1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa vị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Viển vông quá. Bác cứ thử rơi vào trường hợp đấy mà coi, nản ngay chả rồi. Giờ chúng nó chỉ lệch mệnh thôi đã chào thân ái nhau rồi chứ kiểu như bác nói thì thường có trên các tạp chí như lá cải magazine, bắp cải times, hay hạnh phúc ja đình.
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Rồi cuối cùng thì cũng " ngưu tầm ngưu, mã tầm mã " thôi các bác ạ, trừ khi hơi khác người thường một tẹo...
    Hai mươi mấy kái tuổi đầu h em mới hiểu tại sao người ta cứ nói " môn đăng hộ đối "...yêu thì có thể xuề xoà sao cũng được nhưng cưới hỏi thì quả thật phức tạp a !
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình hỏi bạn luôn nhé.Bạn đã từng trải qua giai đoạn đó chưa.Bạn cũng chỉ đưa ra những lời khuyên trên lý thuyết.Còn thực tế thì vẫn khó mà có thể thực hiện được.Bạn thử đặt mình vào trường hợp đó xem.Bạn sẽ hiểu đc rõ hơn thôi .Thế mà!
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Đúng hoàn toàn, nếu cả hai cùng nghèo thì lại khác, nhưng 1 trong hai khá giả thì lại là vấn đề lớn, cưới xin nó liên quan đến vấn đề họ hàng , danh tiếng và cả trăm thứ hầm bà lằng khác>Còn về địa vị như bác gì trên kia hỏi, nếu bà chị luật sư xấu thì chả phải bàn làm gì, con nếu xinh thì khỏi nói, trước sau gì ông kia cũng bị đá đít
  5. hoainam36

    hoainam36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em xin 1 phát ngu ý:
    1 là hãy để nỗ lực và thời gian giải đáp tất cả.
    2 là hãy dần dần lánh xa những gì quá khập khễnh.
    Còn nếu các bác ''có cao kiến j xin chỉ bảo.Cuộc sống ko hề đơn giản,trừ khi không suy nghĩ,sống như 1 đứa trẻ thì mới lao đầu chạy theo những j viển vông.như vậy mà các bác còn nghĩ sẽ cuới đc sao?bảo ô nghèo học ít lại công ăn việc làm be bét<<<<vậy mới nghèo.Đòi làm tiên à? dek dễ thế đâu.cho dù O||O có bự đến mấy
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình xin trả lời bạn nha, mình đã lâm vào tình trạng đó rồi. Anh ấy sinh ra trong 1 gia đình ba mất từ nhỏ, từ bé anh đã phải bươn chải cùng mẹ để sống, anh đã làm mọi nghề từ phát tờ rơi cho tới bồi bàn, để có thể TN CĐ. Mình quen anh khi anh đã đi làm nuôi gia đình, lúc đó mình chỉ là 1 cô sinh viên học trường ĐH nước ngoài, sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Chỉ duy chuyện bằng cấp cũng đủ thấy anh ấy thấp hơn mình rồi. Nhưng mình vẫn yêu anh, vì anh chịu khó. Và bi giờ anh đã có trong tay bằng ĐH, đang làm Pilot và đang tập huấn ở Úc.Dĩ nhiên tình cảm của 2 đứa vẫn ko thay đổi, chắc cũng hơn 8 năm rồi. Bạn thấy sao, anh ấy vẫn thành công đó thôi.
    Nghe có vẻ cổ tích phải ko, nhưng mình học dở Văn lắm nên ko thể vẽ ra 1 câu chuyện hoàn hảo như thế đâu. Tin hay ko tuỳ bạn nhưng trên đời này ko có gì là ko thể.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tư vấn bắt đầu bằng kiểu Bạn A`, Bạn ơi, là vớ vẩn viển vông nhất. Cứ tự nghĩ rồi đi khuyên người khác, thực tế đã trải qua cái gì đâu.
    Bạn à.
    Tôi có thằng em ( ngày trước làm tiếp viên hàng không - hạ cánh an toàn roài ) cái nghề mạt hạng, chỉ giỏi buôn lậu. Gia đình chạy cho vào đấy đã mất 30 000 USD. Thêm 10 000 đi tuyến, đủ biết là ngành này ăn tiền kinh khủng thế nào rồi chứ.
    Vì là người dưng nước lã, không phải COCC, phải qua nhiều cầu nhiều cửa, bị chặt chém phải chịu là đương nhiên.
    Thế mà bạn nói chuyện anh người yêu của bạn tự dưng biến thành Pi lót khơi khơi, dễ như trở bàn tay. Tôi đến bái phục luôn.
    Nếu đúng thế thật, hôm nào cho tôi đến yết kiến học hỏi kinh nghiệm cái.
    Tôi chỉ thừa nhận là chú nào thành phi công cũng rất to khoẻ, mọi người biết đó, to khoẻ dễ liên tưởng đến oIIo to. Người yêu bạn đúng như suy nghĩ của tôi thì tôi công nhận, có của hiếm.
  8. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các ban ai cũng có cái nhìn khách quan ca. Nhưng theo mình vẫn câu nói cũ. Thời này còn gì có được 1 túp lều tranh hai quả tim vàng đâu. Cho dù đến với nhau được rồi thì sao. Lại nảy sinh chuyện cơm áo gạo tiền thế nào anh chàng kia cũng khập khễnh vi không lo cho được gia đình để rồi vợ qua mặt thì còn gì là hạnh phúc cho nên bỏ cuộc ngay từ dâu thì tốt hơn. Còn nếu không thi phải làm nên sự nghiệp có tiền bạc tỷ rồi tính gì thì tính.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    [blue]Xin lỗi bạn trước nha, nhưng tôi xin nói rằng nhận định cuộc sống của bạn hạn hẹp quá, như "ếch ngồi đáy giếng vậy". Ko phải ai cũng như em trai bạn cả đâu, chẳng qua em bạn bất tài nên mới đi cửa sau như thế thôi. Chứ những người có tài thì chẳng ai làm chuyện tốn tiền đó hết, với lại người yêu của tôi ko phải hạng người mà "đầu thì to, óc như trái nho" của bạn đang nghĩ đâu.
    Xin lỗi chủ topic và Mod nhé, bạn chủ topic này, nếu em bạn có 1 tình yêu mạnh mẽ và 1 người biết phấn đấu thì ko có gì là ko thể cả. Good luck!
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có câu xin lỗi rào đầu thì xin thưa bạn là bạn đang xúc phạm, sỉ nhục thành viên khác đó nghe.
    Tôi đã nói ở trên là tôi cần yết kiến để học hỏi, ghi chép tham khảo quá trình đi lên làm phi công của anh bồi bàn như thế nào, chặng đường đó có những khó khăn gì, sóng gió ra sao, luồn lách vượt qua thử thách ngoạn mục đến đâu, vì cuộc sống đâu phải ai cũng chịu khó học, chăm chỉ, là thành công hết cả đâu.
    Đầy chú 3,4 bằng đại học, hoài bão đầy mình, vẫn còn chạy xe ôm rã cẳng ra kia kìa. Công chức quèn muốn lên hạng đường đường chính chính có được éo đâu.
    Thế ở đây, bạn cố tình bỏ qua chí cầu tiến của tôi và lăng mạ tôi. Nói tôi và thằng em thế này thế này nọ, bất tài, ngu dốt ....
    Cách thể hiện như vậy thì thông cảm, thấu hiểu, động viên các đối tượng ngu, nghèo, xấu thế dek nào được.
    Hãm.

Chia sẻ trang này