1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn vác balô ra NT chơi mấy ngày quá đi mất
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    08/11/2005 , 15h . Điện thoại rung liên tục . Sài Gòn bị động đất . Gọi điện cho một cô bạn đang làm việc ở Saigon Trade Commercial. Điện thoại không liên lạc được ! Toà nhà cao 33 tầng . Có chuyện gì lớn chắc giờ này mình biết rồi !
    Bệnh viện tỉnh , bệnh nhân , bác sĩ chạy tán loạn
    Khu liên cơ cũng nào loạn ! Gọi điện cho một cô bạn ở Nha Trang . Bình thường .
    Mà mình thì chẳng cảm nhận được dưới chân mình đang động đất
  3. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chị à
    Chủ nhật này chắc là em ko xuống được vì lúc đó đang ở Đắclắc.Định xuống rủ chị đi cùng cho vui nhưng nghĩ chị bận nên thôi.Khi về em sẽ có quà nha
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nè nè , cô thutim kia , quà của biendaikho đâu ?
    Cuối tuần này "xuống núi" định rủ cô đi cafe , mà cô lại "lên núi " mất rồi !
    Tiếc ghê !
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mạng chuối wá ! cả một đêm chẳng làm được gì . đi ngủ một chút đây!
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày giữa mùa đông rét mướt.
    Chẳng biết có phải xa quê lâu quá, nay trở lại không quen được cái lạnh mùa đông không, nhưng những ngày như thế này bỗng dưng thấy mùa đông thật đáng sợ, lạnh kinh khủng và buồn. Chạy xe đi học chỉ có hơn hai Km thôi mà cùng thấy sợ. Nhưng vẫn thích mùa đông, vẫn thích co ro trong chiếc khăn choàng kín cổ và chiếc áo bông sù (có lẽ vì mùa đông trông mình mập hơn chút xíu nên không ai còn chê mình còi nữa).
    Mùa đông năm nay có lẽ sẽ vui hơn, có lẽ sẽ không còn phải vướng bận những chuyện không đâu. Mình hy vọng sẽ là những mùa đông ấm áp bên bạn bè và người thân.
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn làm tôi buồn !
  8. khanhqua

    khanhqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa mùa đông đã trôi qua, tưởng rằng năm nay ấm áp, ai dè hôm nay lạnh đến nỗi teo t..rim chẳng làm ăn gì được lun, nhiệt độ xuống dưới -30 độ C.
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày...Tháng...Năm.....
    Chẳng hiểu mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ hay không nữa?! Người ta bảo mình may mắn vì giữa đất Hà Thành này kiếm một việc làm đâu phải là đơn giản nhất là mình lại vừa tốt nghiệp... Thế nhưng, chẳng hiểu sao lại thấy thực sự không vui chút nào cả.
    Mình đã gặp lại anh, vẫn chẳng vui hơn chút nào cả, cuối cùng thì vẫn là một mình, nhưng bây giờ trong lòng lại thấy thanh thản lạ kỳ.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đi OFFline box Nha Trang cùng một người bạn . Bất chợ Atxkm hỏi : " có ở trển không " . Cả hai đứa đều tròng xoe không hiểu gì . Mãi một lúc sau mới biết là có ở trên TTVN không ! Mới đó mà mình đã ở trển hơn 4 tháng rồi . Nhiều niềm vui !

Chia sẻ trang này