1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chủ cafe, tầng cao hóng gió, ngó xuống phố phường:). Giải thuởng của BOB trang 88 :D

Chủ đề trong 'Game Show' bởi maytrangtc, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu nhau vẫn cứ phại ...ấy nhau??...
  2. CHIMNON

    CHIMNON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ăn cả Lan cả Điệp
    Ước gì anh gặp Lan một lần
    Anh sẽ nói
  3. Jony

    Jony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ở Pháp còn kiếm việc làm
    Chứ về đến Việt có hàm cũng teo
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Anh về anh lật cối xay
    Đút ngay cái ấy rồi quay liên hồi
    Tay anh đâu có phải tồi
    Thế mà quay mãi cái... lồi chưa xong
  5. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Thông báo:
    Bây giờ là một giờ ba mươi tám phút
  6. comeongirl

    comeongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    2.633
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có thông báo mới nhớ gọi anh em sớm nhá
  7. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    OK, lần sau sẽ gọi bác từ sáng sớm
  8. comeongirl

    comeongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    2.633
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ quan trọng cái nội dung của thông báo thôi, chứ ko cần sớm hay muộn. Cứ tưởng hôm nay đưa ra thông báo rồi
  9. waterjuly

    waterjuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn chả biết làm chi
    Chán thơ, chán hát, thôi đi bài quyền
    Vừa tập ta vừa cười duyên
    Tạo thế Rồng lộn tựa nghiêng mạn thuyền.
  10. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Thôi đi ngủ, bonus thêm 1 bài cho các bác lọ mọ
    Quán Cà Phê Vắng
    Vội vàng chi em hỡi mới hôm qua môi thơm còn say
    Ngất ngây vòng tay đam mê một trời
    Mà giờ đây đã xa
    Lời tình thơm hương tóc chưa phai
    Người tình ơi sao lỡ bước đi âm thầm
    Này người yêu em hỡi
    Vết son môi trên vai vẫn đây
    Gối chăn còn thơm hương da nồng say
    Chiều về căn gác quen
    Còn tràn dâng hơi ấm ân tình
    Người tình ơi sao em đành lãng quên
    Nhớ những tháng ngày chung bóng
    Môi trên môi ngọt tình yêu
    Ta bên nhau từng chiều vui quên đường về
    Nhớ những quán café vắng
    Lâng lâng say nhạc tình yêu
    Không gian như chợt ngừng trôi quanh chúng ta
    Này người yêu em hỡi
    Nhớ hay quên câu ca ngày xưa
    Với bao chiều mưa khi ta mặn nồng
    Một mình anh chốn đây
    Từng chiều rơi lê bước âm thầm
    Người tình ơi sao em đành vội quên​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này