1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa danh nào gợi nhiều thương cảm nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi heoconlonton, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dúng là tâm sự của người trong cuộc, nghe Kiều dệ nói huynh cứ tưởng Kiều dệ là Kiều Phong thật luôn chứ . Nhập vai quá, diễn rất dạt
    Dối với huynh thì cái diạ danh Tuyệt Tình Cốc quả thật khiến người ta nao lòng chột dạ, nơi dã chứng kiến cặp Thần Diêu Hiệp Lữ 16 năm tan rồi lại hợp...
    Nhưng mà thôi tại hạ không nói nữa dâu , không khoái nói mấy chuyện tình cảm nữa (vì mình dang cô dơn) không khéo vừa nói vừa nước mắt lưng tròng thì quá không ổn

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...., Pranks huynh, tiểu đệ vì cũng đang trong cảnh "chim nhạn lẻ bóng" nên mới cảm hoài mà viết như thế đấy chứ..
    Nhạn = ngỗng trời???? Khó hiểu quá!!!!
    Heo con muội, muội thích Dương Qua lắm mà, hổng ngờ lại có tâm trạng với Nhạn Môn Quan hen. Để huynh viết 1 bài về Tuyệt Tình Cốc cho muội thưởng lãm, nhưng chắc là hổng hay nổi rồi vì đó là dành cho Dương Qua thứ thiệt mà.
    Si l'amour existe encore
    Chán quá, đang tính viết nhưng lại hổng có cảm xúc.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 24/12/2002
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Theo dịch giả Nguyễn Duy Chính giải thích thì chữ NHẠN trong Nhạn Môn quan ko phải là chỉ con chim nhạn ( chim én ) của người Việt Nam mà là loài Ngỗng Trời di cư theo mùa lạnh ... Hì hì , ta nghe chính tiên sinh viết bài giải thích nên ko nhầm được... Trong TLBB cũng có giải thích về chữ Nhạn này ...
    Kiều huynh , hồi đi học chắc điểm văn khá lắm hả ? Chả bù với ta ... hà hà ...

    Majin-Boo

  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thì tại hạ có bảo Majin_Boo huynh nghe nhầm đâu. Chỉ ngạc nhiên với cái vụ chim nhạn lại hóa thành ngỗng trời thôi. Bây giờ có 4 giả thuyết: 1 là các bố TQ hồi xưa nhìn con ngỗng trời thành con nhạn; 2 là Kim Dung tiên sinh thiếu kiến thức sinh vật; 3 là Hàn Giang Nhạn tiên sinh dịch sai; và 4 là Nguyễn Duy Chính tiên sinh có sự nhầm lẫn về kiến thức sinh vật. Chít thật, kiến thức sinh vật của tại hạ nông cạn như vũng sình, nên chả biết tin ai bây giờ. Nhưng kệ, cho dù nó có là ngỗng trời thì cứ cho là nhạn tuốt, chứ kô lẽ lại gọi là Ngỗng trời Môn Quan? Người đời nhìn con chó cũng có thể bảo là con mèo mà.

    Về chuyện học Văn của tại hạ thì cũng gọi là tàm tạm, trung bình năm đều trên 8.0. Có điều tại hạ may mắn hầu hết đều viết về tình yêu quê hương đất nước, lòng dũng cảm, anh hùng, nên văn phong cứ thế mà tuôn trào. Bài văn phân tích thơ mới duy nhất tại hạ được 8 là về bài Tràng giang của Huy Cận, chứ đến khi bình giảng Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử thì bị phê là "thiếu cảm xúc". Hehehe, mấy cái cảm xúc như trong thơ Hàn Mặc Tử hay tình yêu trong Xuân Diệu là tại hạ chịu phép.
    Si l'amour existe encore
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không phải , ta nghĩ rằng con Nhạn của người TQ khác VN và chữ Nhạn viết cũng khác nữa ...
    Hà hà , còn chuyện học Văn , từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ MB trên 6.0 cả ... hà hà

    Majin-Boo

  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "..Mây giăng ải bắc trông tin nhạn
    Ngày xế non nam bặt tiếng hồng..."

    all the rivers run ...
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he hê,sao bác khỉ vác bài "Xúc cảnh" của NG~ Đình CHiểu vô,nhạn với chim gi,h êh,Tuyệt tình cốc mới là nơi......nhất[D:]he he,ai tới đó 1 lần thì chắc chả ai muốn quay lại
    I put my trust in you
    Put as far as I can go
    For all this
    there is only one thing you should know
    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
    I had to fall
    To lose it all
    But in the end
    It doesn't even matter
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Quả thật Kiều bang chủ vẫn là kiều bang chủ.Nói lời nào thấm lời đấy.Bao giờ Kiều bang chủ viết bài về Dương Qua và Tuyệt Tình Nhai đi.Muội muội rất khoái DươngQua.
    Còn nói nhạn là ngỗng cũng được đó chứ.Thứ nhất là cụ Nguyễn Trãi đã từng viết"Một tiếng trên không,ngỗng nước nào"
    Nghe cũng có phong vj riêng đấy chứ.
    Thứ 2 là ngỗng quay thì ăn ngon "..... "quay(hơi thực dụng một tí nhưng muội vốn có tâm hồn ăn uống mà)
    To S3 huynh:Cấm nói xấu muội muội.Ai bảo là muội muội chỉ biết nấu cháo mì tôm nào,muội muội còn biết luộc trứng nữa.
    Còn việcthích 1 anh chàng đẹp trai thì ai chẳng thích.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 27/12/2002
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc, chí lí lắm " đẹp trai thì ai mà chả thích" nhỉ heo mụi!
    Chà sau khi nghiền lại bộ TĐHL, S3 bỗng có cảm nhận "tuyệt tình cốc " mơi là nơi gợi nhìu thương cảm nhất. Có lẽ 1 phần là vì nơi đây gắn liền với số phận bi thảm của Lục Ngạc , 1 nhân vật có thể coi là phụ nhưng để lại trong lòng tại hạ nỗi thương cảm sâu sắc. Nếu nói DQ bất hạnh vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ , thế nhưng nào ai dám nói Lục Ngạc hp hơn DQ. Có cha có mẹ cũng như không. Người mẹ ( người thương yêu cô nhất) là người mà cô có thời gian ở cạnh người ít nhất, bản thân LN cũng có mười mấy năm sống trong nỗi bất hạnh của 1 người con mồ côi mẹ... Người cha thì phải nói có cũng bằng "âm" chứ không phải bằng thừa nữa. Còn gì đau đớn hơn khi năm lần bảy lượt bị chính cha ruột của mình hãm hại. "Hổ dữ còn không ăn thịt con " Công Tôn Chỉ không bằng loại cầm thú, mà ngay cả LN cũng không có được cái hp của 1 con vật hoang dã là tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ! Nếu làm lại sự so sánh với DQ , S3 thấy LN còn bất hạnh hơn DQ nhiều, DQ có người mình yêu, hắn yêu và được TLN đáp lại tình yêu đó, cho dù 2 người chịu nhìu gian khổ nhưng luôn có nhau (ít nhất là trong lòng nhau). Thế nhưng với LN, cho đến chết vẫn chỉ mang trong lòng mối tình đơn phương với DQ mà thôi. "Nhân gian cũng vì 1 chữ tình " thế mà làm 1 người sống trên trần gian , LN lại quá thiếu thốn cái "tình" , còn nỗi đau nào hơn...
    For all we have
    For all we belong
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt Tình cốc, nơi con người phải vất bỏ thất tình lục dục. Tuyệt Tình cốc, nơi mọi người phải ăn chay, trấn tâm hỏa. Nghe qua rất giống Cổ Mộ, nơi ăn sáng chỉ bằng mật ong.
    Nhưng Cổ Mộ tuy tăm tối nhưng tràn đầy tình yêu thương. Tuyệt Tình cốc, quả là nơi đúng như tên, tuy phong cảnh u nhã, thanh bình thơ mộng mà lại chứa đựng biết bao cảnh tuyệt tình. Mới còn cùng nhau thề non hẹn biển, chung sống bạc đầu; ngờ đâu lời nói chót lưỡi đầu môi, như gió thoảng mây bay, chỉ vì 1 viên Tuyệt tình đơn cứu mạng mà nỡ giết người yêu. Thật ra với Công Tôn Chỉ làm gì có tình yêu! Ngay cả người vợ chung chăn gối mà cũng có thể xuống tay hạ độc thủ, bị biến thành kẻ người kô ra người, ma kô ra ma. Ngay cả con gái cũng đang tâm đẩy xuống đầm cá sấu; sẵn sàng dùng độc kế hại con để đổi lấy sự ân ái của 1 nữ ma đầu; đem con làm vật uy hiếp để có thể thoát thân. Trên đời sao có kẻ tuyệt tình đến thế!!!
    Trong Tuyệt Tình cốc có Tình hoa, phải chăng là 1 sự lạ? Cánh Tình hoa ăn vào ban đầu ngọt, nhưng sau lại đắng. Phải chăng đó là hương vị của tình yêu, thuở ban sơ còn mặn nồng ân ái, nhưng rốt cuộc chỉ còn sự đắng cay não nề? Trong biển lửa, trong rừng Tình hoa, vẫn còn văng vẳng tiếng hát của Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Thu "Vấn thế gian tình thị hà vật?" Phải tình là chi, mà khiến cho 1 cô gái ngây thơ trong trắng trở thành 1 đại ma đầu giết người kô gớm tay? Chữ "tình" cách chữ "hận" kô tày 1 gang.
    Tình hoa có độc. Trúng độc rồi kô được nghĩ đến người yêu, nếu kô sẽ đau đớn muôn phần. Nhưng nỗi đau đó làm sao bằng được nỗi đau mất người yêu? Bởi thế mới có cảnh chàng nằm trong lưới, trên người là Tình hoa, nàng cũng lao vào đám Tình hoa để cả 2 cùng chết. Ha..ha...ha..., Tuyệt Tình cốc tuy có tuyệt tình đến mấy, nhưng chẳng ai có thể tuyệt tình trước câu nói "Tôi tưởng bệnh đấy chỉ máu tươi mới chữa được thôi".
    Muốn giải Tình hoa thì phải tuyệt tình, phải dùng Đoạn trường thảo. Chỉ có nỗi đau đoạn trường mới khiến người ta có thể tuyệt tình. Nhưng nỗi đau đoạn trường cũng kô bằng nỗi đau chia li, âm dương cách trở. Bởi thế Dương Qua mới thản nhiên vứt bỏ nửa viên Tuyệt tình đơn xuống Đoạn trường Nhai trước sự sửng sốt của biết bao người, sự đau khổ của Trình Anh và Lục Vô Song, chỉ với lí do thật giản đơn "Long nhi chết ta cũng kô thể sống một mình".
    Nhưng Đoạn trường Nhai vẫn là nơi chia li với lời hẹn ước 16 năm. Thế là chàng đành phải sống, sống trong nhung nhớ và hi vọng. Và rồi chẳng được gì cả. Chàng đứng trên vực sâu muôn trượng, chờ nàng nguyên đêm, tóc ngả màu trắng, chỉ hận kô thể bắt mặt trời ngừng lặn, nhưng nàng thì vẫn bặt vô âm tín. Cuộc đời chàng chẳng còn ý nghĩa khi thiếu hình bóng nàng. Cái danh "Thần Điêu Đại Hiệp" chẳng thể nào lấp được nỗi cô đơn. Thế là chàng gieo mình xuống Đoạn trường Nhai, như nàng đã làm 16 năm trước. Và nàng Quách Tường cũng kô thể sống 1 mình nếu Dương đại ca tự vẫn. Nếu kô có hồ nước dưới vực sâu muôn trượng thì số phận 3 người đã giống như cặp bạch điêu rồi. Con điêu mái đã chết, điêu trống cũng chẳng thiết tha gì nữa, đâm vào ghành đá tự vẫn. Đâu đây lại văng vẳng lời ca "Hỡi thế gian tình là chi".
    Heo con muội, huynh đã làm theo lời muội rồi đó. Có điều huynh kô phải người trong cuộc. Muội muốn hay hơn thì sau này phải kiếm người trong cuộc nhé.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này