1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm ăn tối lãng mạn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kiepnguctu, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi nghe thấy các bạn kể về điểm ăn tối lãng mạn thì thật sự choáng đây!!.Hiện tại tôi ăn bữa cơm 5000 hay 6000 còn phải đắn đo..vì còn lấy tiền lên NET.Mà có những người bạn tôi...còn mì tôm suốt.Mà xã hội phải có bất công thì mới có tranh đấu- có tiến bộ chứ nhỉ.
    A các bác có biết "lẩu gà" ăn ở đâu không nhỉ.Sắp tới có học bổng..phải đi xả láng một chút cho nó đỡ bất công!!
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ây...sao lại so sánh thế....mỗi lần dành dụm là cho một mục đích cao cả khác nhau chứ.......
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Tùy từng mục đích thôi bạn ạ. Với mình, nếu chỉ giải quyết khâu đói thì một là tự mình làm lấy, hai là ra cơm bình dân mà ăn tầm 5,6 K là được. Nếu để cưa cẩm bạn gái thì mình có thể chi từ 20-40 K một bữa/1người. Còn nếu để tiếp khách, giành giật ký kết hợp đồng thì thỉnh thoảng có thể chi hơn nhiều nữa.
    Ờ mà kể ra đời có nhiều thứ bất công thật. Mấy bà bán hàng rong, bán nước chè ngoài vỉa hè chả lãi được bao nhiêu mà còn hay bị công an đuổi. Còn chủ những nhà hàng sang trọng kia thường thì có nhiều vốn ban đầu bỏ ra kinh doanh, rồi sau đó một vốn bốn lời. Nhưng thôi, thực tế đã thế thì phải chấp nhận
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tớ đang ở Sài Gòn
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối ronamtic nhất đối với tui chắc là phải là ..................ở biển. NÀy nhé, có ánh trăng, có sóng biển, có ................. người mình yêu, vậy ko phải là number 1 sao ?

Chia sẻ trang này