1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm gặp ngày mai thứ 7, 15-2 (chia tay bác Chopin)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Gozzila, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm gặp ngày mai thứ 7, 15-2 (chia tay bác Chopin)

    Ngày mai 19h30' có mặt ở quán Phố Cũ(lên tầng 2 ) 30 Phan Bội Châu, ko chơi giờ cao su đâu đấy. Em sẽ mang 1 đàn, bác nào có mang thêm càng tốt.
    Hic valentine buồn


    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu

    Được Gozzila sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 14/02/2003
  2. hemuon82

    hemuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mai phải làm cho ra trò các bác nhé. Anh em quậy phá 1 bữa đê. Em cũng vác đàn đi, bác Chopin 1 đàn, bác Giang 1 đàn, vậy là 3 đàn rồi. Còn rượu nữa. cái khoản này là ko thể thiếu khi đánh đàn đâu. bác nào lo vụ này đây?????
  3. Beckhaman

    Beckhaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngoài Bắc đã tổ chức được họp mặt rồi..còn các bạn trong Nam này thì sao nhỉ?..Mình hi vọng sẽ nghe được tiếng đàn của các bạn đó..
    BECK
  4. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay em xin nhận khuyết điểm về địa điểm họp . Hic nhưng quả thật em ko nghĩ là ngồi ở chỗ đó đâu, tại bác nào đến sớm ko chọn chỗ xịn ngay (nói thế để bớt 1 phần trách nhiệm ý mà ). Quả thật mọi người đều rất nhiệt tình (càng thêm xấu hổ ). Với lại em xin khất các bác bữa rượu khác, chỉ tiếc hôm nay có anh Huy lên mà ko đi được. Hic em về nhà thấy 2 cụ ngồi xem TV ko nói câu nào cả (ý là bắt mình lên tiếng trước ý). Một trận sấm sét giáng xuống đầu em tối tăm mặt mũi. Nhưng dù sao cũng rất xin lỗi anh chopin ạ, làm hỏng mất buổi tối vui vẻ . Mong mọi người thứ lỗi cho.

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ấy chết, anh GO đã rất cố gắng đấy chứ.buổi chia tay anh chopin vậy là khá thành công nhỉ,nếu không sao mọi người ở lại tới 12 giờ???
    Anh chopin ơi, anh lên đường "pính an" nhé!!!!!!!!!!!
  6. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá mọi người lại họp mặt rồi à? Có đông không các Bác ơi!
    Chúc Bác Chopin lên đường bằng an nhé!
    Maica
    I Love classical music
  7. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà cứ phải càm ràm mãi về cái việc chọn quán thế hở con người chân chính đầy tinh thần trách nhiệm? mọi người đã có một buổi tối vui vẻ đầm ấm rồi mà, mọi chuyện khác bỏ qua, nhỉ. Khổ thân Gozzila về nhà bị mắng. Nhưng chị thấy lúc em về đã muộn lắm đâu? Hay bạn răng khểnh rủ đi uống rượu?
    Hôm qua Paloma về trước, hoá ra mọi người ở lại đến 12h cơ à? Anh Chopin lên đường chuyến này khuân vác tình cảm mà mọi người dành cho, cộng với một cây guitar đeo sau lưng, thế là khỏi cần mang hành lí Chúc anh lên đường bình an. Đừng săn voi bừa bãi nhé, kẻo Vgt lại mất đứt một nhân tài.
    Huhu hôm qua em run các bác ạ, chơi đàn như biểu diễn kịch câm, làm hỏng hết nhã hứng của các bác, xấu hổ quá. Dạ, cái đàn của em ở nhà có từ thời kì đồ đá, nó không thích dây nilon. Em chiều ý nó, dùng dây inox, thế là hôm qua chạm vào dây nilon em bật hết sức mà nó cứ trơn tuột kêu không thành tiếng. Chuyến này về em thay bằng dây nilon cho giống các bác vậy. hehe nhưng nếu vậy lần sau chơi dở em biết đổ tội cho cái gì nhỉ???
    À. bác cả Vô hình vẫn chưa mừng tuổi em, quên hôm qua không đòi.
    Meomeo 84 là ai thế ? Có phải Ka không? hay là 1 bạn nữ đấy?
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Gượm đã, cho tớ hỏi tí. Thế Chopin đi đâu vậy?
    Chúc lên đường may mắn, chân cứng đá mềm nhé!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đời sống cao thế nhỉ . Lại cả bác Huy lên nữa cơ à, mình ở đây mù văn hoá quá chẳng được thông tin gì. Pa hôm đó chơi bài gì mà ghê, hôm nào chia tay Pa lên Mù Kang Chải chắc mới vui,
    Bác Chopin chắc lượn rồi nhưng cũng chúc bác đi may mắn , à quên "may" thôi chứ "mắn" thì không nên bác Cp ạ
    Bác xuống cao nguyên đừng phá rừng bừa bãi , làm ảnh hưởng đến môi trường nhá
    Chính vì ngược gió mà những cánh diều bay cao
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    híc !
    1. xin lổi tất cả mọi người là em cũng đến muộn, có việc không thể đình được, nhưng cũng kịp chia tay anh Chopin, may qua!
    2. Bác Vohinhlangtu ngồi ở chổ nào thế ạ! em đến muộnu quá bỏ qua phần chào hỏi, híc, bất kính!
    3. hôm đó mọi người "máu" thế, đến 12h cơ à? thế thì anh Chopin phải quyến luyến lắm nhỉ, hihi! Cho nên, anh ý đang cố gắng để "trốn" về khi có dịp, nói là xem tình hình làm ăn của mọ người có nghiêm chỉnh không đấy!!! Cái này thì otard phải đề phòng!!!
    4. Thôi., dể câu bài, bên này câu bài không bị chỉ trích như guitarvn nhi!

Chia sẻ trang này