1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nghe khoa tổ chức đi Cần Giờ làm tết trung thu cho mấy nhóc tì trong trại trẻ mồ côi, định đăng kí rùi đùng 1 cái ba mẹ nói ngày đó ba mẹ zô---> khỏi đi luôn. Tiếc thật, minh` không tham gia được offline tết trung thu ở NT, nên ở đây mình muốn làm 1 cái j` đó, vậy là hông lam` được oi`. lúc nghe tên LT nói, minh` tưởng tượng ra khuôn mặt vui tươi, háo hức của các em nhưng mà mình ko nhìn rùi, buồn ghê!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    20'' nữa là 21h , bưu điện đóng cửa . Mấy file này chưa gởi xong thì hỏng hết !
  3. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chiều nay mới gặp lại bạn bè trong lớp nhìn ai cũng khác phờ phạc vì lo toan. Trước giờ thi cả tranh thủ tám chuyện rộn ràng cả một gác giảng đường bất chợt nhận ra ai cũng còn nhí nhố lắm chẳng biết 3 tháng sau khi đi làm rồi có khác không.Nhưng vẫn thích cứ mãi như vầy thôi giá như thời gian ngừng lại. Mặc dù lo lắng căng thẳng nhưng rồi ai cũng bảo vệ thành công.
    Nhận được tin nhắn của chị L thông báo cưới. Mới đó mà bác ấy đã ra trường được một năm và sắp lập gia đình. Cưs tưởng bác ấy cưới vào tháng 12 thì mình còn về kịp nhưng giờ thì chịu thôi bao nhiêu thứ còn chưa đâu vào đâu.
    @ chuotbachnt: hi hi ko biết giờ gửi cho chị còn kịp ko mấy ngày trước em bận quá.Em vừa bảo vệ xong hồi chiều cũng tàm tạm. Em phải chờ cả buổi mới đến lượt mình nhưng may thầy hỏi ít lắm chị ạ. Chúc mừng 20/10 nữa chứ.
    Bác L cưới rồi đấy bao giờ thì chị cho em ăn cỗ đây???
  4. phamthithao23

    phamthithao23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất yêu hoa băng lăng vì mình là ngưòi Bắc ,ở ngoài bắc hoa bằng lăng nhiều lắm ,mình còn yêu hoa sữa nữa nhưng hình như dân nha trang ko thích hoa sữa thì phải ,nhắc đén đây sao mà nhơ lũ bạn ở nhà thế ,ko biết tụi nó có nhớ mình ko nhỉ
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé topic quen thuộc của mình, không có thời gian để viết, thói quen lâu ngày bỏ qua vì công việc, vì bộn bề những lo toan. Một tháng ngập trong công việc với dự án mới, không cả thời gian để quan tâm đến chính bản thân mình chứ không nói thời gian quan tâm đến những người xung quanh. Chắc anh buồn nhiều lắm, nhưng cuộc sống là vậy, cần thiết lắm sự thông cảm từ anh. Anh có hiểu không... Rất nhớ, rất mong, nhưng cái gì cũng cần có thời gian anh ạ.
    Ra trường, đi làm, quay cuồng với công việc, với cuộc sống bon chen, sáng sáng đến công ty, chiều tối mịt mới về, chẳng còn thời vô tư như thutim, chẳng còn thú vui đi dạo biển vào mỗi chiều, hay chạy thể dục buổi sáng... Nhớ Nha Trang quá đi thutim ơi. Anh Gà mới ra ngoài này công tác, nhưng chẳng có nhiều thời gian gặp nhau, ai cũng bận công việc của mình, rồi anh lại quay vào, gặp nhau chẳng được bao nhiêu thời gian. Thutim cố gắng tận hưởng nốt thời sinh viên nhé. Bảo vệ mà chẳng alo cho chị bit gì cả, để còn chúc mừng chứ... Hik, mà khi nào kết thúc nhỉ??? Khi nào thì có thể ra HN với chị đây? "Đại ca" em đang ở chỗ chị đấy.
    Tối qua có việc phải ra đường, đi ngang đường Bà Triệu, trời se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng, thấy lòng mình nao nao, hít căng ***g ngực mùi hoa sữa ngạt ngào. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngửi thấy mùi hoa sữa mình lại thấy nao nao, thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn, và bỗng thấy nhớ trường xưa, ngôi trường ngập tràn hoa sữa và bằng lăng. Trời bắt đầu se lạnh rồi, thế là lại đến mùa đông, năm nay mùa đông về muộn, .... Giờ ở gần Gấu nhưng dường như cả hai đều đã khác, không còn như ngày xưa, cả thói quen ăn kem, cả thói quen đạp xe dạo phố... Có lẽ mùa đông xưa đã qua rồi.
    To Mod: Pls change the topic''s title for me - " Diary - Gió mùa đông bắc se lòng..." Thanks!
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    "T keo kiệt quá ! Cả một tuần mà chỉ thưỏng cho mình có 2500 đ "
    Ừh , đúng là keo kiệt thật !
  7. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới online được, nhớ NT we''! 2tuần ko ol, offline wá trời nhưng rùi cái máy chít tiệt này bị treo rùi out luôn, chưa đọc được cái nào. Khoa tổ chức cắm trại, bọn cùng lớp chơi rầm rầm, nhưng sao thấy mình buồn wá, lánh ra 1 bên rùi trốn trong quán net. NT mùa này sao òi? Đã vào mùa mưa rùi đó, NT có mưa lắm ko? Hôm wa nhà trọ tổ chức SN cho 1 chị và lễ hội ma, vui nổ trời, nhưng khuya wá nên đâu dám la to. Thứ 7, CN chẳng bao giờ vui hơn tối thứ 6.
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh nói nhẹ như không, dễ dàng như trò chơi ăn quan ngày nhỏ mình vẫn chơi mà một đứa trẻ nhanh nhẹn sẽ thắng suốt. Mình chẳng hiểu đang buồn hay vui. Tâm hồn nhẹ bỗng, bồng bềnh. Mấy năm trời từ ngày mình biết cảm nhận tình cảm từ một người khác phái, hầu hết thời gian dành để lãng quên. Gặp anh, mình nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi, vậy nhưng lại chẳng bao giờ mọi việc diễn ra như mình muốn. Ký ức xa vời lại hiện về dằn vặt ... Có thể mình chẳng cần nói gì thêm nữa, cứ im lặng thế này mà ra đi thôi, có thể cả anh cũng chẳng phải day dứt nhiều. Còn mình, hai tháng vừa rồi chẳng phải mọi chuyện đang dần quen rồi sao.
    Hà Nội đang vào đông, lại được hưởng cảm giác co mình trong chăn ấm, cuộn tròn như con mèo lười. ...
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nay lại chui vô được topic cũ của mình, đọc, mừng vui, hoài niệm. Nhìn thấy avatar của BDK đã đổi, lạ hoắc, không quen mắt chút nào(BDK này không đẹp tý nào cả). Nhớ mấy người bạn ấy. Nhớ lần đi tình nguyện trung thu năm kia cùng BDK, Thutim..., Nhớ lần đi ăn kem cùng BDK... Nhớ quãng thời gian ở Nha Trang.
    Mấy ngày nữa là trung thu rồi, không bit năm nay NTC có tổ chức gì cho các em không? Mình mà còn ở NT chắc chắn sẽ tham gia. Lần trước tham gia tổ chức TT cho các em mà mình còn vui hơn các em nữa....
    Trung thu này về quê, 6 năm rồi từ ngày đi học ở NT không có cảm giác của tiếng trống múa đội, không có cảm giác của lửa trại đêm rằm, không nhìn thấy cái đèn kéo quân, không được ăm bánh phá cỗ cùng bọn trẻ con trong xóm...
    Hà Nội đã vào thu, hoa sữa đã thơm nồng nàn trên đường Bà Triệu... Nha Trang đã vào thu chưa nhỉ? NCT member năm nay có tổ chức gì cho các em không???
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang thu ni chán, mưa tàn tạ lòng yêu thiên nhiên. À 13 này mấy ông bà già NTC đi dụ khị, dành ăn với trẻ con ở Cam Ranh đó, hehe.

Chia sẻ trang này