1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa ngục chiều thứ năm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Địa ngục chiều thứ năm

    Hic hic em định post bài này vào tâm sự hay cuộc sống nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt hơn là nên post vào 82 club vì lâu rồi em không đóng góp được bài nào... sợ bị khai trừ ra khỏi hội nên đành góp vài dòng.
    Số là hôm nay thứ sáu 22/01 em phải nộp một bài essay tiếng anh 2000 từ. Thứ tư thì có test nên chẳng viết được dòng nào cho bài report cả. Tối thứ năm đi học về em mới mò vào net để kiếm thông tin, em muốn kiếm cả cái clicknsee để tra từ cho nó nhanh, với hy vong là finish nhanh, đi ngủ sớm. Tiện tay thì em log on Yahoo! messenger luôn, nếu có bạn bè online thì chat một tí giải lao. Đang cặm cụi tìm kiếm thông tin thì em gặp bác trụ chì và bác Sơn. Em có nhã ý nhờ bác trụ chì gửi cho cái crack clicknsee vì vốn đã biết tiếng tăm lừng lẫy vang xa 30 cm của bác ý. Công nhận là bác cũng rất nhiệt tình giúp đỡ em nhưng không may cái chương trình nén nhà bác ý có vấn đề cộng với việc bác ý đang chát với người iêu nữa nên gửi qua gửi lại một hồi vẫn không ra làm sao. Thời gian trôi vèo vèo thoắt cái đã đến 2am, em sợ quá vì cái essay của em vẫn chưa viết xong đoạn Introduction, bác sư cụ cuối cùng cũng nghĩ ra được một ý thông minh là gửi luôn file cho em để em cóp vào thư mục clicksee của em luôn nhưng crack xong thì lại không tra được từ. Bác ý quyết định gửi một chương trình dịch khác cho em với kích cỡ rất vĩ đại chỉ biết là em load khoảng gần 2 tiếng với tốc độ 5Ks được 98% thì máy tính ngu ngốc của em disconnect thế là hy vọng của em lụi tắt hoàn toàn, không thể nhờ vả gì được bác sư cụ nữa vì bác ý đã đi ngủ để đêm dậy tụng kinh gõ mõ. Em đành ngồi cặm cụi type report và tra từ theo phương pháp lông dân là dùng kim từ điển. Type được một đoạn nữa thì em gặp bác Sơn bùng học vào chat . Bác ý vào hỏi thăm sức khẻo của em và tâm sự rằng bác ý đêm qua phải an ủi người yêu bác ý đến 5h sáng - em nghĩ ý bác Sơn là hôm qua bác ý thức khuya thế thì hôm nay em thức viết report đến 3am cũng chưa ăn thua gì. Buôn dưa lê một hồi thì em phải tạm biệt bác Sơn để tiếp tục công việc đau khổ không hy vọng của mình. Đến 5h sáng thì em hoàn tất report và ... lên giường đi ngủ - em mệt quá tưởng là sáng hôm sau em sẽ bị ốm và em nghĩ xem nên gọi điện nhờ đứa nào đến mang report của em đi nộp hộ em. Sáng nay 9h bạn em gọi điện đánh thức em, sờ trán thấy mình vẫn không ấm đầu. Em biết rằng mình đã vượt qua được địa ngục thứ 5 để trở về với cuộc sống mến yêu. Híc híc... Em post bài này mong các bác chia sẻ đau khổ với em và cảm ơn hai bác đã có lời động viên em kiên trì làm nốt cái report đáng ghét - tuy thời gian bị kéo dài nhưng rất may là em vẫn chưa bị stress. Thôi đến giờ học rồi, hẹn gặp lại các bác.


    Đã ký tên và đóng dấu



    KEMCHUOI
    .
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi,chuyện nhỏ mà,cảm ơn làm giì,tôi lun ở bên mình.
    I love u more than i can do:D
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Oé chết tôi rồi. Bác Sơn bác định hại tui à ? bác biết Uptown girl là em nào không ? Không nhìn thấy em yêu anh Cạp đấy à mà còn nhố nhăng. Tui không chịu trách nhiệm đâu nha, hic hic kiểu này phải cao chạy xa bay rồi không thì 82 đổ máu mất - vì cái con bọ cạp rắc rối. Không dám : tôi luôn ở bên mình đâu

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì "mình" luôn ở bên "ta" nhé!
    Never say never
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehee....yêu cầu nói năng phải có chú thích...làm mình ngồi nghĩ mãi mà không hiểu đã chat với bạn KC lần nào chưa nữa cơ chứ hichic.....fí vật :D
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi đừng nói thế,tôi thật lòng mà,mình ohỉu cho tôi gì cả
    I love u more than i can do:D
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hey, sao lại tán nhau trong box thế lày, phải phạt.
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này giỏi thật đi đâu cũng tán được. Xin chính thức tuyên bố kể từ ngày này giờ này phút này, tui vitdethuong xin từ anh là bò cạp. Xin hết.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  9. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vịt ơi thế là từ nay Vịt sống trong cô đơn, lạnh lẽo buồn không ai chăm sóc, chiều chuộng rồi Vịt ơi ......... hic .....hic..........
    Rượu nồng một cốc ,uống một hơi
    Uống vơi nỗi khổ ở trên đời
    Uống cho trời đất quay cuồng loạn
    Cho lòng chơi vơi chơi vơi
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Nè tui không thiếu người chiều đâu, ông khỏi phải lo cho tui cứ lo cho cái thân ông trước đi đã.
    VỊT DỄ THƯƠNG

Chia sẻ trang này