1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa vị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng bạn mới là người ếch ngồi đáy giếng, bạn chỉ biết mỗi cái miệng giếng phi công của mình thôi... có thể điều bạn kể về người yêu bạn là sự thật nhưng ngoài đời bạn biết có bao nhiêu người được như vậy ? Còn tôi thì biết nhiều người có tài nhưng không được trọng dụng chỉ vì không có tiền biếu xén, cuối cùng bị đẩy sang những công việc chẳng ra gì... đừng vội mở mồm chê người khác bất tài bạn ạ...
    Còn thưa với bạn rằng, xin việc nhà nước mà không đi cửa sau thì đến làm chân quét rác cũng còn khó kể cả cho bạn quét rác hay đến mấy nhé... giờ việc ít người đông, cũng là quét rác thôi nhưng nhận bạn nó chẳng được gì, nhận người khác nó có thêm mấy chục t thì chả có lí do gì nó nhận bạn cả, bạn ạ.
    Nhưng cũng thật đáng quý vì xã hội này vẫn còn những người ngây thơ như bạn, hãy tiếp tục phát huy bạn nhé.
  2. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cũng định chẳng post comment làm gì , nhưng thấy bác baybybigmouse nhìn cuộc sống màu hồng quá .Bác bảo những người giỏi đi xin việc chẳng việc gì fải chạy cửa sau .Cái này chỉ đúng khi bác làm công ty tư nhân , hay liên doanh với nước ngoài thôi vì họ lấy tiêu chí hiệu quả công việc .Chứ còn xin vào làm nhà nước thì giỏi đến mấy mà tiền chưa có thì cứ ngồi nhà mà chờ dài cổ ra nhé .
    Tôi đang là sinh viên năm cuối trường dh sp1 , nghề ít tiêu cực nhất của cả nưóc , đang định xin vào 1 trường cấp 3 công lập dạy , bạn biết họ ra giá bao nhiêu không : bét cũng 60 triệu đấy .Giỏi chưa xét đến đâu nhé .Giá chung nó vậy.
    Còn quay lại vấn đề của chủ topic : Cũng như nhiều bạn khác ở đây tớ cũng có quan điểm ko lên kết hôn với người kém mình về mặt trình độ quá .Các ban trên đã fân tích rồi đấy .
    Còn với bạn gì mà học nước ngoài gì có anh người yêu nghèo .Hoàn cảnh khác với chủ topic .Người yêu bạn là 1 người đáng trân trọng , mình yêu được .Vì anh ta tuy nghèo nhưng có chí tiến thủ , cũng đã học đại học ,Do vậy hiện nay 2 bạn trình độ cũng tương xứng rồi đấy .Còn anh người yêu cô luật sư , đã nghèo lại vẫn chỉ đang ở trình độ tốt nghiệp PTTH thôi .
  3. anon28

    anon28 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    èo, từ bồi bàn trình cao đẳng lên học phi công, thực tập ở Úc... vậy chắc quá trình phấn đấu này ko ở VN rồi bác chanquayxoan ơi...
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Babybigmouse: Bạn ơi, tớ xin lỗi cho tớ tò mò chút. Bạn có chắc là bạn trai bạn ko hề quen biết ai trong ngành hoặc ko chạy chọt gì ko? Vì theo những gì tớ đã biết thì trường hợp này hơi bị hiếm hay nói chính xác là hầu như bất khả kháng đặc biệt là trong ngành ngon lành như thế này?
    Theo quan sát của tớ qua chính bản thân tớ và bạn bè tớ, thì ko có người quen, COCC hoặc chạy tiền thì ko thể vào được những cq NN được gọi là ngon ngon cả. Có điều, khi ở trong đó rùi, ai có năng lực và biết cách ứng xử 1 tẹo thì cũng sẽ được tạo điều kiện chứ ko đến nỗi bị vùi dập đâu.
    Tuy nhiên, nếu bạn có ít tài nhưng cậy tài mà cảm thấy phẫn chí vì có những ng khác ko bằng mình mà nhờ chạy chọt lên chức sớm hơn mình thì dễ bị sếp ghét thôi.
    Xin lỗi cả nhà vì lạc chủ đề, nhưng tớ tò mò quá.
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    move sang box Thảo luận nhé.mịa chuyện tình này khó khăn đây,rùi cũng tan mà thui.
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    Theo em "trình độ" hiểu theo nghĩa rộng hơn là vấn đề bằng cấp!
    Em chả biết thế nào, nhưng "đa số" những người được học hành đầy đủ họ vẫn có cách suy nghĩ và cách sống chuẩn mực. Dĩ nhiên không phải là tất cả!
    Em lấy vợ phải chọn người tương xứng với mình về cả trình độ và gia đình. Như thế mai sau cuộc sống vợ chồng không nảy sinh nhiều vấn đề đau đầu. Tình yêu đôi khi mù quáng lắm! Yêu phải có chút lý chí trong đó!

  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @ chanquayxoan: bạn hãy review lại những bài viết của tôi và bài viết của bạn, những gì bạn nói tôi xúc phạm các thành viên khác là đúng hay sai? Tôi chẳng xúc phạm ai trong topic kể cả bạn. Chẳng phải bạn nói " tiếp viên hàng không - cái nghề mạt hạng, chỉ giỏi buôn lậu" đó sao? Chẳng có nghề nào trên đời này mạt hạng cả, kể cả gái bán hoa, họ cũng lao động bằng chính thân thể họ, chứ họ chẳng đi trộm cắp, cướp bóc của ai. Bạn có biết trang web này có bao nhiêu thành viên làm cái nghề mà bạn cho là "mạt hạng" đó ko? Còn nếu bạn muốn học hỏi kinh nghiệm, "luồn lách vượt qua thử thách ngoạn mục đến đâu" thì tôi nghĩ topic này ko phải chổ để tôi và bạn trao đổi.
    @met86: tôi ko cứng nhắc cư khư khư chuyện người ấy của tôi, chẳng qua tôi chỉ đơn cử 1 trường hợp, thế thôi! Còn ngoài xã hội còn rất nhiều người cũng cố gắng như thế. Tôi sẽ đơn cử 1 trường hợp khác nhé. Có 1 đôi yêu nhau, anh chàng chỉ TNPT, cô nàng đã TNĐH, họ vẫn lấy nhau. Anh chàng đó đã phải làm việc chỉ có mong muốn hy vọng gia đình cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về anh ta. Từ 1 cửa hàng bán hàng nhỏ, sửa từng món hàng bị hư, khi khách hàng đi bảo hành, và bây giờ anh chàng đã xây dựng 1 cơ ngơi có thể là nói là đồ sộ, có mặt hầu hết ở các tỉnh thành lớn trên cả nước. Cũng có thể nói anh ta là 1 người doanh nhân thành đạt của tp HCM. Tôi xin phép ko nói tên Cty ấy vì lý do riêng tư. Chuyện này có thật 100%, ko tin tuỳ bạn. Còn vấn đề xin việc nhà nước phải đi cửa sau thì có lẽ nó còn tồn tại ở 1 số cty nhưng ko phải cty nhà nước nào cũng thế. Phải chăng bạn đang áp đặt?
    @anon28: khi bạn trúng tuyển vào công việc phi công, họ sẽ đưa bạn đi học ở HN 6 tháng, sau đó sẽ đi tập huấn ở Úc 3năm, chi phí Cty sẽ chi trả, với điều kiện khi về bạn sẽ phải làm cho cty ít nhất 15năm.
    @ba_gia_bon_chen: anh ấy ko chạy chọt mà cũng ko có người quen làm trong đó. Lúc đầu anh í cũng nghĩ như đa số mem trong topic này nghĩ, ko có tiền đút lót thì làm gì đậu nổi. Nhưng khi thử thì làm sao biết đậu hay ko?
    Xin lỗi chủ topic và Mod nhé, mình ko muốn tranh luận 1 vấn đề ko đúng chỗ như thế này đâu. Thành thật xin lỗi!
  8. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này A mới nghe lần đầu.Mấy cô gặp a cái quan tâm đầu tiên là anh tốt nghiệp trường jì?Đang làm cho công ty nào?hic !!
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ đài truyền hình VTV không đưa trường hợp anh bồ phi công của cô gì nổ ở trên lên chương trình người đương thời thì hơi bị uổng.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 08/04/2008
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    thích thì yêu liều thì cưới .

Chia sẻ trang này