1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa danh nào gợi nhiều thương cảm nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi heoconlonton, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Tình khiến sanh tử tương hứa.
    Suy đi ngẫm lại "Tuyệt tình cốc "quả là 1 địa danh có 1 không 2. Nơi mà tình yêu không mò đến! Có thật thế không? Không hẳn, tình yêu đã , đang có mặt tại nơi đây, chữ "tình " đã từng được lấy ra nguỵ biện cho tội ác , cho dục vọng thấp hèn của Công Tôn Chỉ, chữ "tình" cũng làm vật hy sinh của Lục Ngạc cho DQ , chữ "tình " cũng đánh dấu sự chia ly biền biệt 16 năm và là hiện thân của tấm lòng chung thuỷ DQ_TLN , chữ "tình" cũng là cái kết thúc cho cuộc đời của nữ ma đầu "Lý Mạc Thu" trong biển lửa... Ngẫm lại thì thấy tại nơi "tuyệt tình "này ,rất nhiều những câu chuyện tình vui có buồn có đã xảy ra . Trong 16 năm hoang phế , thì nơi đáy vực "Đoạn trường Nhai" vẫn còn 1 tấm lòng của TLN ngày đêm ngóng trông đến DQ. Tại nơi đây không chỉ con người bày tỏ cái "tình" của mình . Hẳn còn nhớ cái chết của đôi Bạch Điêu , chúng là con vật mà tình cảm còn cao quý hơn con người nhiều lắm nếu so chúng với hạng người như Công Tôn Chỉ. 1 con chết đi, con điêu kia cũng không còn muốn sống cô đơn trên cõi đời này mà lao đầu vào vách đá tự tử.
    Cái "tình" hiện hữu nơi "Tuyệt tình cốc "có thể nói là cái "tình" mang quá nhiều nỗi bi thương. Chính vì thế nơi này mới là nơi sinh sôi của "Hoa tình" loài cây hoa thì đẹp nhưng mà trái đắng chát."Hoa tình" phải chăng là biểu hiện cho nỗi đau trong tình yêu, chất độc của "hoa tình" tựa hồ như là " nỗi hận tình" chất chứa đầy oan nghiệt. Cuối cùng rừng hoa tình bị thiêu cháy rụi , đó có lẽ là những mong của con người muốn mãi mãi thoát khỏi nỗi đau, niềm thù hận do "tình" mang đến.
    Khi "hoa tình " không còn nữa thì ngay sau đó 1 loài hoa mới xuất hiện:Hoa Long Nữ. Trái ngược với "tình hoa", Hoa Long Nữ là biểu hiện lòng chung thuỷ ,cái đẹp của tình yêu. Hẳn là 1 loài hoa sắc thắm rực rỡ , muôn phần đẹp xinh.

    For all we have
    For all we belong
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 28/12/2002
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ Kiều bang chủ và S3 đại hiệp!Dù tài hèn sứ mọn muội cũng xin viết tiếp vậy.
    Ở Tuyệt tình cốc ,hạnh phúc hay đau khổ đều có cả nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất là ở nơi đây có đầy đủ những mức độ của chữ "tình",nơi gỡ bao mối hận tình(hay oan tình?)
    Đầu tiên là sự mạo danh "tình" của Công tôn Chỉ,và mối hận tình của Cừu Thiên Xích.CTX có đáng thương ko?khi gửi trọn đời mình vào tay 1 kẻ bạc tình.Dù hành động của bà độc ác,ko có tính người nhưng tất cả cũng vì hận tình mà ra.Cuối cùng thì Tuyệt Tình cốc nơi xưa đã chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc của 2 con người này nay lại chứng kiến cái chết cùng 1 lúc của họ.Phải chăng Tuyệt Tình cốc là nơi buộc tình cũng là nơi tháo tình.
    Cũng vì 2 chữ hận tình"mà Lí MẠc Sầu trở thành 1 nữ ma đầu.Nay ở chốn "tuyệt tình"liệu con người đau khổ ấy có thật sự tuyệt tình để đi vào cõi lạc.
    Ở nơi đó,cũng là nơi chấm dứt bao mối tình câm của những người con gái si tình.Công tôn lục ngạc vì chữ tình của cha mẹ mà phải hi sinh thân xác nhưng vì chữ tình của mình dành cho Dương Qua mà đã chết cả tâm hồn.Trình Anh và Lục Vô Song đành chôn chặt mối tình của mình bàng 2 chữ "huynh đệ" để rồi 16 năm sau gặp lại Dương Qua lòng vẫn còn nhức nhối ,dậy sóng.Nhìn cánh tay chàng đã mất mà đau xót,nhìn trái tim chàng đã mất mà chua cay.Mười sáu năm sau ở Tuyệt Tình Cốc,1 lần nữa ko "Tuyệt tình"mà là gieo tình vào trái tim thơ ngây của cô bé mười sáu tuổi Quách Tường.Để rồi thiên hạ có thêm 1 kẻ si tình trên núi Nga Mi,làm ni cô nhìn dõi bóng hoàng hôn mong tìm được 1 cánh chim điêu với người lãng tử sương gió.
    Còn mối tình của DQ và TLN thì đẻ muội đi ăn cơm về rồi post tiếp
  3. nguyendieuloan

    nguyendieuloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!! Xin được vote cho quý vị 5*. Quá hay, mới đọc thì thấy S3 đệ và Heoconlonton muội quả là đã thấu hiểu chữ TÌNH rồi nhưng ngẫm kỹ lại thấy không phải, có lẽ chỉ những người còn chưa trải qua những niềm vui và nỗi đau khổ ghê gớm của chữ TÌNH mới viết hay được như thế mà thôi.
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ai thấu hiểu được chữ TÌNH đâu tỷ tỷ. FF huynh nói là huynh ấy đọc truyện nhiều nhưng không đọc sâu. Trái lại bon đệ lại khác, khi đọc truyện hay xem phim, không biết mọi người như thế nào chứ S3 thường có những lúc rất là xúc động. Chẳng hạn khi đọc đến đoạn Âu Dương Phong và Hồng Thất Công ôm nhau cười ngất cho đến chết nơi Hoa Sơn núi tuyết, S3 buông cuốn truyện xuống ngồi tần ngần một lúc (đúng là dở hơi ). S3 cũng đang định làm một topic về chủ đề này nhưng mà chưa có thời gian thôi. Cảm nghĩ của mình thì nhiều nhưng khả năng viết +thời gian rất hạn chế nên không được hay lém.
    For all we have
    For all we belong
  5. Redflad82

    Redflad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là Nhạn Môn Quan, đọc đến đoạn đó chỉ mún rớt nước mắt.
  6. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tỷ cũng hay gặp tình trạng đó tức là hay bị ảnh hưởng quá sâu của truyện nhưng như thế cũng có nghĩa là mình đã để tâm rất nhiều, mà như thế thì có gì không hay đâu chính ra hời hợt quá mới là không tốt. S3 đệ có tình như thế quả là rất hay đấy.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  7. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Riêng với Lệnh Hồ Xung này thì Ngọn Sám hối trên Ngọc nữ phong là gợi lên nhiều thương cảm nhất.
    Hic híc.
  8. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lệnh hồ công tử, tieudongta toi nhân vật nam thích nhất LHX đấy.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Các bác quên là Ngỗng trời có tên gọi khác là Thiên Nga à
    For all we have
    For all we belong
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ dieuloan tỉ tỉ đã quá khen.Muội muội chỉ ăn theo nói leo S3 huynh và Kiều bang chủ thôi.Kinh nghiệm không có ko dám mạo phạm.
    Thôi thì muội muội xin múa rìu qua mắt thợ post tiếp về Dương Qua và Tiểu Long Nữ vậy
    Ở Tuyệt Tình cốc,chính Dương Qua đã làm tan nát bao trái tim của những người con gái si tình ,tuyệt tình bao trái tim để rồi cuối cùng đành lang thang chân trời suốt mười sáu năm chờ đợi 1 lời hứa tuyệt vọng.Phút cuối cùng đành nghĩ đến cái chết để mong tìm đến cõi tình,nơi có nàng Long Nữ đang chờ mong.Cuối cùng thì trời cũng ko tuyệt kẻ si tình,gặp lại nàng nơi đáy cốc.Nỗi đoạn trường cùng đã đến hồi kết,nhưng liệu hai con tim có tìm được đường đến nơi u tịch,tuyệt tình với thế gian,ko màng hậu thế?
    Nhưng Dương Qua dù đi khắp chân trời với con tim nát tan thì vẫn hạnh phúc vì còn có 1 điều mà hi vọng,mà chờ mong còn Tiểu Long Nữ quyết tâm chôn chặt đời mình dưới đáy cốc.
    Cuộc đời Tiểu Long Nữ chưa được nếm mật ngọt tình yêu đã phải chịu nhiều cay đắng chia tay.Phút hạnh phúc vì được làm lễ thành hôn thì thân mang nội thương.
    Hai lần nàng quyết tuyệt tình với Dương Qua ở Tuyệt Tình Cốc đều thất bại,Cốc tuyệt tình nhưng sau càng muốn cắt đứt thì tình càng day dứt.Lần thứ nhất nàng nghĩ chàng cưới người con gái khác,nên đem thân mình trao cho 1 người đàn ông khác mà trái tim tan nát nhưng dù gì đấy cũng là mong muốn của chàng.Còn điều để an ủi là chàng sẽ hạnh phúc.Nhưng lần thứ 2,đáy tuyệt tình phải chăng là đáy oan tình,sống ko niềm tin,ko hi vọng.Người con trai mình yêu sống chết chưa rõ,nếu sống có hạnh phúc ko?Người mình yêu và cũng yêu mình đến thiết tha ấy liệu đang cô đơn nơi hoang dã hay đang bên ai?Dù chuyện có ra sao thì cũng thật bẽ bàng,cay đắng.
    Thôi thì cuối cùng đôi nam nữ ấy cũng về bên nhau và tuyệt tình với thế gian này,chỉ có ta với ta bên nhau.Đáy tuyệt tình chỉ còn là nơi những kẻ si tình nhắc lại với tên 1 loài hoa oan nghiệt "Hoa Tình"
    Thôi thì muội muội xin cuồng ngôn loạn ngữ vài dòng vậy.Có gì sai sót xin các huynh đệ ,tỉ muội chỉ giáo tiếp.

Chia sẻ trang này