1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa là bắt đầu công việc mới . Chẳng biết rồi mình có yêu nó hay không . Hay là làm dăm bữa nửa tháng rồi chán , rồi vứt . Rồi lại vác đơn đi kiếm chỗ khác !
    Còn mấy ngày nữa là tạm biệt những gì thân quen , đến vùng đất mới . Sẽ nhớ nhiều ! Sẽ yêu nhiều ! Cố lên !
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chán quá, ăn rồi ngủ, rồi ôm đàn ngồi tập. Giờ mới biết tay mình cũng còn đánh đàn được, mặc dù hông giống bất kì nghệ sĩ nào.
    Muốn đi học đàn, học Aerobics, học tiếng Anh, muốn đi làm thêm. Chán wá, chẳng làm được gì cả. Thừa thải làm sao.
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cô bé có cảm nhận thật dễ thương...có những việc mà ai cũng thấy nhưng không phải ai cũng nghĩ đến.
  4. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp lớp rùi, vui quá đi, nhưng nhậu chưa đã gì hết, còn muốn đi tăng 2 nữa.
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, không lớn nhưng đủ làm ướt vai người đi đường. Không khí trong lành hơn, mọi người cũng dường như bớt hối hả hơn.
    Hai ngày nghỉ cuối tuần, thật dễ chịu. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu áp lực công việc được xếp hết lại nhường chỗ cho những ngày nghỉ vui vẻ, thanh thản, những khoảng khắc ngồi hóng gió cùng con bạn thân ở bờ hồ hay lang thang đâu đó. Lâu rồi không về nhà, nhớ mẹ quá. Nhưng lần nào về nhà cũng bị say xe và ốm cả. hic hic...
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu, chắc ai trong chúng ta cũng biết tháng bảy đã về với ngày lễ Vu Lan. Chúng ta, những người đang còn mẹ, lại tự hào cài lên áo mình bông hồng màu đỏ, để nhận thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì còn có mẹ ở bên, chúng ta đang hạnh phúc hơn những người đang ngậm ngùi cài lên ngực mình bông hoa màu trắng, chúng ta hạnh phúc hơn vì còn được mẹ chăm sóc và được chăm sóc mẹ.
    Cuộc sống hiện đại đang cuốn chúng ta theo những trò chơi, những thú vui bất tận chúng ta có quá nhiều mối quan tâm ngoài xã hội đến mức đôi khi chúng ta quên mất những hạnh phúc dung dị ở bên mình. Mấy ai trong chúng ta nhớ đến mẹ và chăm sóc mẹ vào những ngày lễ dành cho mẹ, có bao giờ bạn tự hỏi mình có vô tâm quá với những chăm sóc yêu thương của mẹ hay không? 8.3 và 20.10 chúng ta ôm hoa đi tặng hết cô nàng này đến bạn gái khác, nhưng chúng ta lại để mẹ ở nhà một mình chờ cơm, đã bao giờ bạn như thế chưa? Đừng để đến khi chúng ta cài nên ngực mình bông hoa màu trắng mà phải hối tiếc vì những ngày chúng ta còn được cài lên ngực mình bông hoa màu hồng. Bạn nhé!!!
    Mẹ yêu quí của con, cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Cảm ơn mẹ đã dạy con biết cất tiếng gọi mẹ yêu thương. Cảm ơn mẹ dạy cho con bước đi chập chững đầu tiên. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con biết đứng dậy khi con vấp ngã. Cảm ơn mẹ... Cảm ơn mẹ rất nhiều vì tất cả những gì mẹ dành cho con.
    To BDK @: nhờ em kiếm bài Bông hồng cài áo, post lên cho mọi người cùng nghe lại nhé.
    Hãy nói với những người mà bạn yêu thương bằng những từ mà bạn yêu thương vì rất có thể đó là lần cuối cùng bạn nhìn thấy họ
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 04/08/2006
  7. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để mẹ buồn lên mắt yêu thương
  8. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hầu như lần nào mình về Nha Trang, ông Trời đều rất niềm nở đón mình, trong 4 lần về nhà gần đây trời đều mưa, mát mẻ cả người.
    Không cần phải đi đâu xa, ra ngoài vỉa hè ngồi ăn trứng vịt lộn chấm sữa chua món ăn sở thích ít đụng hàng với bất kỳ ai. Thật thú vị làm sao, ngon tuyệt vời.
    Và chỉ cần có như vậy - chỉ một ngày Chủ Nhật nghỉ cuối tuần đã lấy lại tất cả sức lực. Đến 11 giờ đêm lại trở ra xe vù vào lại trên quãng đường gần 450km để sớm hôm sau kịp đi làm.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức rút mod ! Kéo hết xuống dưới ma? chă?ng thấy cái tra? lơ?i nhanh đâu ! Muốn tra? lơ?i pha?i click va?o nút "tra? lơ?i " lâu ơi la? lâu !
    Ma? biết đâu như vậy cufng hay ! Hạn chế Spam h Rô?i khi type thi? không chi? toa?n la? text ma? có thêm mấy cái nhún nha?y như thế na?y
  10. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào blog viết về "tụi nó", "tụi nó" đến thật nhanh nhưng đi cũng nhanh như vậy. Có lẽ tụi nó chẳng nhớ mình đâu, nhưng mình, mỗi lần nhìn cái đinh trên tường, sợi dây trong buồng tắm là nhớ "tụi nó". "Tụi mày" đang ở đâu?

Chia sẻ trang này