1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Diary - ặi Nha Trang mạa thu lỏĂi vỏằ

    Ngày ....tháng ....Năm...
    Hôm trước đi chơi ngang đường NTT thấy bằng lăng tím ngát cả con đường, nhớ trường xưa với ngập tràn sân trường khu A là hoa bằng lăng...Sao mình lúc nào cũng hoài niệm như thế nhỉ?!
    Nhanh thật, thế mà đã bước sang tháng 5 rồi, hôm nay mở quyển lịch bàn ra để viết kế hoạch thực tập mới giật mình thấy ngày được bôi đỏ cẩn thận. Tháng này sinh nhật anh...
    Hôm rồi ghé nhỏ bạn chơi, đi ngang ngõ nhà anh, không mong đợi nhưng sao lại nhìn thấy anh, vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi, gương mặt của người hạnh phúc đó hay sao? Xót lòng quá!
    Bây giờ mọi chuyện với mình đã chôn vùi vào quá vãng, mình không còn day dứt nhiều về những chuyện đã qua nữa nhưng anh đã không được hạnh phúc trọn vẹn như những gì anh cố gắng và những gì mình trông đợi , điều đó lại làm cho mình không vui, chẳng lẽ mình mong muốn anh hạnh phúc với người ta, hay mình chỉ tỏ ra là cao thượng thôi?
    Hôm rồi lên công ty nghe cô kế toán trưởng nói mình bỗng muốn cố gắng thật nhiều, hoá ra những ngày tháng vừa rồi mình đã lãng phí thời gian vì những chuyện vô nghĩa...
    Hôm qua goi ĐT cho nhỏ bạn, thế là nó quyết định lấy chồng thật, ngoảnh lại nhìn mình thấy không còn nhỏ dại gì, chẳng lẽ sau này mình cũng sẽ phải quyết định giống như nó, lấy một người mình không yêu để làm tròn chữ hiếu, tại sao thời nay lại còn những chuyện như thế này???
    Nhớ nhỏ bạn quá......
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Mùa này ở Nha Trang có hai loại hoa tớ rất thích, bằng lăng và thứ hoa vàng rực rỡ kết từng chùm đong đưa - không rõ tên. Hoa vàng và hoa tím đều có điểm chung, ấy là gam màu nóng ( thậm chí là chói ), nhưng trong cái oi ả đáng sợ của mùa hè, hai loài hoa này lại tỏa làn gió mát, thật kỳ lạ. Ai bảo tin vào khoa học làm gì, cứ nghe theo cảm xúc thì tốt hơn, nhất là khi ngắm hoa.
    Dù sao thì ... bằng lăng tím ngắm ở Nam Bộ vẫn " hợp lý " hơn nhiều
    câu dân ca thoáng nhẹ ...
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Mùa này ở Nha Trang có hai loại hoa tớ rất thích, bằng lăng và thứ hoa vàng rực rỡ kết từng chùm đong đưa - không rõ tên. Hoa vàng và hoa tím đều có điểm chung, ấy là gam màu nóng ( thậm chí là chói ), nhưng trong cái oi ả đáng sợ của mùa hè, hai loài hoa này lại tỏa làn gió mát, thật kỳ lạ. Ai bảo tin vào khoa học làm gì, cứ nghe theo cảm xúc thì tốt hơn, nhất là khi ngắm hoa.
    Dù sao thì ... bằng lăng tím ngắm ở Nam Bộ vẫn " hợp lý " hơn nhiều
    câu dân ca thoáng nhẹ ...
  4. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    2 cây này trường Lý Tự Trọng đều có cả .Đẹp nỗi gì đâu nhỉ . Trước nhà em có cây hoa vàng ,sáng quét gần chết ,lại còn lắm sâu .Đúng là mấy anh chị lãng mạn thiệt .Chiều này thi xong, nóng muốn điên ,chắc xuống biển quẳng hết sách vở quá.Thực tế chút xíu ,trời oi bức ,muốn đạp cái gì đó cho bớt điên ...
  5. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    2 cây này trường Lý Tự Trọng đều có cả .Đẹp nỗi gì đâu nhỉ . Trước nhà em có cây hoa vàng ,sáng quét gần chết ,lại còn lắm sâu .Đúng là mấy anh chị lãng mạn thiệt .Chiều này thi xong, nóng muốn điên ,chắc xuống biển quẳng hết sách vở quá.Thực tế chút xíu ,trời oi bức ,muốn đạp cái gì đó cho bớt điên ...
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hì, thì người ngắm hoa chỉ thưởng ngoạn cái đẹp cái thần, đâu quan tâm đến mấy cái vớ vẩn khác như sâu hay là quét lá
    ngày tớ còn học LTT ( 95-97 ) thì trường chả có hai loại hoa này, bù lại đường cây xanh ngắt, chưa mở đường mà, thích lắm.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hì, thì người ngắm hoa chỉ thưởng ngoạn cái đẹp cái thần, đâu quan tâm đến mấy cái vớ vẩn khác như sâu hay là quét lá
    ngày tớ còn học LTT ( 95-97 ) thì trường chả có hai loại hoa này, bù lại đường cây xanh ngắt, chưa mở đường mà, thích lắm.
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xuống biển, quăng hết sách vở, sau đó có quăng cái gì nữa không em (chẳng biết có bị kiện vì tội xxx trẻ dưới vị thành niên không nữa).
    Công nhận là Nha Trang có những cây hoa vàng, rũ từng chùm, rực càng và cây trông rất sảng khoái. Phóng xe trên những con đường lộ rộng rãi, nghe gió thổi qua da, uống no mắt sắc vàng của hoa dọc hai bên đường. Hừm, cũng sắp đươc tận hưởng cảm giác đó rồi. Nhưng sao không còn cảm giác ham muốn nữa. Đêm qua, suy nghĩ vẩn vơ, thèm một chút hơi men cũng không có. Chán cảnh người bận rộn quá mức, kẻ dư dả thời gian.
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xuống biển, quăng hết sách vở, sau đó có quăng cái gì nữa không em (chẳng biết có bị kiện vì tội xxx trẻ dưới vị thành niên không nữa).
    Công nhận là Nha Trang có những cây hoa vàng, rũ từng chùm, rực càng và cây trông rất sảng khoái. Phóng xe trên những con đường lộ rộng rãi, nghe gió thổi qua da, uống no mắt sắc vàng của hoa dọc hai bên đường. Hừm, cũng sắp đươc tận hưởng cảm giác đó rồi. Nhưng sao không còn cảm giác ham muốn nữa. Đêm qua, suy nghĩ vẩn vơ, thèm một chút hơi men cũng không có. Chán cảnh người bận rộn quá mức, kẻ dư dả thời gian.
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày tôi đến NT .. tôi chẳng thấy hoa vàng trải ngập đường , cũng chẳng thấy đâu màu hoa bằng lăng tím .. Cái ngày tôi đến chỉ thấy có lá xanh chỉ có thấy cái nóng bức và chỉ có thấy mỗi con đường vắng hoe và trời nóng bức . Vậy ấy vậy ấy mà tôi cũng bắt chước người ta -- yêu Nha Trang -- Yêu Biển NT mà có ai ... ( ai đó ) đã nói là biển NT thuộc 29 vịnh đẹp nhất thế giới .. buồn cười thật khoe mẽ trước mặt mình ( mặc dù biết nó đẹp thật )
    Tôi lúc ấy chỉ biết có ai đó .. đã tự hào về NhaTrang như thế ... uh tôi cũng yêu Nha Trang . yêu cả cái cách tự hào của ai đó .. và yêu cái nóng , những màu xanh của lá .. À ha ..
    Hy vọng 1 ngày nào đó tôi sẽ thấy được cái màu vàng rực của hoa , màu tím biếc của bằng lăng , màu xanh của biển .. Chắc lúc đó tôi sẽ cười ..uh tôi yêu Nha Trang thật
    Ở Đn thì sao nhỉ ?? Tôi cũng thích hoa sữa .. thoang thoảng mùi ở đường Đống Đa .. uh tôi đi hoài trên con đường ấy .. hoa sữa ở trong mưa càng tuyệt vời hơn ..
    Uh ở Đn cũng có biển .. cũng đẹp lắm .. có những con đường mà tôi nghĩ chắc trong tôi nó luôn là những con đường đẹp nhất tôi từng thấy .. .. À đúng rồi tôi cũng tự hào về thành phố của tôi .. như ai đó đã từng tự hào về thành phố NT ..
    PS : Hẹn gặp ai ..

Chia sẻ trang này