1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm ăn tối lãng mạn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kiepnguctu, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    có lẽ khi về phải thử một phen vậy.......có khi lại gặp ng` quen ở đó chứ nhẩy........
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối lãng mạn thì tui không biết nhưng ăn xịn thì mời vô:
    - Nhà Hàng San Hô (58 LTK) (seafood)
    - Nhà hàng Hoàng Đế (Lê Thánh Tông thì phải)
    Hoàng Đế quả là No.1 vì quá sang trọng, truyền thống, ăn cực ngon nhưng ... cực đắt.
    Không nên vô hai chổ tui chỉ nếu tiền không nhiều!
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Thế nếu tôi muốn ăn tối với bạn gái ở một nhà hàng giá tầm như hàng cơm 123 (hoặc rẻ hơn) thì nên vào những chỗ nào ?
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối ạ, nhưng ăn đồ Tây hay chỉ ăn cơm Việt?
    Em thấy những quán sau được này:
    - Yela - 76 Bà Triệu
    - Bí đỏ - Giảng Võ / Lê Ngọc Hân
    - 123 - Bà Triệu
    - Bống - Lò Đúc
    - Little Hanoi - Hàng Gai
    ... Còn cái cửa hàng Vạn Hoa hay Vạn Tuế gì đó ở trên đường Láng ---> Nhưng cái này thì em có cảm giác là đi cùng gia đình thì phù hợp hơn
    To anh gì: Vào Bí đỏ thì cái hoá đơn cũng gần ngang với cơm123 đấy anh ạ!
  5. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Các cậu kể ra thì cũng nhiều quán ngon và hay đấy. Nhưng tớ thấy cần đếch gì phải ăn lãng mạn. Đã ăn là giảm phần lãng mạn rồi.
    Tớ thấy ăn đâu cũng được. Trước có lần dẫn gf đi ăn cơm rang Văn Miếu, xong rồi tớ tàng tàng xe lên phía Giảng Võ và dắt nàng lên nóc Daewoo ngồi uống nước bên trong. Đèn ko quá sáng, cũng ko tối, người thưa, phục vụ được, nghe nhạc sống. Sau đấy mở cửa hành lang sân thượng ra ngoài, gió mát ***g lộng, phê đấy chứ.
    Theo tớ cái quan trọng là bất ngờ thôi. Kết hợp giữa cái bình dân và thượng lưu chắc cũng ko đến nỗi quá đáng.
  6. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    oishi_girl_83 cũng có tâm hồn tabe-nomi masu wá nhẻy
    SOLO thì thích kiểu lừa lừa hôm nào bố mẹ đi vắng , rủ nhau đến nhà , tự trổ tài nấu cho nhau ăn , nàng đứng trước nấu , anh đứng sau ôm eo thỏ thẻ , rồi dọn bàn , cắm vài ngọn nến , bật bản nhạc romantic 1 tí , ăn xong thì sẵn nhạc ở đấy , đứng lên khiêu vũ hay khiêu gì gì đấy , rồi ......... , hehe , cấm nghĩ bậy nhá
    ui zòi oi , khổ , mỗi tội bây giờ mình chưa kiếm được nàng nào để làm như vậy , thế mới đau
  7. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao mà nấu cho xong để mà ăn đc cơ chứ
    Nhưng dù sao đây cũng là 1 ý tưởng hay, tuy nhiên yêu cầu đặt ra là cả 2 ít nhất fải bít nấu ăn, cái này thì e rằng hơi khó, solo nhỉ
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    2.691
    Vấn đề là chỗ nào vừa lãng mạn vừa không quá đắt ấy chứ?
    Chỗ nào vây?
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bí đỏ Giảng Võ đắt hơn hẳn. Một đĩa cơm gà ở 123 là 25 000, trong khi ở Bí đỏ là 45000. Một đĩa cơm bò xào ở Bí đỏ là 35000, trong khi ở 123 chỉ tầm 20 ---> 25 K
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tui phản đối cái nhà hàng Bí Đỏ í... đồ ăn thì bình thường phục vụ thì thậm tệ. Có 1 hum bên Hot Rock đông wá nên cả bọn nói cả bọn nhưng chỉ có 6 đứa thôi, kéo sang Bí đỏ ăn. Gọi súp khai vị thì em í nói:
    Anh chị gọi cùng 1 loại súp thôi nhé, gọi nhiều làm phiền phức...
    Ặc ặc, lâu không ăn nem gọi nem thì ăn xong rồi vẫn chưa có nước chấm.
    Đại khái là ấn tượng xấu. Thà sang Hot Rock ăn tuy đông đúc nhưng vẫn lãng mạn chán, quán ốp gỗ, khói từ mấy chảo bò bít tết bốc nghi ngút...đồ ăn giá phải chăng.
    Thế ấy có thích đi ăn mấy quán thức ăn ngon rẻ nhưng nhiều Tây không ( cứ phớt lờ coi tây như VN thì novđ)
    Cafe Moca phố nhà thờ.
    Cơm Bia Minh phố Đinh Lễ (tầng 2 ở góc chợ í)
    Irish Pub đường Thành
    Xích lô có Chief người Pháp nấu rất ngon.
    Oài chả nhớ còn quán nào nữa. Dạo này chỉ đi ăn vỉa hè thôi.
    PS to Oishi Girl: Cái topic có bài thơ của tớ ở ĐC này
    http://www.ttvnol.com/alternative.ttvn
    Trang 2 topic Poems Inspire by alter
    Rất tiếc là mạng đang chuối nên không link cái trang ấy được cho bạn.

Chia sẻ trang này