1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi tình cảm của mình với anh như thế nào? Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói sẽ không nhắn tin cho mình nữa, bất giác mình lại khóc nghẹn ngào. Không có cảm giác hiếu thắng như mọi lần, với người khác. Phải chăng đó là tình cảm thật của mình...
    Buồn chán và mệt mỏi vì những chuyện đâu đâu đổ lên đầu, áp lực công việc và cuộc sống...
  2. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sẽ xa NT, muốn gọi điện cho tất cả những đứa ở lại, tháng này chắc ba mẹ trả tiền điện thoại nhìu đây....Ko thấy buồn, vì mình đi rồi sẽ trở lại. SG mưa nhìu, NT cũng lất phất , khi mình lên tàu, có đứa chắc cũng xuống ga, chạy ù về nhà ôm mẹ nó....
    Tạm biệt NT, tạm biệt mọi người...............
  3. KongTonSach

    KongTonSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy chán ghét cái bản thân quá .
    Tại sao tôi lại ko kiên quyết cớ chứ . Tại sao ???? .

    Không . Không bao giờ tôi sẽ để như vậy nữa . Tôi khẳng định đấy . Không bao giờ
  4. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận offline của 3 người lạ mặt ( thực ra là bít tên lâu rùi nhưng bi giờ mới có dịp nói chuyện), thấy vui vui.
    Lâu rồi ko cầm cây bút chì, hôm nay cầm lên, miết tay vào tờ giấy A4 thấy mát mát, 1 cảm giác rạo rực như gặp lại đồng hương nơi đất khách, bồi hồi lạ. Cứ im lặng suốt 1 tiếng rưỡi, cắm cúi, vẽ và vẽ....Có ai đó trên thánh địa manga đã nói:" hãy cho tôi 1 tờ giấy, 1 cây bút chì và một cục tẩy, tôi sẽ tạo ra cả thế giới", nghĩ lại công nhận đúng thiệt, chỉ có lúc vẽ là thấy mình tập trung nhất, tuy ko đẹp nhưng nó làm mình quên tất cả những gì xung quanh, dù 1 khoảnh khắc nhỏ thôi, cũng đủ làm mình yêu cuộc sống hơn, còn thấy mình đang được sống và được vẽ một bức tranh với những mảng màu sáng tối.[/b
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra sự hiện diện của họ có ý nghĩa với bạn như thế nào. Nhưng đôi khi có những người dù ở ngay cạnh bạn và hiện diện bên bạn hàng ngày bạn lại chẳng nhận ra họ có ý nghĩa với cuộc đời mình ra sao.
    Anh là người như vậy trong suy nghĩ của nó, hàng ngày nó quen với việc có anh bên cạnh, quen với những tin nhắn đầy quan tâm và thông cảm với nó, nó chẳng nhận ra anh quan trọng với nó thế nào. Để đến khi anh thực sự rời xa nó, không còn có thể quan tâm đến nó như trước, nó mới nhận thấy anh có ý nghĩa với cuộc sống của nó biết bao. Lúc nào nó cũng là kẻ vô tâm và thờ ơ với mọi chuyện như vậy để rồi luôn luôn phải nói giá như.
    Giá như mọi điều đã qua không cần nó phải nói giá như....
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vui quá chần chừ mãi cuối cùng cũng quyết định về và ko thấy hối tiếc.Trời ban đêm thật là đẹp với lấp lánh muôn vì sao mặc dù điều đó cũng có nghĩa ngày mai sẽ nóng lắm.
    Mới về mà ai cũng hỏi bao giờ thì đi ... 10 ngày thật ngắn ngủi.
    Chắc em ko ra chỗ chị được đành để đến tết vậy,nhớ chị lắm.
    À giúp em nhắn với "nó" rằng nếu thấy người đó quan trọng như thế thì hãy chạy theo mà níu lại và cố gắng để đừng nói giá như nữa.
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đi loanh quanh kiếm việc làm. Không thích làm net, không muốn làm quán cafe. Chán thật, biết làm sao đây.
    Được tin con bạn mình nó muốn đi sg học. Nhìn lại mình. Ta thì sao đây? Tương lai ta mờ mịt wá. Chúc nó đi đúng hướng. Nhưng ta cũng hơi buồn.
  8. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    _ Nói dối là rất xấu, mà hôm nay mình dối nó(1)
    _Nó thì ghét người nói dối(2)
    =>Từ(1)(2): Vậy nó ghét mình.
    Thui, chỉ mong nó đừng buồn nữa chứ ko mong nó bỏ wa( nếu bỏ wa thì càng tốt ), làm sao chuộc lỗi đây?
    Khi gặp nó mình sẽ như zầy:-->, hay như zầy--->, hay như zầy-->.....thui, What will be will be!
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nắng tháng 07 gay gắt trên đầu, hai ngày nghỉ ngồi nhà với mớ công việc cao như núi, mệt mỏi đến phát ốm lên được. Nhớ NT và nhớ lũ bạn trong ấy quá thể...
    Nó cố gắng hành động theo trái tim nó hay những cái mà bạn bè nó cho là đúng. Nhưng nó lại cảm thấy có chút gì đó bất ổn. Vì tình cảm của nó chưa chắc chắn, hay vì nó chưa đủ tin tưởng ở tình cảm của anh. Nó không biết nhưng thực sự thấy mệt mỏi khi cứ phải suy nghĩ nhiều việc cùng một lúc thế này...
    To Thutim@: sao việc chị nhờ chưa được à? Về quê vui vẻ chứ, hè không ra được để cuối năm nha, lúc đó chị ổn định hơn rồi ra cũng vui hơn nhỉ...
  10. lizo2b

    lizo2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khánh Vĩnh mùa hè, một màu xanh bạt ngàn của rừng của rẫy, dọc đường thấy mấy cụ già tỉa bắp, trông thương wa'', chắc cũng bằng tuổi ông bà mình. Đất nước mình còn nghèo , người dân đầu tắt mặt tối suốt ngày mà nào có đủ miếng ăn. Thế mà trông họ vẫn vui vẻ lạ, cười đùa mãi không thôi
    Cụ già tỉa bắp răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng

Chia sẻ trang này