1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm nghỉ ngơi đợt 30/4?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bullfrog, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm nghỉ ngơi đợt 30/4?

    Tình hình là năm nay chưa nghĩ ra được chỗ nào đi nghỉ đợt 30/4 này, xin lên đây trưng cầu dân ý bà con vậy:

    - Đại gia đình khoảng 10 người, đủ cả người già lẫn trẻ con
    - Cần nghỉ ngơi thư giãn là chính, ko ham đi tua hành xác. Resort thì tốt hơn là Hotel. Được nơi nào không đông đúc thì tốt.
    - Tốt nhất là gần biển và ko mất nhiều thời gian di chuyển (xuất phát từ Hà Nội)
    - Budget 200 - 350$/ người cho khoảng 4 ngày nghỉ, trọn gói

    Nếu là bạn, bạn sẽ đi đâu?
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đại gia đình bác đông quá, mà nghỉ lần này dài gần = Tết .
    Đi biển coi bộ hợp lý nhưng xung quanh đây em thấy chả có chỗ nào gần mà lại được cả, mà đi xa thì chắc người già ko ham, ko chịu nổi mệt.
    Đề xuất 2 ý kiến là đi CÁT BÀ và MÓNG CÁI.
    Cát Bà : Thuê luôn 1 nhà nghỉ riêng trên đồi, cách xa cảng và chợ. Thoải mái và riêng tư nhưng ... CB bé tý,đi vài vòng là hết, kể cả đi du thuyền( Có mỗi cái đảo khỉ) lại ko có nhiều trò chơi cho trẻ em và thanh niên. Hợp người già.
    Móng Cái : Cũng thuê 1 nhà nghỉ riêng, có nhiều lựa chọn vui chơi mua sắm cho tất cả mọi người và mọi lứa tuổi. Mọi người đều có thể đi chơi cùng nhau or riêng lẻ tùy thích Thoải mái.
    Chí phí bác đưa ra trên thì thừa đủ cho tất cả.
    PS : Nếu muốn thuê nhà riêng thì phải liên hệ trước, bác ko đi tua thì cũng nên book vé hay đặt chỗ trước cho những hoạt động gia đình ở đấy. Chứ đến tận nơi mới lò dò ra hỏi thi........
  3. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tiền thì thiếu quái gì chỗ.
    Đi biển hả, ra Cát Bà đi, cảnh đẹp lắm, tiện ra Móng Cái.
    Được numberV sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 30/03/2007
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sướng cái bản thân mình thì thiếu quái gì chỗ. Tớ là tớ làm hẳn chuyến qua Spore, Malaysia, hay Thailand chứ tội gì, trong nước thì vào biển Hội An hay Nha Trang mà nghỉ cho biển nó đẹp, nước nó trong. Có điều cả nhà đi nên mới khó nghĩ. Năm ngoái ở Tuần Châu Resort rồi, cũng ko thật ưng ý lắm, năm nay thì chưa nghĩ ra đi đâu.
    Any way, cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đợt này nhà bác đi Huế đi, ra khu nghỉ ở Thuận An ấy, vừa tắm biển, vừa nghỉ ngơi yên tĩnh.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, bạn nói cái Abalone Resort này hả?
    http://www.abaloneresorthue.com/e-welcome.htm
    http://www.vietnamhotels.biz/abaloneresort/index.htm
    Nghe cũng hấp dẫn đấy!
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Sao không ra Quảng Bình... Sunspa resort gần biển.. hải sản ngon...
  8. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ra SẦM SƠN mà nghỉ gần biển lại gần nhà .....
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình đi ô tô thẳng từ Hà Nội cũng lâu, bay vào Huế rồi đi ô tô vòng lại cũng lích kích, mệt mỏi -> không phù hợp với người già.
  10. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    30-4 trời cũng chưa nóng để đi tắm biển đâu mà,em nghĩ hay lên sapa cho khoẻ mát mẻ

Chia sẻ trang này