1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa điểm yên tĩnh của hanội để chúng ta có thể suy tư và thư giãn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Lanhdienthusinh, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm yên tĩnh của hanội để chúng ta có thể suy tư và thư giãn

    hà nội của chúng ta đẹp. thơ mộng. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng công nhận nơi thích nhất vẫn là Hà nội. Hà nội không vắng lặng như Huế, Đà Nẵng... không ồn ào và trong xanh hơn TP HCM. Tuy vậy, do mật độ dân số và tóc độ đô thị hoá cao, việc tìm một khoảng đẹp , vắng lặng ít người, lặng lẽ vào ban ngày để có thể thả hồn mình , có thể quên hết những dòng sôi động của cuộc sống là không dễ. mặt khác chỗ đó phải gần, trong nội thành và không quá xa trung tâm. Do cũng bức xúc về chuyện đó tôi Đã tìm được một số địa điểm tương đối đẹp và vừa ý . nếu bạn nào có nữa thì xin post để mọi người tham khảo.
    tất cả các địa điểm tôi tìm được đều xung quanh hồ tây.

    - Chùa kim liên : nằm giũa một chiêc ao nhỏ và một góc của hồ tây, với sân chùa rộng mênh mông. Một vườn hoa nhỏ **** bay dập dìu. Chùa kim liên là địa điểm đẹp để mọi người có thể thư giãn, ngắm cảnh và xả bỏ những mệt mỏi của đời thường. Chùa sạch sẽ và đẹp lại nằm giữa một cảnh đẹp vắng vẻ . Thỉnh thoảng các sinh viên mỹ thuật , kiên trúc cũng ngồi vẽ ở chùa, tôi thì ngồi hứng gió từ phía hồ tây và yên phụ, đường có quán cổ ngư ý. Dưới gôc cây khế có một tảng đã bọn tôi gọi là tảng đá âm vì nó rất lạnh. Nó như một chiếc ghế đá nhỏ cho phép bạn ngồi đối diện với góc hồ tây yên bình. Chùa có hai phần,,,,, phần ngoài là phần tôi vừa nói, phần trong là phần của các ni sư... chúng ta không được . Đôi khi các ni sư cũng nhờ chúng ta giúp một vài việc như bê cây, trồng cây....thật là vui vẻ.
    Nếu vào chùa nhớ dắt xe máy , đừng nổ máy .
    2. Chùa tứ liên :

    Quá chùa kim liên một chút là chùa tứ liên, cũng đối diển với một con sông nhỏ tôi gọi là con sông, nhưng không rõ là sông gì hay một nhánh của hồ tây, hay sông tô lich. Chùa tứ liên hoành tráng và đẹp hơn chùa kim liên. Nhưng không yên tĩnh bàng, Sân chùa rộng mênh mông và thoáng, đẹp. Nhưng đặc biệt những gác chùa như một lan can cao vút mà chúng ta có thể lên đó để ngắm cảnh xung quanh. rất đẹp và cũng khá yên tĩnh. Tôi thấy thỉnh thoảng một vài sv vẫn ra đấy học. Đặc biệt là dắt xe vào chùa tôi luôn ngửi thoang thoảng mùi hoa. rất thích. Không hiểu hoa bưởi hay hoa cam.

    3. Đình yên phụ

    Trên đường vào câu lạc bộ quốc tế hanội chúng ta có thể rẽ vào đình yên phụ. Ngồi ngay mép nước hồ tây và yên tĩnh , cac bạn có thể cảm giác nhu ngồi bên bãi biển, cả vùng trời nước mênh mông và đẹp. đằng sau là một vuờn cây. tôi thấy buổi tối mà ra ngồi đình yên phụ thì tuyệt vời. Nhất là đối với các đôi hihi.


    tất nhiên tôi không nhắc đến những chỗ như chùa trấn quốc, đền ngọc sơn vì những chỗ đó nhỏ và đông người qua lại. và lai không gian cảm giác không được thoáng đãng để thả hồn và thư giãn. Các bạn biết những chỗ nào khác ở xung quanh và trung tâm hàn nội không ?


    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Àh..Yên tĩnh thì có cái nhà nghĩ Thế Kỉ Mới bên Gia Lâm ý..Giá cả phải chăng..Phục vụ tốt...Mọi thứ Ok...
    Đùa tẹo thui ạh..Hic..Yên tĩnh thì khó lắm..Em nghĩ nếu muốn suy tư thư giãn thì hãy thử đi đêm xem..Hà Nội về đêm tuyệt lắm đấy...Suy nghĩ bét nhè...Cho hết cả cái nghĩ luôn...
  3. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có một nơi gọi là biệt thự tây hồ. Nơi này buổi tối rất yên tĩnh. Bạn chỉ cần giả tiền gửi xe ở đó. Thả bộ trên con đường nhỏ dưới hàng cây là đến một chỗ bán đồ uống. Nơi đây bạn có thể nhìn thấy hồ tây mênh mông và gió ***g lộng. Không gian tuyệt vời. Mùa hè hoặc mùa thu thì hợp lý, chứ mùa này thì e rằng hơi lạnh :-)
    Gần chùa Kim Liên nơi mà lãnh diện thư sinh nói đến, nếu đi sâu vào các khu vực quanh đó có rất nhiều nhà trồng hoa, nhiều loại và không khí cũng trong lành hơn. Gần tết ta mà lang thang ở khu đó thì rất hợp, vì có nhiều loại hoa nở.
    Chịu khó đi lang thang , thì bạn sẽ tìm được những góc cho riêng mình.
  4. dcduong

    dcduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn toàn đề xuất những nơi nó mang tính tôn giáo thế, hết chùa rồi đến đình, Không có chỗ nào mà yên tĩnh, lại lãng mạn một chút hả
    all for you
  5. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ....bạn không lưu ý ở trên là "suy tư và thư giãn " à ! ...chứ có phải là chỗ để tâm sự như đường thanh niên đâu mà đòi lãng mạn...
    .....không khí ở chùa bao giờ cũng cho ta cái cảm giác yên bình nên bác LD đưa ra địa điểm đó là hợp lắm đấy....nếu lên đó lúc sáng sớm thì càng tuyệt.....

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn chỗ lãng mạn thì có một quán trên đường lạc long quân, tối om, cũng đối diện hồ. Nhưng mà tối mù. Nếu là người yêu rồi thì dẫn vào được, chứ đang tìm hiểu mà dẫn vào đó sợ bi ăn tát hihi. Nước 8 dạo này bỏ rơi box võ thuật rồi à.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 22/11/2003

Chia sẻ trang này