1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu rồi, lạnh....cái lạnh của mùa thu không rét như mùa đông nhưng cũng đủ làm cho lòng se thắt lại....thu qua rồi Đông sẽ tới....nghĩ mà chán...
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới vào lại cái box NT này kể từ 30 tháng tư , ra ngoài đó mà chẳng được mem nào gọi hỏi thăm gì hết . Choáng vật vã vậy mà lúc trước post bài khí thế lắm cơ.
    Hôm nay vào box lại thấy một điều lạ là gặp lại một người , không biết rằng người đó có biết mình không nhưng mình biết người đó và cũng rất muốn nói :
    To anh: Có lẽ khi đọc những dòng chữ này anh biết em là ai. Thật sự bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây. Em không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ CÁM ƠN . Hy vọng sẽ gặp lại anh. Good luck to you.
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    híhí em iu chịu chui lại dzô đây rùi à, tao ở NT 2 tuần còn chả gặp được ai mà mày ở có 2 ngày làm gì gặp ai. 2 tuần đó huấn luyện cho El@ trở thành bợm như bây giờ nè, tao mà gặp các mem ở đây chắc cả box này thành bợm lun quá hehe
    to El@: còn thiết em chầu kem đó nhá . Tuần sau theo V vào SG chơi đi... em lấy xe hơi to nhất thành phố đưa anh đi chơi
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn lòng thế B.Để anh kể cho mà nghe nhé.
    Mùa hè với những luồng khí nóng kinh người được phả ra liên tục từ những máy lạnh gắn trên khắp các toà nhà, làm cho không khí càng thêm ngột ngạt đến khó tưởng. Mùa đông ở xứ Đông Kinh, may mắn lắm mới có chút tuyết rơi. Vui vẻ được ngày đầu, đến ngày sau đã thấy khó chịu vì đi đâu cũng ướt át, cũng trơn trượt. Đó là chưa kể tại một góc nhỏ đâu đấy, có người, giữa trời đông, bật chiếc máy sưởi chỉ có hai nút ON và OFF, rồi cởi trần, mở cửa sổ cho giải toả bớt cái nhiệt từ chiếc máy sưởi chết tiệc ấy. Mùa xuân, đúng là mùa của vận vật sinh sôi nảy nở. Chỉ cần một tuần ngắn ngủi cũng đủ làm mùa xuân ở cái xứ này đẹp đến mê lòng người. Đó là tuần của hoa anh đào nở rực khắp mọi nơi. Sắc hồng, sắc trắng, sắc đỏ nhẹ nhàng thôi khiến cho lòng người càm thấy thanh thản đến lạ. Hoa nở rồi hoa lại tàn. Gió nhè nhẹ thổi đưa những cánh đào vẩn vơ bay trong gió. Chợt ào...., cả một không gian đầy cánh đào bay, thật chẳng khác gì cảnh thần tiên. Còn mùa thu. Sao em buồn vậy? mùa thu đẹp lắm đấy chứ. mùa thu đến, xua đuổi đi cái nóng dữ dội của mùa hè, làm màu xanh của trời dịu đi, làm mây xà thấp xuống. Rồi đôi khi là những cơn mưa. Không biết nơi em ở thế nào. Chỗ anh đây toàn cây là cây. Mưa dứt, không khí trở nên thoáng đãng, dường như anh còn thấy được cái sâu của không gian sau trời mưa. Mùa thu đẹp lắm chứ, buồn làm gì. Trời lạnh ư, nhưng cái lạnh ấy đã tạo nên điều kì diệu của mùa thu. Lá đỏ. Đó là điều tuyệt diệu mà mua thu mang lại. Nào, đừng buồn vì lạnh, lạnh vì buồn nữa. Hãy mong trời lạnh hơn để lá đỏ, lá vàng nhuộm khắp mọi nơi. Để có thể leo lên đỉnh takaosan, ngắm nhìn một rừng cây tràn đầy màu sắc kì diệu, ngắm nhìn tokyo với những con đường lớn rực rỡ ánh vàng dọc khắp 2 bên. Đừng buồn nữa, có gì cứ cmail một tiếng, okie, xả sì trét nào,
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 15/10/2005
  5. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    hờ ai mà lộc thế nhờ...
    to bé Ly hum qua anh bắn 5 cốc ****** không sao..hơ hơ hơ.. chưa kể nhờ chút may mắn ..anh cho Trường với Vũ..say túy lúy về nhà...ha ha ha ha....
  6. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nửa tháng 10 rồi, mùa thu đã đi qua gần hết, vậy mà trong này vẫn không cảm nhận được cái nắng hanh vàng và cơn gió se lạnh đầu đông, chỉ có hương hoa sữa đầu nhà thoang thoảng. Ngoài ấy giờ trời đã bắt đầu chuyển mùa, chắc giờ này nhóc đang cùng một kẻ nào đó dạo phố và ăn kem một mình, nhóc vẫn vậy khi không có mình ở bên còn mình ở đây không thể như thế khi không có nhóc ở bên.
    Có lẽ bây giờ mình mới thực sự bước đi thanh thản mà không còn quay đầu lại, không phải day dứt vì những chuyện đã qua, chẳng biết tình yêu với người đó có phải là sự thật không nhưng chỉ với việc người đó vừa yêu Ng vừa có thể khóc khi không thể ở bên mình chỉ chứng tỏ người ấy là kẻ đa mang. Người ấy bảo Ng giống mình nhiều quá, vậy là người ấy yêu Ng vì không thể ở bên mình hay sao?! Buồn cười thật! Bốn năm, quá dài để một tình yêu mong manh ra đi, vậy mà mình thì vẫn như một kẻ khù khờ. Anh bảo mình thật ngốc khi vẫn còn day dứt về những chuyện đã qua, ngốc thật anh nhỉ, nhưng còn ngốc hơn khi bây giờ em nhận ra rằng trong cuộc sống của em, trong suy nghĩ của em hình ảnh anh đang dần chiếm lĩnh. Gọi điện thoại cho em lúc nào anh cũng nói anh nhớ, đôi khi em tin là thật và có đôi khi em mong đó là sự thật. Đôi khi em ước có bàn tay anh chìa ra để em nắm chặt vào và bước đi, có bờ vai anh chìa ra cho em tựa vào làm gối khi em mệt mỏi, cuộc sống nơi đây vốn dĩ đã có quá nhiều khó khăn mà em phải đối mặt, em muốn được bình yên đi bên anh, muốn được cười giòn tan sau vai anh, muốn cùng anh rong rẻo trên những con đường HN, sẽ cùng anh im lặng ở một quán kem nào đó để cảm nhận vị ngọt của kem đang tan ra trên đầu lưỡi...Nhưng em đang sợ em không thể đối diện với chính mình, em không thể đối diện với tình yêu của anh, chẳng biết em có thể quên được người ấy không?!...
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian....

  7. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình vẫn thế, có khác gi hơn xưa đâu...tất cả rồi sẽ mãi đi vào quá khứ.. Giờ chỉ mính ta với ta, buồn vui gì cũng chỉ một mình ta biết..Oi, thật là buồn
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay là cuối tuần đó !
  9. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hôm nay ở phòng liên hoan chị ạ vậy mà em cũng xuống phòng chơi.Chỉ gặp Đại ca và anh M ở nhà.
    Có ai đi ngang phòng là em lại ngỡ chị về, chán thật
    Chị dạo này chắc bận rộn lắm phải ko? Thôi chị cố gắng lên nhé.
  10. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    To thutim: Dạo này chị bận quá, cô lại toàn hẹn giờ thiêng nên đi miết chẳng lúc nào có mặt ở nhà cả. Chủ nhật này xuống phòng chị nha....

Chia sẻ trang này