1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm tỉnh tò!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongcdc, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ra chỗ Cầu Giấy mà tỏ tình bác ạ.Bác tỏ tình ở đó thì lúc bác nói xong thì bạn gái của bác sẽ không nói được gì đâu ( im lặng là đồng ý mà )
  2. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ra chỗ đó, chỗ đấy đông người lém mà bác??!???!!!
  3. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngại đông người thì đi dịch lên 1 đoạn, nhưng mà phải cạnh bờ sông nhé.
  4. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi méc Bác một chiêu nữa nhá. Bác đưa em nó lên cầu Thăng Long, hoặc cầu Chương Dương cũng được, sau đó tỏ tình, mắt nhìn vào dòng nước xoáy cuồn cuộn ở dưới sông, Bác bảo "Nếu em từ chối anh nhảy xuống sông ngay bây giờ!".
    Tôi chắc em nó sẽ đồng ý tới 99%, ngược lại nó bảo " Lạnh quá, em về đây!" ngụ ý anh đi mà nhảy, thế thì đẩy quách nó xuống sông cho rồi. Yêu đếch gì cô gái vô lương tâm như thế!he he he
  5. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Thả nào tối tối mình về nhà qua cầu Long Biên đông người đứng thế, mà rét há mồm ra đấy nhá, mai cầm mic đi phỏng vấn từng người mới đc
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
  7. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi
    đến nước tỏ tình mà bác vẫn còn hỏi làm sao dụ địch đến chỗ tập kích
    ối làng nước ơi thế mà bác đòi tỏ tình
    đưa địch đến điểm XYZ đâu có khó
    bác cứ nghĩ nhiều đâm tự làm khổ mình thôi
    cứ hồn nhiên như cô tiên đi bác
    bác cứ coi như là 1 hôm đi chơi bình thường như bao ngày khác
    khi nào đến nơi bác mới làm ra vẻ đăm chiêu, bối rối như bài gì ở trên có bác mớm cho bác ấy
    mà bác đã trải qua hết các gd chưa?
    làm quen, xin số đt, rủ đi chơi, nắm tay ...
    ít nhất là bác phải nắm tay nhiều nhiều lần rùi thì mới tỏ tình dc
    mà phía địch cũng phải kết rồi thì mới có cửa thắng
    chứ chưa nắm tay, lại còn lo làm thế nào để dụ địch đến chỗ đó nữa thì potay.com đi bác
    để cho e vụ này đi
    hâahahhâh
  8. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em vẫn chưa cầm tay!!! thế mới đau chứ??! Nhưng theo thiển nghĩ của em có cần cầm tay làm gì hả bác??? Kết nhau luôn rùi thì cứ thế chứ????!! Em cảm ơn bác nhé!! Em sẽ quyết tâm chốt hạ trong tháng này...Vì tháng sau trời lạnh lém rùi
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ý này hay nhất, đưa địp đạp vịt ở Hồ Tây hoặc hồ Trúc Bạch, rùi...sau 1 hồi luyên thuyên, bạn cứ ôm em ý 1 cái xem phản ứng ra sao, nếu ôm lại thì lời nói được dịp fun ra rồi nhỉ Còn tất nhiên, nếu còn ưỡn ẹo thì đạp 1phát bay xuống hồ luôn, làm mất công toi mấy tháng giời chăm sóc của ông bạn, hĩ hĩ
  10. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dồi ôi! Sao mà đau hả bác? Cầm tay day vào đâu mà đau? Hồi trước tớ cũng có cầm tay được fát nào đâu nhưng chỉ 1 câu là dứt điểm luôn. Vớ vẩn tớ liệng xuống sông Hồng ngay. Không lằng nhằng! Bố bảo cũng chả dám nói không.

Chia sẻ trang này