1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm ăn tối lãng mạn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kiepnguctu, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm ăn tối lãng mạn.

    Cho hỏi ở đâu ăn tối thì lãng mạn nhỉ?
    Nhanh nhanh hộ mình nhé.
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    little hanoi ở Hàng Mành
    ko có thì lên Bát Đàn quán Bảo Lâm
    nhưng nếu mà ăn buffe thì có nhiều khách sạn để chọn lắm
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ăn cái gì mới được chứ ???? híc híc
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Một bữa tối sang trọng và yên tĩnh bạn có thể ghé thử tới restaurant Đại Việt ở Trần Hưng Đạo, phòng nhỏ, nhạc nhẹ, có nến nữa,... hêh... mình khoái nhất là khoản nến :D
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối mà lãng mạn huh ??? Ở HN chỗ ăn tối ngon thì tớ bít nhìu lắm, nhưng mà lãng mạn thì cũng ko có rành. Gợi ý cho ấy 1 chỗ: Quán Lan Viên ở đg Lý Thường Kiệt, quán đẹp, yên tĩnh, ngồi trên cao cũng đc mà dười hầm cũng xong. Nói chung ngồi ở đấy cảm thấy comfortable cực kì. À, có cái quán ở phố Phan Bội Châu, chỗ gần với ngã tư Hai Bà Trưng í, tớ mới ăn ở đó có 1 lần nên ko nhớ tên, cũng đẹp và lãng mạn lắm đó. Chúc 2 bạn vui vẻ !!!
    Mấy cái quán các bạn trên recommended tớ thấy đông và ồn ào lắm, nhưng mà công nhận là ngon. Chẹp, tự nhiên thèm bít tết ở trên Bảo Lâm wé
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi ăn túi lãng mạn lại xúi đi ăn búp phê... híc...
    Ăn tối ở Lan Viên được quá còn gì nhưng hơi bị đắt, đi ăn ở nhà hàng hải sản chỗ Lý Thường Kiệt cắt Quán Sứ cũng Ok quán đẹp, rượu OK phục vụ nhẹ nhàng.
    Quán Moca cà fê ở phố nhà thờ có pianô, mỗi tội hơi bị nhiều tây, Little Hanoi thì không tự nhiên cho lắm.
    Nói chung cứ tuỳ túi tiền mà dắt tay nàng đi ăn thôi. Ai bảo đi ăn mấy quán xấu xấu đồ ăn ngon mà lại không lãng mạn nhỉ.
    By the way to Oisi girl: Có phải chữ kí của đồng chí trích lục từ thơ của LE bên box Alter không. Cho em nhận quàng 1 phát nào... tự dưng có người dùng thơ mình làm chữ kí chứ ít đâu... hí hí
  7. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cái zì, cho tớ cái link có bài đấy của ấy đc ko ??? Thật ra túm lại là tớ cũng ko sure ai là tác giả cả, chỉ đơn giản là đọc nghe bài thơ này thì fê quá, chuyện về bài thơ và tác giả theo tớ đc bít thì khá là dài. PM cho tớ nhá. Tớ muốn có link và thêm 1 vài info.
    Quay lại chủ đề 1 tẹo, Lan Viên cũng đâu có đắt lắm, so với các quán ấy kể ra thì cũng tg đg chứ có đắt hơn đâu. Nhưng ấy nói đúng, cần gì quán đẹp và đắt tiền mới là lãng mạn, Chứ tớ thấy VD như mua đồ ăn mà nàng thích rồi mang ra Hồ Tây (ko fải đg Thanh niên đâu nhá) vừa lãng mạn, vừa kinh tế
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hay là ngồi ở tầng trên cùng của Sofitel cũng hay lắm nhìn ngắm hồ Tây buổi tối thấy lung linh huyền ảo
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    trong vòng 1 tuần ,anh thấy em nói đến Sofitel ít nhất 4 lần.........
    ăn tối lãng mạn mà vào nhà hàng thì mất tự nhiên......
    hay nhất là mấy quán nhỏ....có khi ăn phở cũng được....rồi lại chơi...lại ăn....
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là thích ngồi ở đấy thôi mà
    có nhiều ấn tượng với cả chỗ đấy,hay là làm ở nhà nhỉ,tự mình tổ chức lấy cũng được đấy chứ.

Chia sẻ trang này