy đi ra ngoài hóng mát.
    mấy anh em ( vì thầy cũng trẻ nên tôi xưng hô là anh em ) chuẩn bị về nhà ngủ thì mấy người hàng xóm gọi lại chơi,
    một phần là hàng xóm, phần nữa là trời nóng nên cũng láng lại uống vài ly bia.
    sau khi mọi người về hết thì thầy thấy đôi tai ông Hậu lạ quá ( sau này tôi mới biết là tai may mắn )
    liền nói vài ý thế này
    1. Anh Hậu là người học hành chẳng tới đâu về sau thì gặp việc gì làm việc đó , lấy vợ là do may mắn người khác tạo cho.
    2. nghề nghiệp anh này thì giống như trời cho thì ăn không cho thì nhờ người khác
    3 con cái sau này sẽ có một đứa con trai mà thằng bé này một là đi tu nếu ko đi thì phá phách. và một đứa con gái.
    4 sau 41 tuổi thì mới thành danh

    sau khi thầy nói xong anh Hậu rất phục thầy vì điều đó đã sảy ra gần hết
    từ lấy vợ đến nghề nghiệp đều do trời, anh này rất may mắn là nhiều hơn đùng khả năng của mình
    gia đình có 2 người con , 1 trai,1 gái thàng bé trai nó có tóc ăn xuống trán , ko biết sau này thế nào mà giờ nó rất phá.
    chuyên này ở bình chánh ai cũng biết tay Hậu này.

    thầy Hùng hay đi dây đi đó , có tiên sinh nào muốn xem nên gọi cho thầy trước. . 016789 8910 9.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Xin chào cả nhà, hôm nay minh xin giới thiệu một người xem tướng số, người này không phải thầy bói hay xem tử vi gì cả mà một người xem chân tướng rất hay.
    như mình biết thì Nhân tướng là bộ môn tướng pháp , đước giới khoa học dày công nghiên cứu. Nó là chẩn đoán hậu vận của người đối diện.
    Mình đã giới thiệu rất nhiều người rồi , Mọi người thử xem nhé, tiền bạc tùy tâm .
    Thầy Hùng : 016789 89 109 nhà thầy ở An sương ( nhớ là alo trước nhé )
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thời đại 2013 có khác các thầy dùng cả in tơ nét để quảng cáo cho khả năng chém gió của mình,cái này phụ huynh em dính nhiều rồi,mịa đi coi bói là chỉ có hạn thôi (trăm ông như một,em nói có đúng không) ,làm éo gì có chuyện :)

Chia sẻ trang này