1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa vị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái nì chuẩn đó, ra đời mà không có chút thực tế thì khó sống lắm.
    Đành rằng có thể mơ mộng kiểu như: ngưòi đẹp và con quái vật, nhưn nên nhớ rằng con quái vật đó là một chàng hoàng tử bị yếm bùa.
    Sống thêm vài năm nữa thì khắc tự nhận ra sự thật phũ phàng ngay.
  2. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    @babybigmouse: Có lẽ số bạn ( và anh bạn giai bạn đem ra làm ví dụ chứng minh ) may mắn hơn ... sức tưởng tượng của mọi người ở đây.
    Bản thân mình thì vẫn chưa có dịp yết kiến một đồng chí nào được như bạn mô tả cả
    @chủ topic: Yêu thì yêu thôi, còn hôn nhân nên xem xét. Mấy cái vấn đề liên quan tới học vấn, trình độ thì sẽ ảnh hưởng tới sự hoà hợp trong cuộc sống sau này nhiều đấy. Theo tớ yêu nhau hết đam mê rồi thì giải tán cho nhẹ nợ, mỗi thằng một đường tìm hạnh phúc riêng.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mệt nhể! tớ có 1 anh yêu tớ tha thiết! Anh ấy là giám đốc ngân hàng đồng thời tổng giám đốc 1 công ty thời trang....a ấy trẻ ,thành đạt...có nhiều chân dài vây quanh... vậy mà yêu tớ! 2 người ở 2 đầu đất nc(HN-sg) tớ ko yêu người đó ! Đơn giản ...ko hợp!
    Tớ có tiền ,có khả năng.... nên địa vị ng tớ yêu ko quan trọng mấy ! nhưng tớ ko yêu 1 người kém cỏi hơn mình hoặc ko kìm ham được cái "điên" của tớ ^^
    Yêu thì phải hướng nhau tới tương lai! chứ còn chỉ yêu cho vui thì đừng nên yêu! chai cái cảm xúc!
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Choáng, choáng quá !
    SV nghèo, học giỏi, vượt khó rất nhiều, bạn thử tạo cơ hội cho người ta đi.
    Mà bạn "điên" có giấc hay "điên" thường trực vậy ?
  5. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao em lại quảng cáo lộ liễu thế. Anh thấy em cũng được đấy chứ, có mất giá lắm đâu mà phải làm thế
  6. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Babybigmouse, mình thấy lạ là mọi người phản đối câu chuyện của bạn. nhưng bạn cứ yên tâm là những người giống bạn tuy ít nhưng sẽ hiểu và tin câu chuyện của bạn. Chênh lệch cỡ giai lớp 12 nhà nghèo với gái cử nhân luật nhà giàu mà đã đủ lớn để đầu hàng từ bỏ 1 tình yêu hay 1 cuộc hôn nhân à. Mình nghĩ như vậy thì tầm thường quá.

    Hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân tuy bị ảnh hưởng từ mấy cái tấm bằng, với mấy cái đồng tiền, với mấy cái lời dị nghị đàm tiếu từ bên ngoài, nhưng đấy toàn là những chuyện vặt khi so với hai chữ tình yêu hoặc hai chữ gia đình.
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Oh, đời có những em gái thế này thì thật vui quá. (Chỉ yêu cho vui thôi, không lấy được)
    Em gái nên hiểu rằng cuộc sống đa phần là những người bình thường, và họ chỉ cần "bình thường" thôi, là đủ rồi.
    Chắc em có cuộc sống đầy đủ, ít va chạm nên no cơm rửng mỡ, cứ thích đem cái lý tưởng hoá qua phim Hàn xẻng của em ra để cho rằngmọi thứ khác không như vậy đều là tầm thường.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 30/04/2008
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    vậy là anh Crosslink này còn chưa hiểu nhiều về phụ nữ rồi
    hoặc các phụ nữ mà anh hiểu nhiều thì đều cùng một kiểu keke
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    1. Anh sure là em chưa lập gia đình
    2. Sau này nếu em lập gia đình có thể thì em cho anh biết chồng em công việc và học vấn so với em ra sao được không?
    3. Không ai nói là học hết lớp 12 thì không lấy được luật sư, nhưng việc học vấn như vậy là vênh nhau cả về nhận thức và giao tiếp xã hội một trời 1 vực --> làm gì có nền tảng để tiến đến hôn nhân. Đấy là cái rất bình thường chứ không "tầm thường" như em nói đâu ạ.
  10. mycinta

    mycinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    các bạn có vẻ ghét nghề luật sư nhỉ? thế thì nghe chuyện của t vậy nhé. Đứa bạn t (xinh xắn hẳn hoi) đường đường là giảng viên 1 trường đại học khá nổi ở HN, vừa lấy anh chồng: học hết 12, xấu rai, tính tình nóng nảy, bộp chộp, k thích dưới quyền ai, thích 1 mình 1 giang sơn, kinh tế trug bình, công việc ất ơ...

Chia sẻ trang này