1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm Hot nhất Hà Nội - Tây Bắc giữa lòng Hà Nội (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Chẳng thấy ai chúc anh Xạ Điêu tìm được ý trung nhân cả! Em chúc anh sớm tìm được ý trung nhân để cùng nhau rong ruổi các cung được nhá! Hihi
  2. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ nhất thiết "cảnh đẹp" phải đi kèm với "hái hoa" ??? Đúng là tư duy của tôi có vấn đề, nên tôi thấy hoa chỉ đẹp nếu nó vẫn còn ở ngoài tự nhiên, trong cả tổng thể, chứ không phải nằm trong lọ. Đặc biệt là với những loại hoa dại.
    Chính vì rõ ràng nó là cái đồng cỏ hoang nên ý kiến mới chỉ nhẹ nhàng như vậy, nhẹ chán so với những gì các nhà tổ chức sakura matsuri nhận xét về dân ta.
    Cứ cái gì tự nhiên,mọc hoang thì không việc gì phải giữ gìn ? Đúng thế đấy, nên đào Sapa, đào rừng mọc hoang, hàng năm mới bị chặt vô tội vạ.
    Còn cái chuyện làng Vòng thì do hơi bức xúc, phát biểu không chính xác khiến mọi người nhầm ý. Tôi xin lỗi. Thực chất muốn nói là : Khi bản thân còn trẻ không có ý thức về những chuyện thế này, thì đương nhiên khi thành đạt chẳng quan tâm cũng là chuyện đương nhiên.Đó là lí do tại sao cánh đồng làng Vòng hàng trăm năm tuổi, giờ thành một bãi đất hoang đầy cỏ lau. Thật hài hước.Ý muốn nói tới những thằng phá cầu đá vài trăm năm tuổi đi xây cầu sắt cho "chắc, đẹp và để thu phí dễ hơn".
    Tóm lại, hi vọng mọi người :
    - Đỗ xe ngoài bãi lau
    - Đi theo đường vạch có sẵn
    - Đừng hái lau, hãy để cho người đi sau được thấy, dù chẳng có ai đi sau thì nó vẫn là nó.
    Tôi chẳng phải là dân quân vệ thôn của khu đấy, thấy khó chịu thì nói thôi. Không việc gì phải bận tâm, cứ làm những gì mọi người cho là đúng.
    Cái gì không là của riêng ai - Có nghĩa là thuộc về tất cả mọi người
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau cho công nhân vào dọn, đốt sạch, làm vệ sinh. Kinh phí hết, lại treo đấy.Mùa mưa này độ 2 tháng nữa cỏ trổ hoa, vào mà chụp ảnh, có gì mà phải hoắng lên thế. Cỏ hoang mọc vào khu trồng lúa làng Vòng là sai vị trí, mọc vào khu đất dự án cũng sai vị trí, được nâng giá trị bởi những bức ảnh đẹp, những người đẹp chân dài váy ngắn là hạnh phúc lắm rồi, gọi là " dâng hương cho đời"
    Tớ sợ những lời đao to búa lớn dành cho việc cỏn con lắm. Tỷ như thấy một thằng cu ỉa đùn rồi quy ra ý thức hệ về việc vệ sinh môi trường của cư dân toàn cầu thế kỷ 22..... blah blah....
  4. bebuong091

    bebuong091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em vừa ra xem rồi tan hoang lắm chẳng còn đẹp như mấy bức ảnh đầu của bác?.Nhưng dẫu sao cũng chúc bác sớm tìm được 3/4 << k phải 1/2 đâu nhé...
  5. yokozozo

    yokozozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chúc a Điêu sớm tìm được ý trung nhân của mìn ná
  6. Nhimsonic

    Nhimsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn "Điêu" ới, bạn "Điêu" ơi còn chỗ nào còn cỏ tranh nữa không chỉ điểm cho mình với. Vẫn chưa có cái ảnh nào lỗng lậy như của bạn Điêu .
    Chúc bạn Điêu sớm "tóm" được "ý chung thân" nhá
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nhớ năm xưa, lão tướng NSND Nguyễn An Ninh chụp được 1 bức ảnh đẹp ở Bờ Hồ. Sáng sớm hôm sau, ông thuê người chặt cái cành cây đó đi để không ai chụp được nữa. Hành động này được nhiều người khen nức nở, báo chí tha hồ viết khen ngợi chỉ vì đó là lão tướng. (Dạ con xin tạ tội với lão tướng chứ con không có ý gì đâu ạ).
    Xét về khía cạnh khác thì lão tướng làm thế là cũng không được.
    Cái bãi cỏ lau là nó mọc hoang, trước kia là cánh đồng lúa. Từ khi chung cư mọc lên, nông dân bỏ ruộng xây nhà cho thuê, đất đã qui hoạch nhưng chưa xây thì cỏ nó mọc. Đến mùa ra hoa thì đẹp, hết mùa lại tàn, mùa sau chưa xây nhà thì cỏ lại mọc. Mấy bác kia tìm thấy, không có chỗ gửi xe thì phóng thẳng xe vào chụp ảnh, chả sao cả vì nó là cỏ hoang. Chứ cứ giữ gìn, chăm bẵm có khi lại không đẹp bằng hoang dại như thế.
    Cái vụ Hoa anh đào, chả thấy nhà báo nào hỏi người Nhật về chuyện hái hoa. Chứ mấy ông BTC người Nhật ông ấy bảo: tổ chức lễ hội hoa anh đào có 1 ngày, hoa thì là cành chứ không phải cây thì giữ được mấy ngày. chả cho hái đi thì gì.
    Còn cái vụ lễ hội hoa HN, làm xấu ơi là xấu thế là lấp liếm bằng cách đổ tội cho người Hà Nội đi chơi hái với chụp ảnh làm hỏng. Lễ Hội qua rồi mà nó cứ để 2 con rồng bằng hoa giả ở trước mặt vua Lý.
  8. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ********* không thể chịu được
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cánh đồng hoa cỏ tranh giờ cũng đã tàn nhưng vẫn còn khá trắng. Được ngày nắg đẹp ra chụp bét nhè mà chưa pot lên được .Phải nói hiếm có chỗ nào nhiều hoa cỏ tranh như thế !
    Chú Chim chắc biết nhiều các lão làng Nhiếp ảnh ??? Anh chỉ biết có cụ Võ An Ninh thôi... Hay là NSND bên quay phim nhỉ?
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, bậc đức cao vọng trọng như Du lão mà không chịu giao du gì với NSND Nguyễn An Ninh à???
    chậc chậc, Kụ Nguyễn An Ninh này là tuy không là nhiếp ảnh gia nhưng cũng là NSND ...h...iếp ảnh ra lão ạ.
    Haizz!!! Cứ tưởng tưng đó tuổi thì lão cái gì cũng phải tường chứ hỉ.

Chia sẻ trang này