1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày dang nắng . Giúp Mẹ đi mua hàng ở Ninh Hoà . Làm việc đâu không thấy , chỉ thấy giống như là đi chơi ! Xe chạy tới thị trấn Ninh Hoà mới sực nhớ là chưa cafe sáng . Vậy là ngừng lại uống cafe . Ai vội thì cứ vội , ta cứ cafe đọc báo cái đã . Nhất là buổi sáng cuối tuần , không thể nào thiếu cafe được .
    Nhận một SMS của cô bạn ở Ban Mê . Giờ này cũng đang uống cafe . "Cafe mama pha ngon tuyệt " . Sao mà muốn phóng xe thẳng lên trên đó . Chỉ để uống một ly cafe , rồi về !
    Xe chạy qua những cánh đồng mới gặt , gió thổi mát rượi . Những con trâu thảnh thơi trầm mình trong bùn . Nghe thoảng mùi hưong quen thuộc , mùi của đồng nội . Mỗi khi xa Nha Trang , có ba mùi nhớ nhất : mùi của những cánh đồng , mùi của biển , và mùi cafe mỗi khi đi ngang qua đoạn cây số 5 , đường 23/10 .
    Mới hơn 9 giờ mà nắng gay gắt quá . Buổi sáng Mẹ để sẵn trên xe hai cái nón lá , một cho con trai và một cho tài xế . Mấy tiếng đồng hồ chật vật dưới cái nắng , người ướt đẫm mồ hôi . Nhưng chẳng thấm vào đâu so với những đứa trẻ phụ mẹ cân lúa . Chưa tới lớp 9 mà giỏi quá !
    Hai anh em bỏ buổi cơm trưa chạy nhanh về để tránh công an . Xe tải nặng nên chạy chỉ hơn 50Km một giờ . Phải đi qua hai cái đèo , xe chạy số 1 mà cứ sợ ... tuột xuống . Anh Dũng tài xế hơn mình .3 tuổi , nói là chuẩn bị cưới vợ . À , sắp có một người phải cày nhiều hơn để nuôi con .
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang bây giờ thế nào, sao tôi nhớ thế ?Nhớ mùi của biển choán ngợp tâm hồn khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào thành phố. Nhớ phố Trần Phú gió lộng, nhớ nụ cười người dân Nha Trang hiền hoà dễ mến, nhớ món bánh canh thật là ngon trước khi lên tàu tạm biệt ...
    Chưa thành phố nào in đậm lòng tôi, như Nha Trang. Và Nha Trang mãi sống trong tôi, dù tôi đang ở rất xa.....
  3. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng như những lần đi chơi khác, chỉ có 3 đứa, ghé vào quán cóc bên đường Lí Tự Trọng, vừa nhâm nhi vừa nhìn người qua lại hối hả dưới làn mưa lất phất. Rồi cũng 3 đứa đó nảy ra ý kiến dạo biển dưới mưa, chợt thấy yêu NT lạ, mưa biển hình như có lẫn vị mặn của muối. Vào Thạch Lan Viên, 3 đứa con gái chọn 1 góc kín nhất, tối nhất trong quán, tự nhiên nhìn nhau thật lâu, mỗi đứa như muốn nói với 2 đứa kia điều gì nhưng chợt nghẹn lại, chỉ cười. Sau này, liệu còn những ngày 3 đứa đi dưới mưa như vầy, 8 đủ thứ rồi ngồi lại, kể chuyện ngày hôm nay?
    Trên đường về xe lủng chạy lắc lư, nhưng nhà con bạn ở tận Diên Phú, để nó về 1 mình không yên tâm tẹo nào, thui, hộ tống vậy, đường tối om om mà toàn đi qua mồ mả, sợ chết đi được! Sau cơn mưa không khí mát lạnh, nhưng đâu bằng cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cứ sợ tới 1 khúc cua, trong bụi cây 1 bóng trắng nhảy xổ ra, hú lên man rợn, chắc có nước...xỉu tại chỗ. Ui, cuối cùng cũng về tới nhà, thấy cái điệu dắt xe lốc cốc, ba mẹ chỉ thấy thương thui Vui thiệt.
    Ui, NT....Biển...Mưa....Ma....Nhớ.....
    Được da_saphia sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 25/08/2006
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi qua lối đó ( chát chụp )
    Có con ma đang chờ ( chát chụp )
    Nó iêu em điên khờ ( chát chụp )
    Tè te té te ( chát chụp chùm chum )
    Đừng đi qua lối đó ( chát chụp )
    Có con ma đang chờ ( chát chụp )
    Té te te te tè ( chụp chụp chụp chụp )
    Đừng than trách ai ( chát chụp chát chum )
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Oa vậy là sắp hết tháng 8 rồi 2 hôm nay trời mưa ầm ầm sấm chớp đùng đùng ko đi chơi được nhưng ngủ thì sướng. Phải tranh thủ thời gian thư thái này mới được vì sắp tới ko biết ra sao.Chỉ còn nửa năm được làm sinh viên ĐH...
    Chà chà thời gian trôi nhanh thật, bỗng chốc mình như già hẳn đi.
    "Bố mẹ chỉ nuôi chị X hết năm nay thôi ! "
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đã 30.08 rồi, nhanh thật. Hà Nội vào thu, những cơn mưa nhỏ, sáng đi làm thấy se se lạnh, phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Hơn năm năm không được đón không khí se lạnh đầu mùa, đi làm lá fượng vàng bay đậu đầy tóc thấy lòng nao nao, thanh thản lạ.
    Thế là gắn bó cuộc sống với mảnh đất này, gắn bó cuộc đời với nơi đây, thấy mọi thứ cũng không quá khó khăn và fức tạp, chỉ mong là sẽ thật cố gắng để làm tốt công việc đúng sở trường và mong ước của mình. Có lẽ là mình may mắn thật....
    Hôm qua chở nhỏ em đi nhập trường, giống y như mình 5 năm về trước: lơ ngơ, lạ lẫm và ... hic. Thế mà mình đã hơn nó những 6 tuổi cơ đấy, nhiều thật... chẳng lẽ già thật rồi.
    Đứa bạn cuối năm này cưới, thế là chấp nhận an phận nhỉ, hay nó đang hạnh phúc. Nó bảo mình phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, mình không đặt nặng vấn đề gì, song mình lại e ngại nhiều thứ, mình sợ phải đối mặt với khó khăn, sợ lại phải gồng mình lên để gánh những gánh nặng không cần thiết. Có lúc thấy anh thật gần nhưng có lúc thấy thật xa xôi, có lúc tin tưởng tình cảm của anh có lúc lại nghi ngờ... Có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn nữa.
    To thutim@: Chị Ù cuối năm này cưới đấy, có lẽ tháng 12 DL. Hic hic
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến Nha Trang sao nhỉ ? Em có còn thức dậy đón ban mai. Khi mặt trời hãy còn chưa tỉnh giấc. Biển thơm hương ôm đảo vẫn say nồng. Em có còn dạo bước chiều hoàng hôn. Tiển mặt trời ru mình vào giấc ngủ. Bổng giậc mình trơ trọi bước cô liêu. Bàn chân nhỏ ủm ờ cùng sóng biển.Vắng anh rồi ai song bước cùng em.
    Nha Trang vào thu trời đã dịu nắng rồi nhỉ ? Biển ban mai chắc cũng thưa dòng người. Cái se lạnh làm cho những cô bé, cậu bé cuộn mình kĩ trong chiếc chăn ấm, quen thức giấc đón mặt trời lên trên biển như những ngày hè. Sóng biển bây giờ có lẻ vỗ mạnh và hối hả đổ vào bờ dồn dập. Mùa thu về trên biển Nha trang chắc sẽ thể hiện rõ nét khi hoàng hôn xuống. Với cái lạnh se se khiến những đôi tình nhân gần nhau hơn khi cùng ngắm ánh hoàng hôn. Từ xa biển như muốn nút chửng mặt trời. Những vầng sáng xanh xuất hiện trong nháy mắt để báo hiệu trên cao sao hôm đã mọc rồi.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 31/08/2006
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hik... Ba ngày lễ về quê, mẹ và chị suốt ngày bận bịu họp hành, khớp nhạc vì chuẩn bị cho bọn nhóc con khai giảng, trời nắng và nóng, nằm nhà với games... hu hu hu, trẻ em là tương lai của đất nước nên được ưu tiên, thế mà trẻ em này chẳng được ưu tiên, giận mẹ và chị quá.
    Vừa bước chân lên đây là thấy cái xui xẻo lại đeo bám rồi, đã không muốn đi mà cứ bị lôi kéo, cuối cùng là lại tại cái mắt kèm nhèm của mình mà đâm xuống ổ gà, hik.... Bắt đầu ngày làm việc mới sau mấy ngày nghỉ lễ với hai chân cà nhắc và một cánh tay không cầm nắm được. Chán tệ!
    Nhưng được cái hôm nay mình được khối quà, anh cùng công ty đi New về mua cho hộp kem làm mềm da to vật (lại lợi bà chị mình thôi), hic, mình có dùng đâu nhưng vẫn thấy xúc động quá. Sếp đưa cho cái fong bao dày cui sướng mún hét, có tiền bù lỗ cho cái quần bị te tua sau vụ tự đâm ổ gà hôm qua. Hôm nay công ty liên hoan mừng ngày Quốc khánh, fải trốn thôi... he he mình là chuyên gia trong ba vụ trốn lính nghĩa vụ này mà.
    Hôm qua thì nóng chảy mỡ thế mà hôm nay mưa dầm dề, trước cổng cty ngập băng, số mình vẫn hên vì hôm nay không "hóng hớt" với mọi người ra ngoài ăn (may vì cái chân cà nhắc không cũng "hóng" rùi), về đứa nào cũng ướt ngang hông lại còn được bơi cùng lũ chuột cống... Kinh!
    Chính thức nhận nhiệm vụ chịu toàn bộ trách nhiệm bên thuế của Group, chẳng biết mừng hay vui, vất vả quá nhưng mình lại thích công việc ấy, chắc khổ quen rúi sướng không chịu được.
    Chiều nay chả biết có đón sớm không, khổ thân con bé chẳng có việc gì làm lại fải vào đây "hóng hớt" thê này đây.
    Có một ngày mà nghe tin hai ba đứa chuẩn bị cưới, tủi thân quá hik hik...
    Ps: Lần này không post được không thèm post lun.
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 05/09/2006
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To Anh: Tháng 09 đã qua đi gần hết, trời đã se lạnh chuyển gió rồi, vậy mà em vẫn hàng ngày chạy xe qua bao con phố chỉ một mình thôi. Em cứ ngỡ hạnh phúc là những điều giản đơn, là anh ngày ngày hiện diện bên em. Nhưng có lúc thấy thật gần có lúc thật xa xôi, lúc em mỏi mệt nhất là lúc em muốn tựa vào đôi vai rộng ấm áp của anh để rong ruổi trên khắp nẻo đường, để tin là hạnh phúc chỉ là những điều giản dị, vậy mà anh ở đâu. Anh cứ trách em rằng chẳng bao giờ quan tâm đến những gì anh nói, rằng những gì anh nói với em đều ngoài tai, với em chỉ có công việc là trên hết. Nhưng anh có biết sau những mệt mỏi và áp lực công việc em cần ở anh như một chỗ dựa đầy thông cảm, vậy mà anh quan tâm em được đến đâu, anh lo cho em được đến đâu... Em biết anh sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu, nó chỉ là những dòng nhật ký của em, những điều em không thể nào nói được với anh. Em chọn giải pháp im lặng để ra đi, có thể em sẽ thấy hối tiếc nhiều điều như Thutim nói, nhưng như thế này có lẽ rồi em sẽ bớt mệt mỏi hơn. Em tin nếu nó thực sự là tình yêu, thì nó sẽ không trôi theo thời gian như thế?!
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 21/09/2006
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vì cài mãi phần mềm không được mà mấy ngày nay cả 3 chị em xem phim ma mái thoải. Xem hoài cũng chán nên bày trò đi hù hàng xóm nhưng ko ăn thua vì kế hoạch bị lộ.
    Lâu lâu lại nghĩ vớ vẩn chẳng đâu vào đâu mà cũng đau cả đầu để rồi cuối cùng quyết định là cứ kệ.
    Mà chị lạ thật đấy cứ loay hoay trong chuyện tình cảm của mình mãi như thế nữa chứ, rồi ai sẽ là người phải buồn đây .
    Chị phải quyết định đi nhé, em hy vọng chị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này