1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa vị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Địa vị

    Vừa đọc bà con gái bây giờ chỉ thích tiền nên em đưa ra 1 vấn đề nữa coi các bác nghĩ sao. Ngoại trừ nghèo bi bồ đá vây tình yêu đem so sánh với địa vị trong xã hội còn được hay không? Em có đứa ban chỉ tốt nghiệp lớp 12 nhà nghèo mà lại yêu cô gái nhà giàu có bằng luật sư. Gia đình thì phản đối kịch liệt mà hai người vẫn đến với nhau vậy các bác thử nghĩ học thức và địa vi có dung hoà với tình yêu được không. Hay là anh chàng này nên nhút nhát và rút lui đi.Không khéo mai mốt lại bị mang tiến ăn bám nhà vợ.
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    yêu thì tới luôn
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có chứ theo anh chú trong trường hợp trên có bằng "trên" luật sư chẳng có jì phải ngại cả
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này muôn đời không có giải đáp.
    Cái quan trọng là cách nghĩ của 2 người trong cuộc thôi:
    Zai mà nghĩ là mình kém vợ về địa vị, sau này sẽ bị mang tiếng là ăn bám vợ thì đúng là như thế rồi.
    Gái mà nghĩ là mình hơn chồng, chồng sẽ phải khúm núm trước mình thì cũng phải chịu thôi.
    Đời còn dài, zai còn nhìu, gái cũng nhiều chả kém, he he.
  5. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nói về địa vị mà là trình độ VH thì đúng là có ảnh hưởng đấy, ko ai dám mạnh mồm mà bảo cứ yêu nhau là vượt qua tất cả đâu ạ. Yêu nhau lắm mà mọi thứ chênh lệch thì cũng khó sống lắm
  6. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn tuỳ người thôi , nếu cả 2 đều khéo và biết ứng xử thì ko có vấn đề gì , quan trọng là trình độ văn hoá trong cách cư xử chứ ko phải là vẫn đề bằng cấp , khối nhiều học lên đến thạc sĩ hay tiến sĩ mà văn hoá ứng xử cực lùn , cho nên cái này là tuỳ từng người
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nhà nghèo, tốt nghiệp hết 12 yêu được cô nhà giàu có bằng luật sư. Của hiếm, của hiếm.
    Đọc kĩ lại thì ra chú đặt vấn đề chứ làm gì có thật.
    Thực tế thằng bạn chú cho đến bây giờ, vẫn nghèo, vẫn dốt mà cô luật sư kia vẫn thích ? Chắc thằng đó chim phải to lắm.
    Hoặc cô luật kia là thánh nhân, chuyên làm từ thiện. ( từ thiện chỉ nuôi thôi chứ làm éo gì có yêu ).
    Ở đây không có đạo đức gì hết. Đạo đức chẳng liên quan gì đến việc rước một cục nợ ( ngu, nghèo, xấu ) về nhà.
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nếu có loại người phải giết hết trên thế giới này thì chính là luật sư bác ạ. thế nên trong trường hợp này ko áp dụng sự so sánh bình thường đc
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    cái này nhiều lúc cũng oằn lắm , tốt nhất là yêu người vừa tầm-----> gia đìh , xã hội khỏi dị nghj
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói rằng.Thằng bạn chú nhìn bảnh trai khéo mồm và ngược lại cô bé luật sư thì xấu tệ được cái mác bằng luật thế nên đành chấp nhận thôi.Cuộc sống luôn có sự bù trừ.Thế mà!

Chia sẻ trang này