1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa vị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này cũng có nhưng mà hiếm hoi !
    Thằng bạn mình có bà chị họ , bà ấy có 2 bằng cử nhân và vừa mới cưới 1 anh thợ sửa chữa otô ......
    Nhưng của đáng tội chả ai trách đc gì vì cấu hình tuy cao nhưng giao diện lại quá tệ !
    Luật bù trừ cả !
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bạn hãy xem lại bài của mình, ở đây đang nói đến vấn đề xin việc ở nhà nước mà bạn chê là bất tài và luồn cửa sau đó, còn tư nhân thì miễn bàn... bởi vì mục đích cuối cùng của cty tư nhân cũng là bóc lột sức lao động của bạn thôi, nên bạn có tài thì chả tội gì nó không nhận...
    Còn đảm bảo với bạn rằng 10 cty nhà nước thì đủ cả 11 cái không chạy chọt, quà cáp thì đừng mơ vào nổi !
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn chanquayxoan nói rằng muốn làm tiếp viên thì phải tốn tổng cộng $40.000 mới mong có chân tiếp viên, vậy bạn gọi hành động này là gì? Và những ai đã và đang làm Pilot đều đã bỏ 1 món tiền kha khá để được 1 chân như thế. Tất nhiên tôi phải phản biện ý kiến đó chứ, nói như thế chẳng phải đã xúc phạm tới những người đường đường chính chính thi làm Pilot sao? Những bài trước tôi chưa hề đề cập tới vấn đề làm ở nhà nước, chỉ sau bài viết ấy tôi mới đề cập đến.
    Theo như bạn nói đó, tư nhân hay nhà nước nói trắng ra đều bóc lột sức lao động cả, ko phải sao? Làm ở tư nhân cũng phải đi làm, cũng phải bán chất xám để kiếm được đồng tiền, làm nhà nước cũng thế thôi. Chẳng lẽ làm nhà nước là ko phải đi làm sao, ko phải dùng chất xám của mình sao? Ko cty nào thuê bạn để bạn ngồi ko hết.
    Tôi có đứa bạn đang làm Ngân hàng, cũng ở tỉnh vô Tp học và đi làm. Cô nàng nhà cũng đủ sống nên ko đủ khả năng để cho cô chạy chọt cho mấy chuyện này đâu. Và rồi cô cũng xin vô được Ngân hàng VCB bằng chính năng lực của mình. Ko phải cty nhà nước nào cũng phải chạy chọt mới vô được. Cái thời phải đút lót, chạy chọt để được làm ở cty nhà nước qua rồi. Sao bạn có vẻ khắc nghiệt với những cty nhà nước thế? Phải chăng bạn cũng là những người ko vào được cty nhà nước làm vì ko chạy chọt?
    @chanquayxoan: anh bạn của tôi cũng bình thường như mọi người khác, chẳng phải super thì chẳng lý do gì phải lên VTV cả. Cuộc sống bây giờ, có khối người có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn cải thiện cuộc sống bằng đôi tay của mình thì xứng đáng được lên VTV hơn.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bạn có vẻ muốn ăn thua ở đây hay sao ấy nhỉ hay là bạn muốn áp đặt người khác phải nghĩ theo cách nghĩ của bạn ? Tôi đã không có ý định tranh luận nữa, vì đây không phải box thảo luận, và cá nhân tôi lên đây chủ yếu giải trí là chính. Tôi không muốn mất công type cãi nhau mấy cái chuyện sinh ra ở đời là sướng hay khổ, liệu có chúa trời hay không ?.v.v. Cái đó tuỳ quan điểm mỗi người.
    Nếu thích bạn có thể sang box thảo luận, bên đó rất nhiều thằng dỗi hơi, có thể làm thống kê cho bạn.
    Nhưng đến bài này thì tôi phá lệ đánh đú theo bọn đó, lệt kê cho bạn một con số cụ thể.
    Theo quy chế đào tạo 2 năm về trước, hiện nay thì tôi không rõ, mất 4 năm để học chuyên tu, sau đó cần 2 năm đề hoàn thiện hệ cao đẳng, cần thêm 2 năm đi làm nữa mới được chuyển sang học hệ đại học. Vị chi đi từ thằng bồi bàn lên đại học là mất ít nhất 6-7 năm.
    Thứ đến là vừa học vừa làm là rất gian khổ. Không phải ai cũng có sức để học được. Học có mặt điểm danh, thi lấy 5 điểm cho qua thì dễ ( dành riêng cho khối kinh tế - xã hội ). Tuy nhiên, đối với ngành kĩ thuật, để thành tài có bằng cấp chính quy thì cần phải có sự đầu tư đáng kể về thời gian, và sức lực. Vừa học vừa làm mà giỏi, được cấp bằng trong khối kĩ thuật là điều rất hiếm. ( Bạn nói anh bồ của bạn tốt nghiệp rồi mới đi làm phi công phải không )
    Vì bạn nói quá chung chung, tôi không hiểu, anh người yêu của bạn, học hành kiểu gì nữa ?. Đối với nhà nước, một là anh siêu giỏi, giỏi thực sự để gánh vác cho những thằng COCC ăn bám khác. Hai là anh phải có quan hệ, ba là anh phải có thật nhiều tiền.
    ( tư nhân, liên doanh không kể ở đây)
    Ngay bản thân tôi hồi trước thi vào kiểm toán nhà nước ( bên này thi tuyển công chức có công bố trên báo chí đàng hoàng ) , số lượng hồ sơ được lọc ra để cho thi cũng đều là những đối tượng COCC hết.
    Trong số COCC không phải là không có đứa giỏi. Kì thi năm đó, những thằng COCC giỏi nhất trúng tuyển. ( không có dân ngu cu đen ).
    Như trường hợp bạn nói, cô bé gì thì vào ngân hàng không cần quan hệ là có. Tôi công nhận. Bạn gái cũ của tôi làm ở BIDV là một minh chứng nhất tôi mở mắt nhìn đời. Nhưng để có được ĐỊA VỊ, địa vị nhé, là một vấn đề hoàn toán khác.
    Riêng về ngành hàng không, cần thiết tôi có thể cho bạn số phone của đồng chí Minh ( cũng 2 năm trước là phó tổng, sau đó lên làm tổng, bây giờ thì chịu )
    từ đó bạn có thể tham khảo được những tiêu cực trong ngành.
    À, tôi mới nhớ đầu năm ngồi nhậu với 1 thằng nổ nhất xóm. Học thì ngu như bò, ăn chơi nhẩy nhót thì giỏi lắm, nó kể sắp tới nó sẽ làm phi công. Nó kể xong cả bọn lăn ra cười, phi công kiêu nó thì hành khách trứoc khi lên máy bay được phát thêm cái mũ bảo hiểm.
    Điều cuối cùng tôi nói trong topic địa vị là : Gái nhà giầu, yêu một anh nghèo, trình độ thấp khời điểm thì thằng giai đó phải chim to, khéo mồm, biết chơi, đồng thời em kia thuộc loại xấu hoắc.
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh hoàn toàn đồng ý với chú chanquayxoan, không riêng gì bọn tài xế+bưng bê rót nước máy bay => những phần tử hay thành phần được ở trong cái gọi là nhà h2o chiếm tuyệt đại đa số lá bọn mạt hạng. Trên các phương tiện truyền thông chính thống.. bọn vá áo túi cơm, cơ hội, núp bóng núp lùm, bọn bòn rút ăn hại, ăn cắp, hủ hóa, ung mụt nhọt => đa số đều được sản sinh ra từ cái lò nhà h2o.
    Cô chú nào có đi kéo cày kiếm cơm nghiêm túc rồi.. còn bày đặt nâng cao trình độ thì mới thấy và cảm nhận hết sự vất vả, và khó khăn của chuyện này. Tiếc là chủ topic không đưa ra bản mô tả cái in tơ phây của cô luật sư kia là như thế nào.. nên các chí sỹ ra sức đón mò mẫm mới ra cớ sự. Nhưng theo logic và kinh nghiệm qua quan sát từ đa số quần chúng thì => gái đó chắc chắn sở hữu 99.99% giao diện in tơ phây xấu hoắc.
    Một gái được gọi là "ngon" có nhà mặt tiền, điện nước đầy đủ và có in tơ phây tốt => sẽ k bao giờ dám dòm và mơ về cái viễn cảnh: thằng bồi bàn phải quấn lá chuối để che thân, tay thì cầm sách thánh hiền.. chờ ngày vinh quy phú quý. Mặc dù là rất hiếm hoi nhưng dĩ nhiên là vẫn có những con người vượt khó như thế.. nhưng chuyện 1 gái ngon+đẹp mà nhìn ra được chân tướng phú quý của anh Trần khố chuối là vấn đề thuộc phạm trù không tưởng.
    Qua 1 tgian mới thấy cái TTVNOL này vẫn còn sót lại những cá nhân rất có năng khiếu viết báo Khăn quàng đỏ.
  6. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau nhiều mất cả hay, lạc đề nữa. Em chỉ ý cò thế này thôi, nhà em phong kiến, con cháu đến tuổi trưởng thành ông bà dạy khi yêu và kết hôn thì cái quan trọng nhất là 2 người phải:
    1. Đồng cảm về tâm hồn.
    2. Tương xứng về trình độ.
    3. Hòa hợp về ********.
    Đã sắp xếp theo đúng thứ tự ưu tiên, ngày trước còn trẻ con nghe ông bà dạy thế cứ thấy ngượng ngượng sao sao ấy, h ngẫm rồi kết luận mỗi 1 câu: Ông bà dạy cấm có sai!
    Bác tự đưa ra kết luận chuyện bạn bác nhé! Chúc vui!
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đến chán chả muốn nói với bạn nữa, bạn cứ nghĩ cuộc sống toàn màu hồng như thế cũng tốt... Nhưng ko nói thì lại không chịu đc >"<.
    Sở dĩ tôi nói vậy là bởi tôi chưa thấy trường hợp nào vào nhà nước mà không phải mất tiền tự thi tuyển cả.... ít thì vài chục, nhiều thì một hai trăm triệu cũng có, hy vọng trong tương lai gần sẽ được thấy một số trường hợp đặc biệt như bạn nói để mở rộng tầm mắt...Tôi còn thấy có những thằng bất tài nhảy lên làm trưởng phòng, trong khi một số người có năng lực thì đến về hưu cũng chỉ là nhân viên quèn nữa cơ bạn ạ, không hiểu nếu bạn chứng kiến những điều như thế liệu bạn có còn tin rằng cứ có tài thì chỗ nào cũng xin được việc không ?
    Còn tôi thì sang năm chắc chắn sẽ vào nhà nước làm việc và tất nhiên phải biếu xén rồi, tôi cũng chả khắc nghiệt gì đâu bạn ạ, cuộc sống nó là như vậy...
    Còn về topic này thì cũng chỉ chốt một câu thôi : " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã " ngưu mà tầm mã thì ngưu ko bịt tật, mã cũng khập khiễng....
  8. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Huhu ấy ơi tớ làm BIDV, Ngân hàng quốc doanh đây, tớ thi tuyển vào NH k 1 mất đồng hối lộ nào, cũng chẳng fải COCC, ấy nói thế làm tớ buồn quá . Cả bạn gì gì trên kia nói những người làm Nhà nước đều là bọn mạt hạng cả làm tớ càng buồn nữa cơ . Chả nhẽ bố mẹ, họ hàng bạn í nếu có ai chẳng may làm Nhà nước thì bạn í cũng liệt luôn vào hàng mạt hạng à? Nhưng công nhận với bạn, vào là 1 chuyện, thăng tiến được hay k lại là chuyện khác. Ngành ngân hàng là 1 ngành khá thoáng, nhưng nếu k đi cửa sau thì chắc fải giỏi đong đưa lắm mới lên được cái chức trưởng fòng.
    Hehe còn riêng chuyện zai tốt nghiệp lớp 12 lấy gái luật sư thì giải tán đê cho nhẹ chuyện. Trình độ thấp lại lấy người hay nói lý sau này cứ gọi là nhà như cái lò mổ lợn. Nhưng mờ công nhận chắc chị gái luật sư í cùng đường roài nên chỉ cần anh í là đàn ông thôi là đủ hehe...
    Vợ chồng fải tương xứng về tầm suy nghĩ thì mới sống với nhau được ấy ạ... K có chỉ 5 năm là gái chán chồng, chê chồng, khinh chồng, so chồng mình với chồng chị hàng xóm, mệt lắm...
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    5 năm là hơi nhiều. To mấy thì to, ngon mấy thì ngon 2 năm là hết cỡ (ko khéo chỉ được 6 tháng )
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ÔNg bà dạy fải chén trước khi cưới à ?
    Ông bà bạn này thoáng nhỉ ? thích thế hi hi hi

Chia sẻ trang này