1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180

    Gửi bài lấy chữ cho vui
    hehehe
    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 28/03/2003
  2. nhimxu_neu

    nhimxu_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Học Vĩ Mô chán wá bỏ lên thư viện online,ở đây chỉ 2000 một tiếng thôi,Vịt mà biết chắc mình tiêu ,đã hứa chăm chỉ học hành mà thầy giáo không cho ,sao giáo sư mà chán thế nhỉ
  3. nhimxu_neu

    nhimxu_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Học Vĩ Mô chán wá bỏ lên thư viện online,ở đây chỉ 2000 một tiếng thôi,Vịt mà biết chắc mình tiêu ,đã hứa chăm chỉ học hành mà thầy giáo không cho ,sao giáo sư mà chán thế nhỉ
  4. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nhimxu_neu ơi ! Mày lại giống tao rồi ..hihi..Đúng là cái môn Vĩ Mô chán chết này....tao cũng bỏ 2 tiết cuối đây ...Nhưng mày biết không ,thật chúa phù hộ cho tao ,hihiiii....vừa nhận tin cô cho nghỉ từ nhỏ bạn ...Ôi hạnh phúc biết bao ...vậy là không bị ăn mắng rồi ..Chia buồn với mày nhá ...
    Cũng chẳng phải cái môn KTVM chán quá mà mình định bùng đâu ...Xem kìa ...trời đang xầm xì như sắp sửa mưa ...buồn quá ! không biết phải làm gì nữa ngoài việc online cả ....Trùi ui ,nhớ nhà ,nhớ mọi người quá ...Sep20022001 à ,ông đâu rồi mà không lên mạng nói chuyện cùng tui vậy chứ .
    " Thời gian chưa xoá một bóng hình ,người có biết ?" ...Phải làm gì bây giờ chứ ???....Những lúc như thế này mình muốn tới HP quá à ...Mình luôn tin rằng nơi đó sẽ làm cho mình cảm thấy vui hơn ....mặc dù mình biết sự thật thì chẳng bao giờ là sai cả .....
    Sep oi [ Linh oi !!!!!! } ,bạn đừng buồn nữa nghe ! Tớ thì thấy buồn suốt nhưng lúc nào cũng mong cho bạn bè của mình luôn vui vẻ à ...
  5. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nhimxu_neu ơi ! Mày lại giống tao rồi ..hihi..Đúng là cái môn Vĩ Mô chán chết này....tao cũng bỏ 2 tiết cuối đây ...Nhưng mày biết không ,thật chúa phù hộ cho tao ,hihiiii....vừa nhận tin cô cho nghỉ từ nhỏ bạn ...Ôi hạnh phúc biết bao ...vậy là không bị ăn mắng rồi ..Chia buồn với mày nhá ...
    Cũng chẳng phải cái môn KTVM chán quá mà mình định bùng đâu ...Xem kìa ...trời đang xầm xì như sắp sửa mưa ...buồn quá ! không biết phải làm gì nữa ngoài việc online cả ....Trùi ui ,nhớ nhà ,nhớ mọi người quá ...Sep20022001 à ,ông đâu rồi mà không lên mạng nói chuyện cùng tui vậy chứ .
    " Thời gian chưa xoá một bóng hình ,người có biết ?" ...Phải làm gì bây giờ chứ ???....Những lúc như thế này mình muốn tới HP quá à ...Mình luôn tin rằng nơi đó sẽ làm cho mình cảm thấy vui hơn ....mặc dù mình biết sự thật thì chẳng bao giờ là sai cả .....
    Sep oi [ Linh oi !!!!!! } ,bạn đừng buồn nữa nghe ! Tớ thì thấy buồn suốt nhưng lúc nào cũng mong cho bạn bè của mình luôn vui vẻ à ...
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,bây giờ anh bận suốt,em không thể gặp được anh.Em muốn nói chuyện với anh,muốn được nhìn thấy anh thôi cũng được,nhưng mà..........không thể.anh có nhớ tới em không?Em thì nhớ anh kinh khủng.Sắp tới cả hai đều bận,anh đã hứa sẽ dạy em học,nhưng mà........liệu có được không khi anh bận như thế này?
    em nhớ anh quá,chỉ muốn được gặp anh dù chỉ 1 giây thôi cũng được.
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,bây giờ anh bận suốt,em không thể gặp được anh.Em muốn nói chuyện với anh,muốn được nhìn thấy anh thôi cũng được,nhưng mà..........không thể.anh có nhớ tới em không?Em thì nhớ anh kinh khủng.Sắp tới cả hai đều bận,anh đã hứa sẽ dạy em học,nhưng mà........liệu có được không khi anh bận như thế này?
    em nhớ anh quá,chỉ muốn được gặp anh dù chỉ 1 giây thôi cũng được.
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trường cho nghỉ học 3 ngày (cả chủ nhật và thứ 2 + ngày thành lập trường là 3 luôn) nhân tiện làm 1 chuyến đi Thủ Đô chơi cho khuây khoả! Sáng sớm dậy thấy uể oải wá, nhưng nghĩ đến buổi đi chơi phấn khích hắn lên, thế là lên đường! Sang rủ thằng bạn, có 2 thằng đi với nhau, không được vui cho lắm nhưng cũng tạm, lên đó là có bạn mà!
    9h40 có mặt ở Hà Nội, hơi mệt 1 chút, ngồi xe lâu wá mà, cũng tại mình không thích đi ôtô cho lắm! Đi bộ 1 chút ra đến quán Net ngồi để nhận tin nhắn, sau đó đến gọi điện cho đứa bạn để nó ra đón thì chẳng thấy ai nhấc máy, hơi bực, đã nói là ở nhà đón mà không thấy, 2 thằng lại phải đi đến nhà nó tìm, mà địa chỉ thấy rối rắm wá, tìm mỏi con mắt mới ra ... Vào đến nơi, thấy nhà khoá cửa, hỏi con nhỏ bên cạnh nhà thì được nghe câu : "Chị ấy đi chơi Rừng Cúc Phương rồi" , híc, Becky ơi là Becky!!! Thế là lại phải lang thang, đi ra ngoài phố ăn chút gì cho đỡ đói, mua 1 cái bản đồ Hà Nội, cố ngồi xem mình đang ở đâu (khu vực này thấy lạ lắm). Lại phải gọi điên cho mấy đứa bạn cũ để đến ở nhờ rồi, may là ó đứa ở nhà! Thế là 2 thằng lại xe ôm đến ... Ổn định ... ngồi tán phét ... ngủ trưa .... lại đi chơi .... Không có xe đi đúng là bất tiện thật, động 1 tí là xe ôm ===? Tốn xiền wá, híc! Gọi điện cho vài đứa nhưng chẳng gặp được, không bít sáng mai có mượn được xe để lượn hay không? Vào quán chat ngồi chat chút, tiện Post 1 vài bài .... Bây giờ nảy sinh 1 cuộc hẹn, lại phải về muộn 1 chút ... Chắc chúng nó mắng cho .... Trời lại mưa nữa ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 30/03/2003
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trường cho nghỉ học 3 ngày (cả chủ nhật và thứ 2 + ngày thành lập trường là 3 luôn) nhân tiện làm 1 chuyến đi Thủ Đô chơi cho khuây khoả! Sáng sớm dậy thấy uể oải wá, nhưng nghĩ đến buổi đi chơi phấn khích hắn lên, thế là lên đường! Sang rủ thằng bạn, có 2 thằng đi với nhau, không được vui cho lắm nhưng cũng tạm, lên đó là có bạn mà!
    9h40 có mặt ở Hà Nội, hơi mệt 1 chút, ngồi xe lâu wá mà, cũng tại mình không thích đi ôtô cho lắm! Đi bộ 1 chút ra đến quán Net ngồi để nhận tin nhắn, sau đó đến gọi điện cho đứa bạn để nó ra đón thì chẳng thấy ai nhấc máy, hơi bực, đã nói là ở nhà đón mà không thấy, 2 thằng lại phải đi đến nhà nó tìm, mà địa chỉ thấy rối rắm wá, tìm mỏi con mắt mới ra ... Vào đến nơi, thấy nhà khoá cửa, hỏi con nhỏ bên cạnh nhà thì được nghe câu : "Chị ấy đi chơi Rừng Cúc Phương rồi" , híc, Becky ơi là Becky!!! Thế là lại phải lang thang, đi ra ngoài phố ăn chút gì cho đỡ đói, mua 1 cái bản đồ Hà Nội, cố ngồi xem mình đang ở đâu (khu vực này thấy lạ lắm). Lại phải gọi điên cho mấy đứa bạn cũ để đến ở nhờ rồi, may là ó đứa ở nhà! Thế là 2 thằng lại xe ôm đến ... Ổn định ... ngồi tán phét ... ngủ trưa .... lại đi chơi .... Không có xe đi đúng là bất tiện thật, động 1 tí là xe ôm ===? Tốn xiền wá, híc! Gọi điện cho vài đứa nhưng chẳng gặp được, không bít sáng mai có mượn được xe để lượn hay không? Vào quán chat ngồi chat chút, tiện Post 1 vài bài .... Bây giờ nảy sinh 1 cuộc hẹn, lại phải về muộn 1 chút ... Chắc chúng nó mắng cho .... Trời lại mưa nữa ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 30/03/2003
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm 6h kém 15' , định đi chơi với box DHP ( đi Yên Tử ) _ do em Autumn_heart rủ , nhưng mà 6h đến chỗ hẹn thì chẳng thấy ma nào ở đấy cả , chúng nó có khi đi từ 5h cũng nên , đành về nhà . Trong cái rủi cũng có cái may , chiều nay mình thi đấu half_life cá kiếm được chút , hehe , đúng lúc đang hết tiền .
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này