1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    30-4, một số unknow problems làm mình fải trụ lại đây. Bạn gái cũng về Huế rồi. Cả xóm vắng tanh, chỉ có mình ta. Lại cúp điện nữa mới đau chứ. Dành ngồi nhấm nháp tạm mấy bài .MP3 vậy. Nhớ NT, sao mà nhớ quá đi....
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ, vào box thấy đìu hiu hẳn.
    Chưa tới năm giờ sáng đã bị đánh thức. Thế là bắt đầu một kỳ lễ quyết tâm chỉ có nhạc, phim, internet và bạn bè. Thành phố tràn ngập người xe. Hai đứa vừa đi vòng vòng tìm một quán cà phê có không khí cũ, vừa thầm tiếc cái quán cà phê iu thương của mình đã bankcrupt. Ai bảo chỉ thích những quán vắng, mà quán vắng thì chẳng tồn tại lâu. Uống hết mấy ly nước trà, bàn từ chuyện MU vừa thua chealse tối qua cho đến chuyện đại hội đảng mà mới chỉ tám rưỡi sáng. Gọi điện chưa đứa nào ngủ dậy, quán cà phê thì chán, rủ nhau đi lòng vòng thành phố. Bắt đầu kỳ lễ với tâm trạng ấm áp, dịu dàng.
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 30/04/2006
  3. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình đã biết yêu, tình yêu đầu tiên sao mà đẹp đến thế. Không vội vàng, không mạnh mẽ, ngược lại, nó nhẹ nhàng grow up. Dù chưa tỏ tình, dù chưa nói với ấy mình yêu ấy ngay từ lần đầu trò chuyện, sao mà ấy dễ thương đến thế. 6 tháng từ ngày quen ấy, mình tuyên bố một câu, làm con bạn thân choáng váng. " Yêu, đúng là mệt, tốn công, tốn tiền, tốn thời gian quá". Dù chỉ là bất chợt, nhưng nó lại là suy nghĩ từ tận đáy lòng mình. Hãy thông cảm cho mình, mỗi khi chuẩn bị đi gặp ấy, với một lí do đã được lựa chọn, mình lại nghĩ có nên đi hay không, thử nghĩ xem mình ở nhà học bài có lợi hơn hay là sang nói chuyện với ấy có lợi hơn. Rồi nhiều khi ngồi học bài mà trong đầu toàn là hình chiếu 3D của ấy. Hãy thông cảm cho mình, vì nhiều lí do, mình thích trở thành một người thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Muốn như vậy mình fải tích cực học tập, fải có kết quả học tập thật cao. So, có bạn gái có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến target của mình. Bạn mình có nói, yêu sẽ giúp mình có động lực, sẽ giúp mình học tập tốt hơn. Nhưng thề là mình chưa hề thấy chuyện này, nó chỉ làm cho mình học tệ hơn. Có thể người khác nhìn mình với con mắt ngạc nhiên, có thể coi mình là một kẻ lập dị, nhưng mình thích thành đạt, hơn là có một cô gái đẹp ở bên. Có thể ấy không bao giờ biết được, mình đã tự hứa với bản thân, nếu kì này không được kết quả như mong muốn mình chấm dứt tất cả mọi chuyện tình cảm. Mình cần có thời gian.....
    Cần một lời khuyên............
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, đọc mấy dòng tâm sự ở trên, nhớ mình ngày xưa... cũng quyết tâm chỉ có học và học, còn có cả một cái slogan hùng hồn "Yêu đương là chuyện nhảm nhí" . Thế mà chẳng may gặp một người cũng quyết tâm không kém bắt mình phải thay đổi ý định. Còn bảo nếu không yêu thời sinh viên sẽ ân hận vì đó là thời gian đẹp nhất để yêu . Cuối cùng vẫn chỉ học và học, nhưng lại học chung với một người, ngồi mòn hết bao nhiêu là ghế ở thư viện rồi cũng ra trường, rồi cũng tất bật như bao người với công việc và cuộc sống. Sau này, gặp gỡ nhiều người, có nhiều mối quan hệ khác, mới nhận ra rằng mình đã có được một tình cảm rất thuần khiết, cảm thấy may mắn ngày đó mình đã "dũng cảm" đón nhận tình cảm ấy, để bây giờ có một nơi chốn bình yên, hiểu và yêu thương mình hơn bất cứ ai.
    Một thầy giáo dạy xã hội học đã nói rằng người ta được coi là thành công khi thành công ở cả gia đình lẫn sự nghiệp, thất bại một trong hai là người thất bại trong cuộc sống. Hình ảnh gia đình hạnh phúc là lợi thế rất lớn của các chính khách khi tham gia tranh cử, bởi vì phải "tề gia" mới "bình thiên hạ".
    Vài lời đến em, chúc em trở thành người thành công trong cuộc sống.
    ...và có đôi khi cơ hội không đến lần nữa.
  5. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thank your share... I am not sure what way I will decide to follow. But I will think as much as I can...
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04 tháng 05
    Trời bắt đầu sang hè, nắng gay gắt như đổ lửa, người người vẫn cứ như nêm trên đường, sau kỳ nghỉ lễ dài, buổi đầu tiên đi làm bị kẹt xe gần nửa tiếng tại một chốt đèn đỏ duy nhất, người, xe và mùi khói, bụi, mùi xăng.. lẫn lộn. Bất giác nhớ Nha Trang, ngày còn ở NT cứ bảo NT bụi, Nt không có cây xanh, nhưng giờ thực sự muốn trở lại NT, không bon chen, thật thanh thản, ở đây ngay cả đi đường cũng phải bon chen từng li ... Chán!
    Anh đến, giữa trưa nắng, chỉ để "rủ em đi ăn kem", anh bảo "vì em thích ăn kem nên anh chở em đi, nắng thế này ăn mới ngon", anh chẳng biết rằng mình vốn dĩ thích ăn kem vào mùa đông, giữa cái lạnh tê người.
  7. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày qua xé hết 3 tờ giấy nên ko dám viết báo cáo chính thức.Chẳng biết đến khi nào thì có thể bắt dầu dược.
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đã gần hết tháng năm rồi, nhanh thật.....
    Ngày nào đi làm và về cũng đi ngang con đường ấy, ngập tràn bằng lăng, nhớ Nt đến lạ. Hoa bằng lăng nhiều và tím nao lòng, vậy là lại bắt đầu mùa thi .... Giờ thì NT có lẽ phượng đã nở đỏ rực cây, ngoài này mới thấy lác đác. Con người ta thật kỳ lạ, khi còn ở Nt chỉ muốn về ngoài B, lúc nào cũng hoài niệm đến những điều ngoài B xảy ra, bây giờ về B lại thấy nhớ Nt...
    To thutim@: Em đang viết báo cáo gì vậy, đã thực tập đâu? Đợt này thực tập đâu vậy? Sao dạo này chẳng nhắn cho chị chi vậy?
  9. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1-6 nhớ chị và đại ca nhiều thật nhiều vì ko có ai để đòi quà cả, ở trong phòng bây giờ em là lớn nhất còn gì.
    Ra ngoài em nhớ phòng mình lắm nên thỉnh thoảng về chơi nhưng tụ nó đuổi em chị ạ hu hu
    Lặng lẽ đi ra thì cả lũ chạy đến kéo lại, sợ thật em và tụ nó vẫn thế cứ hay đùa thành ra quen.
    Chị còn nhớ ngày trước chị bị khủng hoảng cái gì ở căn nhà đầu tiên đến nỗi phải chuyển đi ko?! Em cũng gặp nhưng là về nước cơ nhưng 3 chị em đang cố gắng cho hết tháng mới chuyển.
    Em đang viết báo cáo vì còn 4 tuần nữa phải bảo vệ rồi,em làm về vốn bằng tiền chị ạ.
    Chị đi làm cố gắng dành dụn tiền để hôm sau đưa em đi chơi nha.
  10. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... Tháng ... Năm.....
    Sinh nhật Tr vào một ngày bận rộn và nắng gay gắt trên đầu, gọi điện cho Tr ở cách xa cả chiều dài đất nước, đáp lại chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào.
    Hai năm rồi Tr chưa quen được với cảm giác thiếu vắng bé Út. Tr nói bây giờ với Tr sinh nhật chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tr vẫn vậy, bảo thủ và nội tâm.
    Bé Út ra đi vào một ngày không nắng, sắp sinh nhật Tr, má không báo cho Tr vì sợ Tr buồn và ảnh hưởng đến kết quả bảo vệ TN. Còn Tr vẫn đinh ninh bé Út chờ Tr về để tặng quà Tr nhân ngày sinh nhật. Bé Út cười với Tr rất tươi từ tấm hình chụp lúc bé Út còn nhỏ xíu khi Tr bước vào cửa nhà, nhìn thẳng vào vào Tr như chờ đợi Tr cho quà. Tr khóc nấc và ngất đi.... Những ngày sau đó Tr thường lấy những tấm thiếp nhỏ mà bé Út tặng Tr vào các dịp Sn và ao ước giá bé Út có thể làm thêm một tấm thiệp để tặng Tr ngày Tr tròn 23 tuổi và vẫn lời chúc thật dễ thương: "chị Hai đẹp nhất nhà rồi đến bé Út"...
    Tr à, quá khứ là quá khứ và hãy để nó ngủ yên. Biết đâu bé Út thấy Tr thế này lại không vui thì sao? Sinh nhật Tr luôn là một ngày đặc biệt với Ba với má với bọn mình và với cả Tr nữa, một tuổi mới thật vui và cứng rắn lên Tr nha....

Chia sẻ trang này