1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm thích hợp để CHIA TAY? Làm thế nào để ko khóc bây h? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lava, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay lại còn... hẹn hò nhau để tìm nơi chia tay, hic, hay nhỉ...Nếu thực sự đã quyết định thì một cái nhắn tin hay một dòng offline...thế là đủ rồi....gặp nhau thêm chỉ đau lòng..hum...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Kiểu gi` thi` cũng phải nói với nhau một lời...Tim` chỗ ngã tư đông người mà nói...Nói xong bo? đi cho dễ...tứ phía mà....Nhưng mà đã quyết định chia tay thì chia tay nhé...dũng cảm lên...
  3. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy LÝ DO chia tay thì cả 2 đã biết rồi chắc không phải nói thêm. Gặp nhau lúc đấy bạn sẽ nói gì đây?Se nhìn nhau thôi sao? nhìn để sau này ghi lại cái khoảng khắc đau thương đó à? Tóm lại là không nên gặp trừ khi còn một điều gì đó cần phải líu kéo, cần phải giải thích????????????
  4. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trước đây em hỏi khi chúng mình không yêu nhau nữa thì sao nhỉ? Tớ có nói rằng chúng ta sẽ chia tay nhau kiểu "Hong kong", chọn một quán nào đó cực kỳ lãng mạn. Em đến đó trước ngồi đợi tớ.Tớ đến sau, mang theo một bó hoa. Hai đứa gọi đồ uống riêng. Sau khi nói lời chia tay, tớ sẽ đứng lên trả tiền đồ uống của tớ rồi ung dung bước đi. Em cười phá lên "lãng mạn nhỉ" Ấy thế mà cuộc chia tay "tưởng tượng" đó đã không xảy ra. Chúng tớ chia tay nhau qua ĐT.
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu mà lại chia tay, lạ thật đấy. Còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc nói lời chia tay không?
    Tớ với NY cũ chia tay nhau ở cầu Thăng Long đấy, hai đứa đứng giữa cầu, gió sông Hồng thổi vào mát lạnh đã xua tan cảm xúc để khiến cả 2 người đều thấy thoải mái. Nói lời chia tay nhau xong mỗi người phóng xe về một phía đầu cầu. Thế là xong, cũng nhẹ nhàng cho cả hai người. Tất nhiên không phải có thể vui vẻ ngay được, cũng buồn lắm, hụt hẫng lắm, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
  6. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mình nè, mới say goodbye người iu. Hôm đó mình hẹn lên online lúc ca hai dang ở cơ quan, vùa nói chuyện vừa suy tư mất đến mấy tiếng đồng hồ lận. Thỉnh thoảng còn "sếp dang gọi anh" hay "em có điện thoại" nữa chứ. Mình thấy online thì rất dễ để nói thẳng thắn với nhau, lại còn có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Đây là chuyện của mình nên mình gợi ý còn bạn thì tuỳ chọn miễn sao cảm thấy thanh thản là được.
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn và hạnh phúc.
    Đời là cái đinh, tình là cái que, loe ngoe ta cho một phát
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Mối tình dầu tiên, buổi chia tay là buổi đáng tiếc nhất khi mình đã không giữ đươc bình tĩnh. Có 1 lời khuyên bạn, hãy giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất, đừng làm tổn hại nó. Chúc bạn chia tay thành công !
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nào, cô bé này đã chia tay xong chưa để anh bắt đầu chiến dịch tấn công ?
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Oánh đi, nhanh chân lên không cô ấy chia tay với người thứ 2 bây giờ đấy
    Mình chia tay thật buồn, ở xa nhau, có muốn gặp cũng không được, cũng không có online được luôn, chỉ nhấn offline va mail thôi, câu cuối cùng nàng viết cho mình, cái câu mà không làm sao ra khỏi trí óc của mình được "anh ác quá đấy". Đau khổ, dằn vặt, vẫn nhớ nhung, nhưng...đã chia tay thì không bao giờ níu kéo.
    thêm một lần nữa thì chỉ nói chuyện qua điện thoại,nàng muốn gặp nhưng không thể, có gì để nói mà gặp chứ
    thêm một lần nữa thì bằng....viết lên mạng, những câu mà chỉ có 2 người mới hiểu là đang nói gì, và cả 2 âm thầm hiểu đã chia tay
    thêm một lần nữa....(có mà kể cả ngày không hết )
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cái chuyện chọn địa điểm chia tay thì em không rõ lắm vì trông chuyện của em , hai đứa chia tay ngoài quán nước. Hẹn nhau ở quán nước nói được một hai câu , bắt đầu gay gắt , rồi im lặng , rồi anh ấy bỏ ra máy tính anh ấy ngồi, được nửa tiếng sau quay lại ngồi nhìn nhau và lại ....im lặng . Sau đó thì đi dạo , hai đứa lững thững đi bộ vừa đi vừa nói , nói hết những cái anh ấy cần nói còn em.... vẫn chỉ im lặng .....buồn thê thảm luôn nhưng em đâu có khóc được . Quay trở lại quán tiền nước của ai người nấy trả rồi đường ai người ấy đi .....[:((]. Lúc đó giá mà nước mắt nó chảy thì có khi mình không day dứt đến thế này .........!

Chia sẻ trang này