1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm các quán ăn NGON

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi supa_r34, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nói quán ăn thì vô chừng ... quán cóc, quán nhậu, sáng - trưa - chiều vv...
    rãnh rủ Flora đi nhậu, ngồi kể cho nghe
    ---
    theo Flora, nên chia ra từng loại
    -quán cóc: quá trời
    -phở: xét phở thì fải xét nước ( vì phở Nha Trang là quái dị, nước phở, bánh hủ tíu ), nước phở ngọt, thơm, húp tới khi liếm tô là Ngã 6 ( em gái Vô danh khách có nhắc, ở đây ăn xong tha hồ uống ) và ngã 4 Nguyễn Trãi - Ng Cảnh Chân, chỗ Lý Th Tôn cũng tạm
    -bún bò: 15B Hoàng H Thám ( kêu thằng Hưng dắt đi ), ngã 4 Ngô Đức Kế - Bạch Đằng, buổi chiều dạo dạo Bạch Đằng hướng Ngô Gia Tự -> Nguyễn Trãi sẽ thấy 1 quán cóc gần Tr B Trọng, đông nghịt, quá đông, đông như ruồi bu đống ... hic rất bình dân, tui chỉ ghét cái bỏ màu nhiều qué
    -bán khuya: Mã Vòng, và nên nhớ là đừng quan tâm đến chất lượng
    ... to be continue
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    sẵn thấy bài Vô danh khách, hỏi luôn liệu bao nhiêu % anh chị em ( gái ) ăn Mì Quãng đúng kiểu rùi, theo tui đc biết ở Nha Trang không có đâu, chỉ là nhái Mì người Hoa thôi hà
    nếu có khách đến, bạn sẽ dắt người ta đi ăn gì; thật đơn giản mà lại " đúng chất " Nha Trang ?
    ( đừng nói đi ăn còng luộc nghe )
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ngó lại bài chính mới thấy ... mang hương vị quảng cáo, hô hô
    vì quảng cáo hay viết " sẻ " " xẻ " thành " sẽ " lắm
    vậy để " him " vô reply rồi anh chị em ( gái ) ta tiếp tục 8, hoặc là uổng công a dua
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Đứng chất Quảng tì VDK không biết, vì chưa thật sự biết bao giờ, nhưng nghe mọi ngơời nói ở Hồng Bành và Trần Văn Ơn là giống nhất
  5. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Bravo, up nữa nào, nhữgn địa chỉ ngon + rẻ hấp dẫn giới trẻ đó nha.
  6. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ăn bánh canh cá dằm chị Thu hẻm Lý Thánh Tôn xéo xéo trường Phương Sài đi (ko biết cái trường đó có còn ở đó không nữa...). Hoặc là bánh canh Trần Thị Tính có cái chả dài dài như ngón tay út đó, cũng ngon.
    Hay là bún cá sứa góc Bà Triệu -Yersin đi (dời từ góc yersin -Lý Thánh Tôn về).
    Hay là bánh căn lề đường Lý Thánh Tôn, có xoài xanh bằm nhỏ bỏ vô nước mắm mỡ hành, ngon ác liệt!
    Bên Tháp Bà có quán gì nhậu lề đường gần trường mẫu giáo bình dân giá rẻ mà đồ biển ngon ve kêu luôn! Làm vài xị là đã đời...
    Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 19/06/2007
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thôi cứ coi như đây là topic tản mạn, không phải quảng cáo, 8 tiếp hehe
    ----
    +VDK có thể ghé qua mấy Box Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi ... Hay là hỏi một ai đó ở Sài Gòn. A cũng biết tới mì quảng khi ở Sg thôi. Công nhận cái đất Sg dân tứ xứ, nhờ vậy ( ngoại trừ bún bò ) toàn món ngon của lạ
    +mô tả sơ sơ: bánh gần giống bánh phở Bắc, nước lèo rất ít, sệt, màu vàng ươm đẹp mắt. Thêm thịt tôm tuỳ hỉ, hành ngò đậu phụng. Đặc biệt là cái bánh tráng trắng phau nằm trên màu vàng xanh ... Chẹp =P~
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên nhớ hồi ở Sg hay rủ thằng em ghé quán Trại hoa vàng của ông Nguyễn Nhật Ánh ăn ... quá trời món ngon, bà con trong Sg cho tui hỏi giờ còn quán đó ko, lúc xưa nó đã chuyển chỗ rồi
    ----
    khách xa tới mời ăn bánh canh là đúng điệu rồi, nhưng tui chỉ đánh giá cao mấy món tui không nấu ngon bằng hehe. Đã có mấy lần nấu bánh canh cho bạn bè phương xa ghé thăm, nói chung là đc đánh giá kha khá :P
    công nhận ăn bánh căn mà có thêm xoài bằm nát thì tuyệt, gần nhà tui, bên đường Hồng Lĩnh cũng có 1 quán bánh ướt-đập có xoài, chẹp. Bánh canh trong Sg là quái đản nhứt, hehe, nhưng bánh canh cua trỏng thì ... =P~
    quán gì bên đường Tháp Bà ta, đi hoài nhưng chưa nhậu đg đó bao h, chỉ tui với =P~
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bún cá thì tui nấu cũng ngon hơn ngoài tiệm, ngày trước còn viết bài hướng dẫn bên box Ẩm Thực mới gớm chớ =))
    sứa ăn làm chi, nó là cục nước biển, muốn ăn lạ miệng cứ thêm chút măng vô bún cá
    mà kì lạ, bún cá-bún riêu khi nấu thì bỏ mắm ruốc vô nc'', nhưng khi ăn bắt buộc phải có mắm tôm ! Mama đại tổng quản nhà tui mà nấu bún riêu cua-tôm-thịt thì ... thôi rồi =P~
    mấy năm gần đây thấy có rất nhiều quán ăn vỉa hè mà thực khách đông nghịt, có điều ngại vô chen chúc, sợ đụng ... gái , đúng là khi đời sống đầy đủ hơn thì ng ta càng khoái của lạ, hĩ
  10. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quán của Nguyễn Nhật Ánh bây giờ đổi thành quán Chợ Đo Đo trên đường Lương Hữu Khánh Q1, vẫn nhiều món nho nhỏ ngon ngon như hồi xưa.
    Quán bên Tháp Bà ko nhớ đường đi, vì ngồi trên xe người khác chở rồi là tui mắc.... nói tía lia, ko có để ý đường xá gì hết nên chịu, không chỉ được.
    1 thứ nữa ngon ngon rẻ rẻ là chuối nướng! Hồi xưa có chị Tâm bán bên hông trường Cao Đẳng, ngon hết biết. Giờ chị nghỉ rồi, mấy năm trước có quán góc đường Nguyễn Du- Phan Chu Trinh của bé Phúc bán cũng ngon, chẳng biết giờ có còn bán hay không.
    1 thứ nữa là nước mía trường Nguyễn Văn Trỗi. Cũng là nước mía mà sao ở quán này nó ngọt và béo hơn hẳn, thơm nữa. Hồi xưa đi đâu về, ghé vô kêu 2 ly làm một hơi hết sạch đứng dậy đi về là thấy đời tươi hẳn! Ở quán này có bán bánh bèo chén nguyên mâm cũng ngon nữa. Ăn bánh bèo mâm ở đây khóai hơn là ăn bánh ướt Huyền Anh đối diện.
    Mà đề nghị FloraAtDawn sửa cái chữ ký dùm, quote lại là bị throughstrike nguyên bài, mất công sửa lại, kỳ hết sức vậy đó.

Chia sẻ trang này