1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng như tên của Topic này, đây sẽ là được coi là cuốn nhật kí thu nhỏ của riêng Box ta, nơi mà ta có thể trút bầu tâm sự cũng như là ghi lại những điều đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày của mình! Có thể có ai đó nói rằng nhật kí thì nên bí mật 1 chút chứ ai lại công khai giữa bàn dân thiên hạ, điều đó cũng có lí, tuy nhiên 1 cuốn nhật kí chung cũng là điều nên làm vì ít ra thì nó cũng sẽ giúp cho các thành viên gần gũi nhau hơn! Và dù ttvn cũng có hẳn 1 forum "Tâm sự" nhưng hi vọng là Topic này được lập ra không thừa vì dù sao nó cũng mang bản sắc riêng của Box VIMARU mà!

    [​IMG]

    Never Been Kissed ... And ...
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 05/03 - Sinh nhật của 1 cô em gái - Lại 1 ngày đẹp trời nữa và cũng là 1 ngày vui vẻ( Ít ra là đến lúc này)!
    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 05/03/2003
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 05/03 - Sinh nhật của 1 cô em gái - Lại 1 ngày đẹp trời nữa và cũng là 1 ngày vui vẻ( Ít ra là đến lúc này)!
    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 05/03/2003
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng hay đó chứ, thế mà mọi người lại chẳng hưởng ứng lắm nhỉ? Để tôi mở đầu cho có khí thế nha!
    Tối qua lỡ pha chè đặc quá, thế là................trùi ui, đã hay bị mất ngủ mà lại còn...........Đau đầu quá đi mất. Tám giờ sáng, thấy hơi hơi buồn ngủ, mừng quá, leo lên giường, nằm tới 30' sau vẫn không thể ngủ nổi. Quyết định đứng dậy, chạy ra bưu điện mua một tờ hai giai thừa( nguyệt san của hoa học trò ấy mờ) Ai dè, chưa có, bực mình quá, ra hàng nét ngồi chát cho bõ tức. Vừa mới vào mirc, đang ngó ngó nghiêng nghiêng xem có thấy anh iu đâu không thì tự nhiên có người mời vào # gì đó, lúc đấy mệt quá, chẳng nhớ nổi nó là # gì nữa. Vừa vào được nhẩy lên ngồi trên con a gù, war loạn xạ. Kết quả bị band, thế là hết nghịch.
    Qua ttvn đổi lại cái tt cá nhân, vừa mới ấn send, tự nhiên cả cái cửa sổ to uỳnh biến mất dạng luôn à. Một ngày chán không chịu được. Chẳng biết từ giờ tới tối có khá khẩm hơn không? Post xong bài này rồi về cố ngủ xem có ngủ được không?
    Ối dời ơi, chán quá..........................
    No love so true as love that die untold
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng hay đó chứ, thế mà mọi người lại chẳng hưởng ứng lắm nhỉ? Để tôi mở đầu cho có khí thế nha!
    Tối qua lỡ pha chè đặc quá, thế là................trùi ui, đã hay bị mất ngủ mà lại còn...........Đau đầu quá đi mất. Tám giờ sáng, thấy hơi hơi buồn ngủ, mừng quá, leo lên giường, nằm tới 30' sau vẫn không thể ngủ nổi. Quyết định đứng dậy, chạy ra bưu điện mua một tờ hai giai thừa( nguyệt san của hoa học trò ấy mờ) Ai dè, chưa có, bực mình quá, ra hàng nét ngồi chát cho bõ tức. Vừa mới vào mirc, đang ngó ngó nghiêng nghiêng xem có thấy anh iu đâu không thì tự nhiên có người mời vào # gì đó, lúc đấy mệt quá, chẳng nhớ nổi nó là # gì nữa. Vừa vào được nhẩy lên ngồi trên con a gù, war loạn xạ. Kết quả bị band, thế là hết nghịch.
    Qua ttvn đổi lại cái tt cá nhân, vừa mới ấn send, tự nhiên cả cái cửa sổ to uỳnh biến mất dạng luôn à. Một ngày chán không chịu được. Chẳng biết từ giờ tới tối có khá khẩm hơn không? Post xong bài này rồi về cố ngủ xem có ngủ được không?
    Ối dời ơi, chán quá..........................
    No love so true as love that die untold
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới ra sân đá được 1 trận bóng! Phải nói là hơi mệt nhưng cũng thấy sảng khoái và thích thú, càng thích hơn khi lớp mình chiến thắng (và kèm theo là không phải trả tiền sân! Sướng). Đá xong đã là 11h mà 12h lại phải vào học nữa, nào còn tắm, nào còn cơm nước, không nhanh nhanh lên là mất buổi điểm danh như chơi, may mà mọi việc vẫn xong xuôi! Học xong mấy thằng bạn hẹn ra đá bia, bảo chúng nó ra trước mình đến sau thế mà ra đến nơi chẳng thấy thằng nào ----> Chán ---> Lại phải online, post dăm ba bài cho vui cửa vui nhà! Tối về ngủ sớm cho khoẻ!
    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới ra sân đá được 1 trận bóng! Phải nói là hơi mệt nhưng cũng thấy sảng khoái và thích thú, càng thích hơn khi lớp mình chiến thắng (và kèm theo là không phải trả tiền sân! Sướng). Đá xong đã là 11h mà 12h lại phải vào học nữa, nào còn tắm, nào còn cơm nước, không nhanh nhanh lên là mất buổi điểm danh như chơi, may mà mọi việc vẫn xong xuôi! Học xong mấy thằng bạn hẹn ra đá bia, bảo chúng nó ra trước mình đến sau thế mà ra đến nơi chẳng thấy thằng nào ----> Chán ---> Lại phải online, post dăm ba bài cho vui cửa vui nhà! Tối về ngủ sớm cho khoẻ!
    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
  8. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,tối hôm qua là buổi đi chơi đầu tiên với em,vậy mà.....Mình hồ đồ quá,tại sao lúc đó lại làm như vậy nhỉ??Ko biết bây giờ em nghĩ gì về ta,nghĩ gì về nhưng gì đã xảy ra....
  9. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,tối hôm qua là buổi đi chơi đầu tiên với em,vậy mà.....Mình hồ đồ quá,tại sao lúc đó lại làm như vậy nhỉ??Ko biết bây giờ em nghĩ gì về ta,nghĩ gì về nhưng gì đã xảy ra....
  10. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cái lành lạnh hình như làm cho con người trở lên cô đơn và buồn hơn thì phải . Một ngày nữa lại chuẩn bị chậm chạp trôi qua .
    sáng nay lại đi qua những con đường ấy , lòng lại nhớ lại những kỉ niệm ngày nào về anh . Con đường vẫn vậy nhưng con người thì không còn như vậy nữa . Một lời nói yêu vội vã , một cái nắm tay vội vàng và rồi một cuộc tình không trọn vẹn . Tất cả những gì về anh giờ chỉ còn là một hoài niệm - một hoài niệm không tên .
    Có nên tự thưởng cho mình cái gì không nhỉ ? dù sao thì mình cũng đã không còn bị ám ảnh bởi những cái đã qua nữa rồi . Nếu không có buổi sáng hôm nay khi đi qua con đường đó mình đã không khóc chứng tỏ là mình đã quên rồi .
    Chiều nay xem phim rồi thôi online xong sẽ rủ tụi bạn đi uống nước vậy .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này