1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước chị cũng thật bận bịu vào thời gian này. Bây giờ em cũng thế fải ko bé. Chúc bé của chị thi tốt nha...chị thật là bận nên chẳng biết bé đã thi chưa?...nếu chưa thì dành lời chúc này cho kì thi ĐH nha bé...có lẽ em chẳng biết nơi này để vào xem đâu em nhỉ...anyway...chị chỉ chúc em đủ....Chị đang ở trong lớp nè...buồn ngủ và mệt mỏi ghê...
  2. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày căng đầu viết báo cáo hoa hết cả mắt, hè rồi, giờ đứa bạn chắc đã được nghỉ, năm nay bảo vào Nha Trang thăm mình không biết có vào không nhỉ.
    Nhớ nhà quá! Bây giờ trong mình đang là cảm giác bình yên, dễ chịu. Không ngờ sau bấy nhiêu chuyện xảy ra giờ này mình lại thanh thản đến thế. Hôm 01 vừa rồi không đi chùa, bất an quá....
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày căng đầu viết báo cáo hoa hết cả mắt, hè rồi, giờ đứa bạn chắc đã được nghỉ, năm nay bảo vào Nha Trang thăm mình không biết có vào không nhỉ.
    Nhớ nhà quá! Bây giờ trong mình đang là cảm giác bình yên, dễ chịu. Không ngờ sau bấy nhiêu chuyện xảy ra giờ này mình lại thanh thản đến thế. Hôm 01 vừa rồi không đi chùa, bất an quá....
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên nghĩ về người bạn đó như thế nào song bây giờ đầu óc cảm thấy trống rỗng và cảm giác xem thường người bạn ấy đang ngập tràn. Chẳng lẽ lại cứ phải ganh ghét với mình thì người đó mới cảm thấy hài lòng, còn nếu như thua mình một chút, được người khác yêu thương ít hơn một chút hay chỉ đơn giản là bài báo cáo viết dở hơn một chút (cảm thấy thế chứ cô cũng đã chấm bài đâu) thì người ấy cũng không chiụ được hay sao?! Tại sao lại phải tranh giành với mình cả chỗ ở nơi nhà trọ mới mình định thuê mặc dù đã biết là mình sẽ thuê ở đó, và tại sao phải tỏ ra là người đáng thương để mọi người nhìn mình với con mắt khác đi...??? Tại sao lại thế ? Liệu mình có thể tỏ ra là chẳng có chuyện gì để sống để bạn bè không khó khăn không, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi mà....
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên nghĩ về người bạn đó như thế nào song bây giờ đầu óc cảm thấy trống rỗng và cảm giác xem thường người bạn ấy đang ngập tràn. Chẳng lẽ lại cứ phải ganh ghét với mình thì người đó mới cảm thấy hài lòng, còn nếu như thua mình một chút, được người khác yêu thương ít hơn một chút hay chỉ đơn giản là bài báo cáo viết dở hơn một chút (cảm thấy thế chứ cô cũng đã chấm bài đâu) thì người ấy cũng không chiụ được hay sao?! Tại sao lại phải tranh giành với mình cả chỗ ở nơi nhà trọ mới mình định thuê mặc dù đã biết là mình sẽ thuê ở đó, và tại sao phải tỏ ra là người đáng thương để mọi người nhìn mình với con mắt khác đi...??? Tại sao lại thế ? Liệu mình có thể tỏ ra là chẳng có chuyện gì để sống để bạn bè không khó khăn không, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi mà....
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã gần hết tháng 7 ,tự hỏi đến khi nào thì năm học sẽ bắt đầu.Năm đầu tiên ở lại hè thật buồn mặc dù trong phòng mọi người ở lại cũng đông nhưng nhớ nhà ko sao chịu được.Thấy thật ngu ngốc khi quyết định ở lại.Đã cố gắng để nguôi ngoai thì mấy đứa bạn thân suốt ngày trách móc "mi răng ko về" Nói đùa là "tau lấy chồng ở đây rồi mi à" nhưng bọn nó ko tin cứ cố gắng lôi kéo về nhà để cả nhóm tụ tập đong đủ đi ăn ốc xào, bánh bèo, phóng xe xuống cửa lò ,leo núi quyết...
    Chà còn lâu nữa mới dến tết,...
    Lần nào ra mạng cũng bị bạn trách nên vì thế mà cũng lười đi.Biết là bọn nó cũng giống mình thôi ko đủ thành viên thì có nghĩ là ko có chơi bời gì cả.Nhưng mình đã ko về được thì đành chịu vậy .Mà Jun, N3 cũng ko về hè....
  7. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn quá, nhớ nhà nhớ bạn bè , gọi đt về nhà cứ hỏi sao không về càng buồn hơn. ở trong này chẳng có ai chơi chán quá................
    To Zesman: Bác coi thế nào đổi tên cái topic nay giùm em cái, lỗi thời quá rùi......
  8. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hôm vừa rồi, đi làm bị kẹt xe. Đến trưa về cũng lại bị kẹt xe. Đầu óc ngu độn đến độ chỉ muốn văng tục chửi thề.
    May thay, chưa đến là như vậy. Tìm hiểu nguyên nhân kẹt xe mới hay rằng các sĩ tử hay tử sĩ nhỉ (lâu quá không dùng từ điển nên nhầm lẫn tệ) nhà ta đi thi. Bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian 8 năm trước đây, cũng có thời SuperThin này lê lếch ở cái đất Sài Chốc Đầu (Sài Gòn) này để mà tranh nhau vào đại học. Nghĩ cũng buồn cười, còn 2 ngày nửa thi, khăn gói quả mướp từ Nha Trang vào. Vào đến nơi hổng có chỗ ăn ngủ nằm dầm dề ở sân ga mất một đêm, sau đó may quá, có người cho ngủ nhờ, họ còn tốt bụng cho mượn một chiếc xe đạp đi nữa. Cái xe đạp này rất lạ, hổng có phanh thắng gì cả, kiểu như xe của các cuarơ đua, bánh lại là 700mm chứ hổng phải 650 như bình thường nên phải mất gần 1 buổi mới đi được nó. Rồi thì ra đường bị đụng bên nọ bên kia ê ẩm cả người, xong cái ngày lên xem trường từ giã luôn xe đạp. Đi xe ôm thì mới thất kinh hồn vía, lão xe ôm cứ nhằm đường một chiều mà đi ngược vào, lão bảo là cho nhanh, khỏi kẹt xe, kịp thi, báo hại bị CA tuýt còi làm chạy bộ hụt hơi mới kịp thi. Vào phòng thi thì bị cho là giấy báo điểm làm giả, thật chẳng ra làm sao.
    Thi trường thứ nhất xong, nghỉ vài ngày để thi trường thứ hai, mấy ngày đó thì ngày nào cũng đi lang thang tìm cái gì đó hay hay để mà thưởng thức cho biết cái "Hòn Ngọc Viễn Đông" nó như thế nào. Mò ra chợ Bến Thành hút thuốc lào, uống nước chè đặc. Khi về nhà khoe với mẹ mới hay rằng đó là món của Hà Nội. Chuối quá mức!
    Nhiều chuyện dở khóc dở cười. Đợt thi thứ hai, giờ nghỉ trưa mệt quá nằm ngủ lì cho đến khi giám thị vào ghi số báo danh lên bàn quát 5 bảy lượt mới ngồi dậy nổi. Cổ học đắng nghét tưởng bị cảm, mặt mày ghèn ra bít cả mắt, mà phòng thi lại ở trên cao hổng biết làm sao đành ra lấy trà đá rửa mặt kịp vào thi. Làm bài thì toàn vẽ củ khoai lang (bản đồ Việt Nam - môn địa lý).
    Rồi thì ngày vào đại học cũng đến với sự hồi hộp, điểm thì vừa đủ, cái vụ lấp lửng giữa hệ tín chỉ và niên chế mới đau khổ làm sao. Chờ đợi để nộp bản đăng ký môn học, mãi chẳng thấy tên, cuối cùng tai ù quá, nghe một cái tên gần giống cứ thế mà nộp vào rồi thì học theo cái mà người ta đăng ký. Mãi đến năm thứ 4 mới phát hiện ra rằng mình học cái mà mình chẳng hề biết là gì, chẳng có mường tượng gì về nó, học để làm gì... đều mù tịt. Rồi cũng ra trường. Bạn bè xúng xính trong chiếc áo thụng còn mình thì xám xịt mặt mày đi tìm việc vì theo "truyền thống" gia đình thì một tuần sau khi thi tốt nghiệp xem như lương bị cắt.
    Nhiều người cho rằng thời học sinh, sinh viên là đẹp nhất. SuperThin thì hổng nghĩ như vậy. Có lẽ cái thời đẹp nhất là cái tuổi tầm 2-4 tuổi, lúc ấy chẳng phải mặc quần mà có thấy ai phàn nàn gì đâu. Chứ thời sinh viên mà làm như vậy thì chắc là bị nhà trường cho nghỉ mất.
    Định mệnh có hay không? Cái này rất khó quả quyết nhưng có lẽ trên thế giới này mọi cái đều đã được đặt theo một quỹ đạo nào đó.
  9. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày...Tháng....Năm...
    Nick của anh em đã xoá từ lâu trong YM, vậy mà hôm rồi ra mạng gặp anh, anh bảo anh đang ở trong Sg vào đó từ hai tháng rồi, chẳng hiểu sao em lại hoảng hốt liên lạc lại, có phải vì em sợ anh bị tai nạn không, có thực sự là em vẫn còn thấy hoảng hốt khi anh gặp chuyện không? Chúng mình đã chia tay nhau từ lâu rồi mà, thời gian 4 năm không đủ nói nên điều gì hay sao?Tại sao em vẫn còn khờ ngốc như vậy nhỉ?
    Tại sao tình yêu của chúng ta chỉ mong manh thôi mà khiến em day dứt đến tận bây giờ, chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay anh em có thể đi đến cùng trời cuối đất, bao nhiêu sóng gió đã xảy ra giữa anh và em, bao nhiêu chuyện anh làm khiến em tổn thương vậy mà sao...em vẫn cứ nhớ bàn tay ấm áp ấy. Mẹ bảo con trai tay ấm là người sống nhạy cảm và rất chân thành. Nhưng....Bây giờ dù có cố gắng bao nhiêu, dù có lừa dối mình bao nhiêu để nắm chặt một bàn tay khác và bước đi,đầu ngẩng cao kiêu hãnh nhưng em vẫn không dám nhìn xuống đôi chân chênh vênh....
    " Khi nào về Nha Trang anh gặp em được không?" -"......" em đã im lặng, chẳng để làm gì anh ạ, chúng minh có gặp nhau nữa cũng chỉ làm cho vết thương lòng mãi mãi không lên da non mà thôi, cả em và anh đều cố cháp và cao ngạo như nhau, mãi mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song sonh thôi, hãy để cho quá khứ ngủ yên anh nhé.....
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chiều 28 tháng 8 năm 2005, đi dạo vòng biển lần cuối trước khi rời Nha Trang, thấy Nha Trang mình đẹp quá. 18 năm ròng sống đất Nha Trang trước khi tha hương, có người hỏi Nha Trang đẹp không? Thành thật trả lời: "người ta khen đẹp, chứ mình sống riết nơi ấy nên thấy nó bình thường thôi!". Giờ nhìn lại, Nha Trang mình đẹp quá. Mới đọc bài "sốc văn hoá" trên Tuổi Trẻ, hình như mình cũng đang bị sốc. Cái nhật kí Đặng Thuỳ Trâm đọc sao thấy nặng nề quá, càng làm lòng trĩu nặng thêm. Ngày mai là 2 tháng 9 rồi, ngày lễ đấy, bạn bè có người nói lễ lần này được nghỉ dài, sẽ quay về Nha Trang chơi dăm ba bữa. Sinh nhật thằng bạn mình cũng là ngày ấy. Muốn được gặp em mà không thể...

Chia sẻ trang này