1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hè năm nay không về. Mấy ngày nay bắt đầu cảm giác nhớ nhà. Nhớ Ba Mẹ và gia đình thì không nhiều lắm, chỉ thấy nhớ nhiều những lúc vui chơi, nhậu nhẹt với bạn bè khi còn học ở Sài Gòn. Tụi bạn giờ đã ra trường nhưng ít đứa trở về, hầu hết thì đều ở lại Sài Gòn và có lẽ khi mình ra trường thì cũng thế, mình muốn về Sài Gòn làm việc. Cuộc sống náo nhiệt, xô bồ ở đấy có lẽ phù hợp với mình hơn.
    Thỉnh thoảng gặp lại mấy thằng bạn không còn thấy bọn nó kể về những cuộc vui gần đây nữa, không biết là thiếu mình hay sao hìhì.. nhưng có lẽ là bây giờ đứa nào cũng bắt đầu lo bon chen vào cuộc sống, không còn giành nhiều thời gian cho những cuộc vui (nghe đâu thằng nào cũng có người iu hết rùi, khỉ thật... mình về chơi với ai đây).
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 2 tuần rồi, không đụng đến quyển nhật kí, do làm biếng, hay là do 2 tuần không có gì để nói, không có gì biến đổi thú vị nào cả? Người ta bảo rằng, viết nhật kí thường xuyên sẽ làm cho mình viết văn hay hơn, nói chuyện, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn, và thường trầm lặng sâu lắng. Ấy thế mà mình thì ngược lại, viết vẫn lủng củng, chẳng gãy gọn chút nào, suy nghĩ thì hời hợt, và thường ồn ào, thú vị, không chán chút nào. 2 cuốn nhật ký đang được khoá cẩn thận, có lẽ tối nay sẽ về viết tiếp 1 cuốn, cuốn dành cho bạn bè trên mạng, cũng chiếm nhiều trang rồi, anh Fsai, anh Namental, Flora,. Zesman, Atxkm, Shorlong, detunhapmon, Tram_nam_co_don, chị Venus_peace, chị tast, langdu, buonxaxam, gietnguoi, luoikiemlac,..... Những ngưòi bạn mới quen, mình chưa viết, anh Vo_danh_khach, anh Nhatrangmuathu, thutim, kimcuongbien, và còn Hazeem nưa,..... Mỗi người đều có nhiều điều để viết, thỉnh thoảng đọc lại, thấy hay hay, vui vui.......
    Bỗng nhiên lại sợ chết, hì, cứ như mình đang trăn trối điều gì mà không nghĩ nỗi, cũng muốn dặn dò mà không biết dặn dò gì, cũng muốn gửi gắm mà không biết gửi gắm gì,...... Cuối tuần rồi, mà ngày hôm qua là cuối tuần của mình rồi. Ước gì có ai vuốt tóc mình nhỉ, ngồi kể chuyện hài nghe, tặng cho mình bộ phim hoạt hình Tom & Jerry, bộ truyện Đường dẫn tới khung thành, những bản nhạc không lời bằng đàn tranh,......
    Chà, cô ca sĩ Mĩ Tâm này hát hay ghê "...Ôi em làm sao, tình yêu bắt đầu khi em u sầu đôi mắt, khi em trong cô đơn, là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết....." Giống mình quá ta, .... nghe buồn quá, thôi chắc phải mở lại bài hát Trở về tuổi thơ mà anh detunhapmon post lên mới được, nghe cho nhẹ nhàng, dạo này nghe bản nào cũng thấy buồn, chỉ còn nghe nhạc không lời là thấy thanh thản,.............
  3. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một chút xúc cảm bất chợt giữa đêm khuya...Share cùng mọi người...
    Mấy thằng bạn mình cứ cãi nhau về cái title : Con gái đẹp và con gái có học thức, nên chọn con đường nào...Ở cái thời này, con gái vừa đẹp vừa giỏi kiếm không ra đâu, nếu có thì cũng thuộc hàng đỉnh cao, mình làm sao với tới...Mình luôn thích con gái học giỏi, càng hơn mình thì mình càng thích kết bạn...Và "người ấy" của mình bây giờ thực sự đáng yêu...Mấy thằng bạn mình nói nguời ta chẳng đẹp gì, nhưng mình không quan tâm (tụi nó chẳng hiểu gì cả mà). Dù khuôn mặt không được đẹp, nhưng khi mình đã đặt người ấy vào tận trong trái tim, đó sẽ là người đẹp nhất trong mắt mình, hoa hậu trong mắt mình cũng đâu có ý nghĩa gì. Khuôn mặt cũng như dáng vẻ bên ngoài đều là những thứ trời cho, nó có sẵn khi ta sinh ra, đâu ai có thể contact được, cũng đâu thay đổi được, quan trọng là cảm nhận của mỗi người mà thôi. Học thức và tính cách bên trong mới là quan trọng hơn cả. Không có học thức, tính cách xấu xa thì một con người coi như con số 0. Mấy cái này do mỗi người self-build, vậy thì nó phải là tiêu chuẩn for selection.
    For T: Mình thấy hạnh phúc lắm mỗi khi được ngắm T. T không nổi bật nhưng hãy tin mình, cho đến bây giờ, T vẫn là người đẹp nhất. Vui làm sao khi có người trò chuyện tâm đầu ý hợp với mình, cùng quan tâm đến những vấn đề mà mình đề cập, giúp mình chỉnh sửa nhưng info mà mình suy nghĩ sai.Vui làm sao khi T biết chia sẻ với mình, nhiều lần đi ăn chè, uống nước, T không chịu để cho mình trả tiền một mình. Trong khả năng của mình, mình sẽ không để T trả đâu, nhưng mình hạnh phúc lắm khi T biết share như thế...Hạnh phúc lắm, it''s reality...
    Dù mình chưa nói ra, dù T không thể hiện rõ, nhưng mình có cảm giác như T đã accept tình cảm của mình. Nhưng, nhiều lần thấy T nói chuyện với mấy thằng bạn, mình cứ có cảm giác buồn buồn, tức là những khi ấy, mình cảm thấy tình cảm T dành cho mình không nhiều, rằng mình cũng chỉ như những người bạn của T thôi, rằng những cảm nhận về tình cảm T dành cho mình là sai. Ai cũng nói rằng, người trong cuộc là người hiểu rõ nhất, tuy nhiên chính mình lại là người bối rối nhất vì chẳng hiểu gì cả....
    I don''t want to share you with any other...
    0:16 17/06/2006

  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/06
    Hôm qua nhận được thư của một người. Ngày hôm nay đi làm không vui. Rất muốn khóc ngay lúc này, muốn tựa vào vai người đó mà khóc. Sao lại nhớ người ấy thế. Ước gì lúc này người ấy có ở đây. Vẫn mãi là như vậy, chỉ có người đó mới có thể làm cho mình yên lòng được, mặc dù bây giờ mình và người ấy đã ở rất xa nhau...
    Buồn quá...........
  5. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em tham gia topic này, lại là trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vầy! Hix, Toán, Hoá Sinh_3 môn đau khổ với 1 con nhỏ ham chơi .....Nhất là Sinh, đau đầu wé!~.~ Muốn tìm đứa bạn nào để nói chuyện wá! Muốn lấy xe chạy vòng vòng mà tiền xăng ko cho phép....Muốn rủ ai đi biển, mà lúc này kiếm được 1 đứa mới sợ!....Đứa nào cũng học, chỉ có mình mình nghĩ đến chuyện đi chơi! Buồn wá, nản nữa....Ước gì tự nhiên cái đầu của mình thông minh hẳn ra, tự nhiên ở đâu con virut H1N5 (học 1 nhớ 5) nhiễm zô mình, lúc đó tha hồ mà sướng............He he he....Hix hix hix, ước mơ mãi là mơ ước thui! buồn wá.....
    NHÌN LẠI SAU LƯNG CHỈ THẤY CÁI BÓNG CỦA CHÍNH MÌNH, MÃI CÔ ĐƠN.....
  6. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm,
    Mệt chết đi được, gần như là bão hoà rồi, không thể nhồi nhét thêm một cái gì vô đầu. Làm sao đây khi kì thi sắp đến nơi rồi mà ta không biết tí gì gọ là lý.
    Chán quá, giá như ra ngoài đường có cái xe nào tông cho chết quách cho rồi, khoẻ thân, chết là hết. Nhưng mà không được, mình mà chết thì thế giới này sẽ buồn lắm, hì hì. Mình phải sống chứ, ta phải ''''sống để cho'''', ta đã nhận nhiều rồi, ta phải cho lại, ta không thể ích kỉ như vậy được. Ừ, phải cho, không nên để nợ cho kiếp sau, nhé!
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 22/06/2006
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ặi ngặỏằi 'àn ông
    Em yêu 'ỏn 'iên dỏĂi ngông cuỏằ"ng
    TrỏÊ cho em nghỏằ
  8. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau rồi cũng sẽ dịu....Nhưng sao mông lung quá nhỉ....Bao nhiêu công sức,thời gian,bao nhiêu là kỉ niệm...rồi cũng phai màu theo thời gian...Chỉ còn lại nỗi đau..Nỗi đau của nó,đã nén lại trong tim,ko nói ra,những cứ âm ỉ mỗi khi nhớ lại hay đôi lúc bất chợt nghĩ đến...đau nhói.....
    Mong ở một nơi nào đó,nỗi đau của người cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian,để có một ngày có thể nhận ra : 1 ngày mới đã đến
    Ước gì ngày đó nó đủ sáng suốt để có thể tìm ra cho no va anh một con đường tốt hơn,biết đâu sẽ ko phải khổ sở như bây giờ,để ko fải nói giá như
    Sống trên đời con người ta ko biết qúy trọng những gì mình đang có,đến khi mất đi mới biết hai chữ hối tiếc là gì
  9. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là bữa cuối, nhìn cô, sao thấy cô dễ thương lạ, cái ấn tượng đầu tiên lúc gặp cô là ...đôi mắt, với lại sao cô trẻ vậy?( nghe nói cô dạy hay nên tưởng tượng cô thuộc lớp U50... he he he, ai ngờ cô trẻ măng). Rùi cô dặn dò đủ thứ, hồi trước cũng có lúc ghét kinh khủng nhưng lúc này thấy cảm giác là lạ, buồn thiu...Cảm giác lần đầu gặp cô lại y như ngày trước, hôm nay cô trẻ, đôi mắt vẫn như xưa....chỉ có điều cô ốm hơn, và bớt "nhí nhảnh" hơn một tẹo.
    Có lẽ trước lúc chị đi thi, cô cũng nói những lời này, bây giờ tới lượt mình, sau này là em mình .....( ko bít sau ngày 15/8 này có can đảm gặp lại cô hay ko?!)Và ko chừng, sau này con mình cũng mài đũn quần ở nhà cô như mẹ nó.....
    Bàn 1(năm lớp 9), bàn 2(đầu năm lớp 10), bàn 3 (giữa năm lớp 10 đến đầu năm 12), bàn 4 (từ đó về sau...), thỉnh thoảng là bàn gần cuối chỗ đám con trai.....nhớ quá, ngồi đau lưng, đau mông, chép đau tay....đau nhìu wá nên bây giờ phải nhớ....
    ừh, phải nhớ.................................
  10. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Tháng 6 không World Cup
    Ngày khai mạc World Cup rất hào hứng xem tất cả các trận. Từ đó về sau chỉ xem các Clip trích đoạn lúc quả bóng được đưa vào lưới.
    Tháng 6 đang là mùa mưa, quái lạ, Sài Gòn năm nay không chỉ mưa buổi chiều, đêm và sáng đều có mưa, không khí buổi sáng hơi se lạnh sao mà giống Hà Nội quá thể, giá mà điểm vào không khí mùi hương hoa sữa nữa e rằng một số người Hà Nội đang sống ở TP. HCM tưởng lầm rằng đang được trở về với quê hương. Thực sự, hoa sữa Nha Trang quá nồng nàn, trời lại nắng nóng gay gắt, mùi hương hoa sữa hàng đêm khiến người ta như lạc vào mê hồn trận. Trong truyện kiếm hiệp người ta có nói đến trận đồ hoa mai, không nghe nói đến hoa sữa. Thực sự nếu ngày đó ông tác giả tỉnh táo hơn, hoa sữa đã thay thế địa vị hoa mai

Chia sẻ trang này