1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm thích hợp để CHIA TAY? Làm thế nào để ko khóc bây h? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lava, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm thích hợp để CHIA TAY? Làm thế nào để ko khóc bây h? :(

    Mấy hôm nữa bọn tớ hẹn gặp nhay để chia tay, thật sự bây h mình đang rất cương quyết nhưng đôi lúc lại thấy ...thế nào ấy, hơi sợ sợ. Mình sẽ cố gắng để tỏ ra bthường, vui vẻ , hic, chỉ sợ lúc ấy lại yếu mềm, bao quyết tâm tan biến hết thì ...
    Đây là lần first mà, anh í nói em muốn gặp ở đâu, thật sự mình ko biết nên gặp nhau ở đâu, địa điểm nào thì thích hợp? Chỗ chỉ có 2 người thì cũng ko nên, mà chỗ đông người quá mình cũng ko thích.
    Hic, chia tay khi vẫn còn yêu mà, khổ quá, mình chỉ sợ lúc ấy khóc thôi, ko muốn 1 chút nào hết

    Hãy cho mình vài lời khuyên với , tất cả những gì các bạn đã từng trải qua, từng chứng kiến. Mình muốn được chia tay vui vẻ, nhẹ nhàng.
    Cám ơn nhiều.
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà chẳng thế, có cuộc chia tay nào vui vẻ và nhẹ nhàng đâu cơ chứ
  3. Hiepsi_Aivanho

    Hiepsi_Aivanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Co kho gi dau, một buổi chiều
    Dưới bụi rau muống xưa ấy
    Thế là hai đứa mình bye
    Rôi đây hai ngã mình rẽ
    luôn
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau đến chỗ đã gặp nhau để lần sau có đi qua đấy cũng không sợ có cảm giác bâng khuâng nữa! Chia tay thì có ai vui vẻ đâu mà bạn cần phải chọn, trừ khi bạn còn luyến tiếc muốn khung cảnh thơ mộng một tí để thêm tí hy vọng? Have fun!
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự ko biết nên mới hỏi mà, sao ko ai cho mình vài lời khuyên thế?
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hic, hẹn gặp để chia tay thì có gì đâu? Hẹn để yêu nhau thì mới khó, chứ để bỏ nhau thì hic. Chao ôi buồn quá.
    Bạn tìm một cái quán đông đúc, người ra vào nhộn nhịp. Lãng mạn để làm gì? Vắng vẻ để làm gì? Những yếu tố đó không phải dành cho sự kết thúc. Càng vắng, càng đẹp thì càng dễ khóc, càng dễ phát sinh những tình cảm không cần thiết.
    Hai đứa chui vào một góc của các quán mà ngồi, thiên hạ đi lại ầm ầm bên cạnh đâu có sao. Người ta hôn nhau mới cần chỗ vắng, khỏi làm thiên hạ ... thèm .Bây gờ việc của mình là chia tay, có gì đâu mà sợ thiên hạ nhòm ngó. Phải không nào?
    Nói chia tay xong thì về luôn, đừng màu mè khóc lóc làm gì. Nếu giải thích thì ngắn gọn thôi. Tốt nhất là chẳng phải giải thích gì nhiều. Biết hết rồi mà, giải thích làm gì cho mất thời gian. Quả thực nhấm nháp sự đau khổ, buồn tủi, kéo dài giai đoạn lâm ly cũng là một cảm giác thích thú. Nhưng làm thế màu mè lắm. Càng kéo dài càng mệt mỏi, lại chẳng đi đến đâu.
    Ở Hà Nội quán vắng thì hiếm, chứ quán đông người thì thiếu gì. Như 2006 nghĩ thì cứ chọn một quán bình thường thôi.
    2006 khuyên bạn rất chân thành thế này. Đã quyết bỏ nhau thì bỏ đến cùng. Bỏ rồi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại. Bỏ đi bỏ lại sẽ làm 2 người không tôn trọng nhau nữa.
    Nếu bạn còn lăn tăn, nếu bạn cảm thấy còn cách giải quyết sáng sủa hơn thì đừng vội chia ta. Nếu cảm thấy mình đang tự ái, đang giận hờn, đang bực tức mà muốn chia tay thì nhất định không được. Thở ra thở vào 10 hơi thật sâu rồi quên chuyện chia tay đi.
    Nếu biết rằng bản chất hai người không hiểu nhau, như hai đường thẳng song song, tình yêu đồng nghĩa với chịu đựng, không có đồng cảm, không có vị tha thì nhất quyết nên chia tay. Nếu buồn bã, khóc lóc thì cũng chỉ là một thói quen thôi.
    Nghĩ cho kỹ nhé Lava, người lớn rồi, quyết 1 lần thôi. Đã quyết tâm thì cố gắng đừng khóc. Rồi sẽ qua hết. Nếu buồn, lên đây kêu ca, mọi người sẽ an ủi bạn. Bỏ một thói quen không dễ, nhưng nếu nó hại sức khoẻ thì cố mà bỏ thôi...
    Thông báo kết quả được không?
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ko có gì khó khăn cả.. như tớ,, quyết định chán chê rồi mang tất cả những cái gì ko còn liên quan,, đến nhà,,, ko nói gì đưa cho hắn và quay đầu đi thẳng,,, tớ cảm thấy lần đó tớ can dảm quá,, tớ ko khóc tí nào vì lúc đó tớ,, ko có cảm giác gì cả,, đến tận bây giờ,, 1 t rùi mà tớ ko khóc vì chia tay đó,,, đừng trầm trọng nó lên.. căn bản ý muốn níu kéo khiến cho chính mình cảm thấy khó khăn thui mà cố lên
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên nghe thấy chuyện hẹn để chia tay
    bình thường chuyện chia tay thường ko báo trước mà
    mình biết 1 chỗ tên là Escape ở gần cầu Chương Dương đảm bảo rủ vào đấy chia tay
    ko dám khóc đâu
  9. ksnguyenvanphu

    ksnguyenvanphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chia tay olines đi !
    Đỡ phải nhìn thấy nhau rồi phai khóc lóc!
    Mà có gì mà phải khoc cơ chứ nhỉ ?
    Cơ mà ...đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng....
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy còn dùng dằn... khuyên bạn đừng chia tay!

Chia sẻ trang này