1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hehê...ở trển mới xuống àh, sao nhớ dai dữ vậy huh?...
    BTW, cho anh cái E-mail, anh gửi hình cho nhé.
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    " Buon qua "
    Chỉ hai từ , rồi tắt máy !
    Bạn tôi ơi , chuyện gì đã xảy ra ?
    To : Atxkm
    nhuthong@gmail.com
  3. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt đăng nhập lại nick cũ . Nhận dc tin nhắn từ xitrum , bất ngờ và ngạc nhiên . KO ngờ chị vẫn còn nhớ nick mình . Chỉ nói rằng sao lâu ko lên , ko tham gia . Ko biết là tin đó có gửi cho nhiều người hay chỉ một mình mình , nhưng điều đó thật sự làm mình cảm thấy mình vẫn còn có người nhớ. Trong một tập thể , cảm thấy cô lập , chẳng phù hợp gì với mình thì điều nên làm là rút lui . Nhưng 1 tin nhắn , có thể mang lại một điều gì khác hơn chăng ?
  4. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan thế em. Cố mà hòa nhập chứ. Em không cô đơn, lúc buồn thì có anh nè
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là dư âm của tết đã hết,chấm đứt những ngày khổ sở khi phải chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông và tưởng vào NT sẽ khá hơn nhưng trời dạo này sao mà... nóng ơi là nóng.
    Bắt đầu sự nghiệp học hành nhưng càng ngày mình càng thấy mù mờ.
    Em cũng nghĩ chị sẽ gặp nhiều may mắn khi trở về,ít ra là ko phải lo lắng gì cả.Nhưng chắc rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
  6. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày nay trời nóng nực quá lại ăn toàn đồ nóng. Báo hại, buổi sáng thức giấc thấy một cái núi lửa đỏ lựng sờ vào đau chảy cả nước mắt nằm chềnh ềnh ngay trên mũi - vốn đã xấu lại càng xấu thêm.
    May quá, hôm nay hổng phải đi họp với chief - giả sử phải đi chắc phải mang cái bịt mõm chó theo để che lại quá.
    Đến cơ quan coding cho trang web chạy, mới hay rằng server của nhà cung cấp dịch vụ có vấn đề, thông báo một cấu suspended rất rùng rợn.
    Thế thì mượn chỗ khác test một vài hacks mods vậy, www.khoancatbetong.com thỏa mãn nhu cầu này.
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To thutim: Em vào lại Nha Trang rồi à, thế mà chẳng nhắn tin cho chị gì cả, chán em thật đấy ! Năm cuối rồi cố gắng nhiều nhé...
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chị à,em đang giận nè,vì vừa rồi em nhắn cho chị một lô một lốc luôn nhưng nỏ thấy chị nhắn lại chi cả nhưng giờ nghe chị nói thế mới đoán ra nguyên nhân là do mạng đây.
    Năm cuối mệt thật chị nhỉ,môn nào cũng nặng nề.Chiều nay học 5 tiết ở phòng máy ngu hết cả ngươi chị ạ.À mùng 8-3 này phòng mình kinh doanh chị à,thấy bọn em liều ko???
  9. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    kinh doanh gì thế ?? cho tui đầu tư cái nào.
  10. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ mình có thể vượt qua khoảng cách vô hình để trở về bên anh, để ngồi bình yên sau vai anh lang thang trên khắp các nẻo đường... vậy mà....

Chia sẻ trang này