1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đĩa ... thuốc .

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi TuansanPhaply, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đĩa ... thuốc .

    Đêm qua, gần 11 giờ thì có điện thoại, đầy bên kia là bạn của doctor Audiophile .
    Anh ta muốn nhờ em thu lại cho 2 cái " đĩa thuốc " mà anh ta mượn được của 1 tiệm bán máy chuyên cho các anh có cái tai khó tinh .

    Khuya quá nhưng cũng cặm cụi thu vừa là làm vui lòng bạn , vừa thoả chí tò mò .
    Khiếp thật, anh nào mà có đĩa này thì cái tai coi như được 1 bữa ăn ngon !

    Tiếng vỗ tay , hét hò như rào rào như cả đến đám khán giả đang ngồi trước mắt, Còn ban nhac nó chỉ dạo 1 cái thì cảm giác buồn ngủ cũng phải biến ...
    Nói chung la không thể chê, cho vào ampli tube , bán dẫn đều OK cả .
    Nhưng đem vào cái máy xách tay thì nó chỉ còn phì phọp như là loa bị hỏng . đưa qua máy vừa vừa khoảng 3-4 triệu thì chỉ có thể mở thật nhỏ, to 1 tí là loa bass kêu phòm phọp ! treble như bị ai lấy kéo cắt giây đàn chả đâu ra đâu cả .

    Vậy thì có phải là các nhà sản xuất đĩa có thừa khả năng để thu thanh thật trung thực nhưng họ chỉ sản xuất hạn chế hoặc họ phải biến chuyển cho bớt đi những âm điệu quá rõ ràng để dễ bán cho thích hợp với mọi loại máy không ? Những tiếng dế kêu, tiếng leng keng của ban nhac trong đĩa này chỉ có máy được được thì nghe mới đã lỗ nhĩ, máy rẻ tiền nghe rất khó chịu . Tại sao vậy ?



    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 24/06/2004
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ý kiến của bác TSPL rất chí lí. Còn nhớ thủa đi học, em không nghe nhạc Jazz bao giờ. Đó là cái loại nhạc mà mỗi thằng một phách, mạnh ai nấy hát, nghe lộn xộn như tiếng ồn trong một xưởng thợ. Đến một lần nọ, em đang đứng đợi bạn ở khách sạn Metropole (HN) thì chợt nghe thấy tiếng nhạc réo rắt từ đâu nổi lên. Hồi đó, em vẫn nghĩ rằng chuẩn của âm thanh là loa máy tính, nên rất kinh ngạc trước âm thanh sống động ấy. Định chạy lại xem bộ dàn nào mà hay như vậy, thì ra là một nhóm người đứng ngồi lố nhố kẻ đàn người hát ... thật. Cũng vẫn là cái loại nhạc mà mình vốn ghét xưa nay, nhưng mà sao lần này nó lại kì diệu đến như vậy?
    Sau đó về nhà em kiếm thử mấy đĩa Jazz nghe xem thế nào: sự thất vọng lại một lần nữa tràn đến. Tiếng hát và đàn vẫn chán, lộn xộn như vậy, chẳng cải thiện được chút nào. Cuối cùng theo lời khuyên của một người bạn, em thử đem đĩa ra chạy nhờ ở một dàn máy Kenwood thì thấy chất lượng cải thiện rõ rệt, tuy vẫn còn thua nhiều so với nhạc sống. Song cũng nhờ đó, mà em ý thức được về chất lượng bộ dàn có ảnh hưởng rất lớn đến một số thể loại nhạc.
    Nếu chỉ nghe POP thì có lẽ chỉ nghe giai điệu là chính, không quá kén dàn. Nhưng đối với nhạc giao hưởng, opera và một số thể loại kén người nghe thì sự khác biệt giữa bộ dàn xịn và bộ dàn bình dân là rất rõ rệt. Đối với các thể loại nhạc này, nếu nghe trên dàn bình dân thì cảm giác như là tiếng khoan tiếng búa, chỉ nhức đầu thêm. Mặt khác cũng cần phải chú ý loại loa, ampli nào cho thích hợp với từng thể loại.
    Có mấy ý như vậy, xin mời các bác tiếp tục...
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ý kiến của bác TSPL rất chí lí. Còn nhớ thủa đi học, em không nghe nhạc Jazz bao giờ. Đó là cái loại nhạc mà mỗi thằng một phách, mạnh ai nấy hát, nghe lộn xộn như tiếng ồn trong một xưởng thợ. Đến một lần nọ, em đang đứng đợi bạn ở khách sạn Metropole (HN) thì chợt nghe thấy tiếng nhạc réo rắt từ đâu nổi lên. Hồi đó, em vẫn nghĩ rằng chuẩn của âm thanh là loa máy tính, nên rất kinh ngạc trước âm thanh sống động ấy. Định chạy lại xem bộ dàn nào mà hay như vậy, thì ra là một nhóm người đứng ngồi lố nhố kẻ đàn người hát ... thật. Cũng vẫn là cái loại nhạc mà mình vốn ghét xưa nay, nhưng mà sao lần này nó lại kì diệu đến như vậy?
    Sau đó về nhà em kiếm thử mấy đĩa Jazz nghe xem thế nào: sự thất vọng lại một lần nữa tràn đến. Tiếng hát và đàn vẫn chán, lộn xộn như vậy, chẳng cải thiện được chút nào. Cuối cùng theo lời khuyên của một người bạn, em thử đem đĩa ra chạy nhờ ở một dàn máy Kenwood thì thấy chất lượng cải thiện rõ rệt, tuy vẫn còn thua nhiều so với nhạc sống. Song cũng nhờ đó, mà em ý thức được về chất lượng bộ dàn có ảnh hưởng rất lớn đến một số thể loại nhạc.
    Nếu chỉ nghe POP thì có lẽ chỉ nghe giai điệu là chính, không quá kén dàn. Nhưng đối với nhạc giao hưởng, opera và một số thể loại kén người nghe thì sự khác biệt giữa bộ dàn xịn và bộ dàn bình dân là rất rõ rệt. Đối với các thể loại nhạc này, nếu nghe trên dàn bình dân thì cảm giác như là tiếng khoan tiếng búa, chỉ nhức đầu thêm. Mặt khác cũng cần phải chú ý loại loa, ampli nào cho thích hợp với từng thể loại.
    Có mấy ý như vậy, xin mời các bác tiếp tục...
  4. trieuphuong

    trieuphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    to : tuansanphaply bạn làm ơn cho mình biết CD đó tên gì vậy, hay có thể pót lên cho xem với, để tớ nhờ người mua dùm í mà, tks in advance.
  5. trieuphuong

    trieuphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    to : tuansanphaply bạn làm ơn cho mình biết CD đó tên gì vậy, hay có thể pót lên cho xem với, để tớ nhờ người mua dùm í mà, tks in advance.
  6. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh TSPL ơi,
    cái đĩa của anh là CD hay đĩa than, hay reel??? Nếu copy được thì chắc là CD hả anh? mà đĩa này độc đến mức không mua được hả anh??? Nếu copy thế thì có sao không?
    @ Trieuphuong: Đĩa mà phải copy chắc chắn là khó kiếm, nếu có thì mấy bác bên đó chắc cũng chẳng ngại gì mà không mua nhỉ!
    Thân
  7. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh TSPL ơi,
    cái đĩa của anh là CD hay đĩa than, hay reel??? Nếu copy được thì chắc là CD hả anh? mà đĩa này độc đến mức không mua được hả anh??? Nếu copy thế thì có sao không?
    @ Trieuphuong: Đĩa mà phải copy chắc chắn là khó kiếm, nếu có thì mấy bác bên đó chắc cũng chẳng ngại gì mà không mua nhỉ!
    Thân
  8. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    2 CD thì có 1 CD bi vướng copyright, phải dùng desktop để copy thi không hay lắm ...nhưng CD kia không bị nên copy bằng máy copy thứ xịn ...khỏi chê ...
    15 bài mà mỗi bài nó lại chơi vài loại nhac cụ khac nhau để nghe cho thỏa .
    đĩa mượn cũng là đĩa copy nên không biết tên, theo tôi thì nó chọn loc từ những đĩa hay vì có cả ca sĩ Pháp l^~n Anh trong 1 số bài .
    làm sao gửi cho các bạn đây, ráng chờ nhé .
  9. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    2 CD thì có 1 CD bi vướng copyright, phải dùng desktop để copy thi không hay lắm ...nhưng CD kia không bị nên copy bằng máy copy thứ xịn ...khỏi chê ...
    15 bài mà mỗi bài nó lại chơi vài loại nhac cụ khac nhau để nghe cho thỏa .
    đĩa mượn cũng là đĩa copy nên không biết tên, theo tôi thì nó chọn loc từ những đĩa hay vì có cả ca sĩ Pháp l^~n Anh trong 1 số bài .
    làm sao gửi cho các bạn đây, ráng chờ nhé .
  10. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là đĩa thuốc anh nhỉ,
    Em cũng nghĩ chuyện chuyển mấy cái đĩa đấy về VN thì cũng không khó. Nhưng mà anh cố thử cái đĩa copy rite xem có thể hack nó được không.
    Chắc anh cũng đã biết ở HN đang chuẩn bị ra đời AUDIO CLUB chứ? Khi nào nó ra đời, chắc chắn em sẽ đề nghị anh gửi quà mừng là mấy cái đĩa thuốc này đấy anh ah!!!
    Chúc anh một ngày tốt lành (vì chắc bên anh sắp qua một ngày mới - hình như anh ở Canada???)
    Thân

Chia sẻ trang này