1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diana Krall

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tannhanll, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích Diana Krall. cô hát hay, và đàn piano cũng tuyệt nữa.
    cô có 6 albums:
    All For You
    Love Scenes
    Only Trust Your Heart
    Stepping Out
    The Look Of Love
    When I Look In Your Eyes

    trong đó mình thích nhất là Love scenes.
    các album của Krall hay cover lại các bài cũ nhưng khá hay và lạ, đó cũng là 1 điểm mình thích nhất ở Krall.

    I LOVE JAZZ and FRANK

    Được tannhanll sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 22/04/2003
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ok ! còn mình thích "the look of love".
    am ur inbox
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Krall hát hay ghê,
    Nghe "Let's fall in love" đã thích ngay lập tức. ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  4. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích "the look of love" với lại "let's fall in love". lần đầu được nghe "let's fall in love" là trong phim Autumn in NEW YORK.
    có ai đã nghe album All for you chưa. tình cờ mình mua được nó ở Thanh (NgThiệnThuật). nghe lạ hơn mấy cd # tuy nó hơi cũ.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  5. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tớ ko nghĩ là sẽ thích Jazz. Vì bạn ấy của tớ yêu nhạc Jazz lắm, tớ đã đi mượn thử 2 đĩa nhạc J. một của Diana Krall , một của Norah.
    Lúc đầu thật sự hơi khó nghe. Nhưng càng nghe càng ngấm, nhất là Diana. Thích nhất bài CRY ME A RIVER trong The look of love. Tớ phát hiện ra nghe J. rất dễ chịu, nhất là vào buổi tối, bật nhỏ thôi, tự nhiên trong bóng tối, vang lên giai điệu nhẩn nha, chậm rãi, nghe cảm giác nhẹ tênh. Có lẽ giống như bất kì thứ gì có giá trị, ko dễ để chiếm lĩnh được nó. Trước đây, có những bài hát nghe đoạn đầu ko thâý hay là bỏ luôn. J như là ngọc trong đá ý nhỉ.
    Tớ thấy J. có 2 cái đặc biệt so với các thể loại khác.
    Một là giọng ca sĩ luôn nổi bật, phần melody và nhạc cụ làm nền, ko như một số thể loại khác nhạc cụ át hết phần giọng ca.
    Hai là lời bài hát, đặc biệt là của Diana Krall, rất đẹp. Norah nghe bình thường, tớ thích mỗi bài tên gì nhỉ, nhớ mỗi lời là" like a flower waiting to bloom, like the desert waiting for the rain.."
    Bao yêu thương vấn vương ngày nào giờ đã tan vào hư vô..

Chia sẻ trang này