1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊA PHƯƠNG NGỮ TRONG TIẾNG VIỆT

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi aqcharles, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ người ta còn gọi đó là hành động "dém" màn nữa (không biết viết thế có chuẩn không)
    Ngoài ra em còn thấy mấy cô bạn nói "Bác mời cơm đi ạ". Mới đầu em cóc hiểu gì cả. Sau mới hiểu đó là "Bác xơi cơm đi ạ".
    Còn từ "đáp", bác nào ở trên lý giải còn thiếu, đáp còn có nghĩa là gì nhỉ, em đưa ví dụ các bác tự luận "đáp chuyến bay", "đáp chuyến tàu". À, bác aq này, có nhiều từ bác đưa ra ví dụ như thợ nề, phu hồ em nghĩ là tiếng dùng chung đấy chứ, có gì mà địa phương đâu, cùng lắm là sự khác nhau giữa hai miền Nam - Bắc, nhưng nó lại quá phổ biến. Lần sau bác phải đưa ví dụ chọn lọc hơn một tí
    [/quote]
    Thế ạ? hê hê hê Hôm qua Cô bé Bạc Liêu bạn Em còn đính chính cái vụ cài màn miền tronggọi là "Giăng Mùng" kia !!!! phê thật !! C
    òn cái vụ mà "Bác mời cơm" Em tưởng đâu có gì đặc biệt?? Miền Bắc Nam Định nhà Em bây giờ có câu chuyẹn vui thế này. Chẳng là đến bữa hai Ong o thông gia ngồi với nhau mời nhau thế này nữa kia :
    - Cụ (Ông)lấy đi ạ !!
    - Vâng, rước Cụ (Ông)trước
    - Thế thì kính Cụ (Ông)
    Cái buồn cười ở đây nếu đọc bình thường chắc không có gì thật đặc biệt , cái đặc biệt ở đây là bên mâm cơm chỉ có 2 Ông Cụ mới chừng hơn 40 tý thôi !!!! Chẳng là Tình trạng tảo hôn ở quê Em hơi phỏ biến tý con giai con gái 16 17 là cưới cả rồi nên mới cóc các ông thông gia tre mời nhau như thế , bữa trước còn mày tao mây tớ bên mâm rượu làng nhưng thi đã là THÔNG GIA thì cũng phải đường hoàng và tuân thủ lễ pháp mà. Chỉ tội cho các Cô bé cậu bé quê Em cứ học hết lớp 7 lớp 8 là bỏ học và lao ra TP làm thuê 16 17 tuổi chúng cũng phổng phao lắm thế nên Ông Cụ ở quê Em mới có hơn 40 thôi ạ !! Cũng chẳng hiểu rồi cái vòng luẩn quẩn đất chật người đông và nhưng câu chuyện vui như trên sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Người quê thì cũng chỉ biết 1 nắng hai sương và vẫn là vòng luẩn quẩn đói nghèo. mệt lắm !!
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hai anh em thằng nọ ở nhà ngủ thường ngủ chung, nhà gần mấy cái rãnh nước thải nên muỗi nhiều như...muỗi. Tối đi ngủ là phải mắc màn nếu không muốn chúng khiêng ra ngoài giường. Thằng nào cũng lười nên hay cãi cọ nhau trước lúc đi ngủ. Chúng cãi nhau như sau: Hôm nay đến lượt mày MẮC MÀN, hôm qua tao rồi... MẮC như mày thì thà đừng mắc còn hơn, Mắc mà chẳng DẮT MÀN thì MẮC làm gì...Ừ thì mày MẮC tốt cứ thế mà làm; Thế mày không BỎ MÀN à, Đừng VÉN MÀN lên như thế muỗi bay vào đốt chết...******* bây giờ...
    Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Cái này là aqcharles tôi mới sưu tầm nhé.
    Miền Bắc nhà mình thì ai mà chẳng quen với từ "cầu tõm" của quê vùng chiêm trũng nhà Cụ Tam Nguyên. Đi đâu cũng khoe he he dân cầu tõm đây, cầu tõm đây mát lắm !!! Thế còn miền Tây lại có từ "cầu cá" he he không biết dân miền Tây có tự hào với cái cầu cá không nhỉ?? he he he
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nói chuyện mắc màn, cài màn, lại nhớ cái cô bạn cùng xóm trọ( quê Vĩnh Phúc),cứ suốt ngày, thay vi đi giầy cô ấy cứ nói là ''''đeo giầy'''' bị Home cười cho thúi mũi.Giầy lại đeo lên cổ hay sao??
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vì giầy để ĐI nên nơi này gọi là ĐI GIẦY. Nơi kia vì phải BUỘC dây để giữ cho giày ôm lấy chân, giống như động tác ĐEO một vật trên vai bằng dây, bằng quai...nên mới nói ĐEO GIẦY.
    Thực ra giầy đâu phải là phương tiện giao thông để ĐI được như ĐI ô tô, Đi máy bay, Đi tàu ngầm...nên tôi phân vân việc sử dụng động từ ĐI trong trường hợp ĐI GIẦY có chính xác không mặc dù chúng ta nghe đã quá quen tai, dùng đã quá quen thuộc cách nói này.
  6. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác home cười có khi làm người ta xấu hổ, nhỡ cô hàng xóm đẹp thì ... giảm mất cơ hội còn gì!" Tôi nghĩ "đeo" không phải chỉ có nghĩa như ở trong "đeo nhẫn", "đeo dây chuyền" đâu. Thí dụ nhé: bác có thấy "đeo găng tay" hoặc "đeo mặt nạ" là những cách nói tự nhiên không? So sánh "đeo găng tay" và "đi găng tay", tôi thấy "đeo găng tay" có lý hơn đấy. Thế thì "đeo giầy" cũng đâu có sao. Nhưng "đeo quần" thì không nên tí nào!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Quê Em còn dùng các động từ "vận, bận " kia he he he
    eg : Mày bận cái quần U vừa mua cho mày xem xem nào. . .
    hay : ấy, từ lúc Em vận cái quần mới này có thấy con lợn nào chạy qua đây đâu !!
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Từ nầy thì hổng có biết là tiếng phổ thông hay địa phương nữa : Giàn dáo. Gươm dáo thì chắc ai cũng biết thế giàn dáo là cái giàn chống dáo??? mà giàn dáo hay giàn giáo nhẩy?? Quê Em thì gọi là giàn ráo. Bác nào có biết nó là cái gì không?
  9. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    theo em thì đó là từ miền Bắc, miền Nam gọi là gì em không biết. Giàn giáo thì phải, em thấy ngoài mấy chỗ cho thuê cốt pha xây dựng nó vẫn viết thế mà. Hình như nó là mấy cái giàn dùng khi đang xây nhà cửa gì đó.
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Quê mẹ tôi (Đại Phạm - Phú Thọ), người ta cũng có nhiều từ hay hay:
    Cái thang họ gọi là cái đừng Mẹ tôi sống mấy chục năm ở Hà Nội mà đến giờ vẫn dùng từ đó
    Cái kiểu ấy họ gọi là Cái hệ ấy
    Mẹ vợ họ gọi là Bà vãi
    Bác trai bác gái họ gọi là Bác bá.
    Để em tìm cho thì họ nói là Để em lần cho.
    Ở làng Yên Thái (làng làm giấy nổi tiếng Hà Nội xưa), người ta gọi "điên, dại" là "rồ", và tôi nghe thấy như sau:
    Nhìn con ấy như con rồ ! (Trong khi khắp nơi, người ta nói "Nhìn con ấy như con điên !")
    Chó rồ! (Trong khi khắp nơi và trong sách vở người ta nói là "chó dại")

Chia sẻ trang này