1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm lãng mạn với người yêu ở HCM??? Chỗ nào? Help!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi hoanglinh2004, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglinh2004

    hoanglinh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm lãng mạn với người yêu ở HCM??? Chỗ nào? Help!!!

    Tôi chưa sống ở HCM nhiều, chỉ mới chuyển vào đây được hơn 1 tuần nên chưa biết được nhiều. Tôi muốn dẫn người yêu đi chơi đâu đó thật lãng mạn và chỉ có 2 người hoặc chỗ nào có ít người càng tốt. Tôi vốn không thích sự ồn ào náo nhiệt. Vậy ở HCM có những địa điểm nào như thế không? Xin các bác chỉ giáo giúp với.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Quán Thủy Trúc (đường Bùi Thị Xuân, Phạm văn Hai)
    Quán Hình Như Là (Nguyễn Đình Chính)
    Quán Vô Thường (Tân Canh, Lê Văn Sĩ)
    Đó là mấy quán Vy thích, ko biết bạn thì sao. Muốn biết thêm nhiều thì ghé vào box Tản mạn SG hoặc CLB SG có topic về các quán nước dễ thương, bạn có thể tham khảo
    Chúc vui
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 08/12/2004
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi ăn bạn có thể chọn các quán:
    - Sài Gòn Phô mai trên đường Sương Nguyệt Ánh. Quán ăn này mạnh ở thức ăn Tây, không khí ấm cúng, yên tĩnh, thực khách cũng khá chọn lọc. Thức ăn ngon nhưng hơi đắt.
    - Phố Hoài - có một tên nữa là Fai Fo (vốn là tên người Pháp đặt cho Hội An trước đây) nằm trên đường Huỳnh Tịnh Của - quận 3. Bày trí và thức ăn theo phong cách Hội An. Khuôn viên nhỏ, yên tĩnh, nằm sâu trong hẻm, hơi khó tìm nhưng thức ăn ngon và giá cả vừa phải. Quán có nhiều nét đặc biệt. Điểm yếu duy nhất là hơi nóng vì thiếu gió.
    Nếu cafe, mình hay đến Kisaten nằm trong một hẻm rộng trên đường Nguyễn Đình Chiểu Q.3. Quán theo phong cách Nhật, yên tĩnh, giá cả hơi đắt. Ở đó kem ngon, 20 nghìn/ ly, ăn 5 ly mới đủ
    Bạn cũng có thể dẫn bạn gái đến Tâm Giao ở số 36 Ngô Thời Nhiệm Q.3. Nếu bạn và bạn gái chuộng nhạc xưa, thì hãy đến quán Serenata (tên tiếng Việt là Khúc Ban Chiều - dịch hơi dở ) cũng trên đường này.
    Lãng mạn nữa thì vào cafe đèn cầy trên đường Trần Quốc Thảo. Vào đây thì phải cẩn thận nhé, nhất là lúc định nắm tay người ta vì ở đó tối lắm . Nhạc thường là nhạc hòa tấu, quán nhỏ nhưng đông. Lạ cái là không ai làm phiền ai, chắc đang căng mắt ra nhìn đối tác
    Để mình giúp bạn chỗ có địa chỉ chính xác luôn nhé. 1080
  4. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu thì đi nhưng dặn nè : Coi chừng của cải ( cả vật lẫn người). Đề phòng mấy đồng chí chích với choắc, hút với sách giùm nha...hoặc mấy anh hai hay xin đểu các cặp tình nhân nha.... Đi chơi nhưng cẩn thận là hơn bạn à, nhất là mấy chỗ càng vắng người á .
    Ở bên đây mỗi lần về, ai mà rủ mình đi KFC thì xin kiếu...ngán tận cổ junk fud lắm rùi
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    lên nam sài gòn đi, ở đó có 1 quán cafe, ngay cạnh khu wonderland.
  6. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi Noel dẫn người iu đi đâu để tránh cảnh đông đúc của SG nhỉ.......
  7. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Noel thì nên đi đến những chỗ đông vui như nhà thờ Đức Bà mới vui chứ,tránh cảnh đông đúc còn gì vui? vả lại chỗ vắng người quá không sợ ăn cướp nó cướp xe và bọn côn đồ à? ở Sài gòn tuy vui và đẹp nhưng côn đồ cũng thuộc loại dữ dằn lắm đấy, hồi năm ngoái chứng kiến cảnh nó giựt sợi dây chuyền trước mặt mình trên đường Cống Quỳnh mà phát khiếp.
  8. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Dây chuyền thì to, áo thì hở cổ hở ngực, chạy xe thì nghênh ngang giữa đường, mắt thì nhìn đi đâu ko -> ko bị cướp mới là chuyện lạ.
  9. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời chuyện cướp giật thì bèo bọt luôn, cho nên đã có tiền mua dây chuyền thì cũng phải có tiền đi mua thuốc đỏ về mà bôi chứ. Cho nên các bà, các chị ở Hn vào Sg lượn phố cứ Xốc nách giỏ , cổ đeo dây cho rõ to hỏi sao bọn nó ko giựt? nó ko giựt thì bảo nó ngu...cho nên các bác nào cưa được em Hn mang vào SG chơi nhớ khuyến cáo trước nhé...ở bên em bọn Hn cứ bảo Sg loạn ...nhưng SG ko loạn thì ko phải SG....ở đâu quen đấy....em ở Sg từ bé có thằng nào giựt được em cái gì đâu..(có đâu mà giựt.....)
  10. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chí ní

Chia sẻ trang này