1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,xin lối cái nhà cô "Kizz phờ zom à dô" nhé, người ta bảo giác ngộ không được thì phải dùng vũ lực,thế là cái loa phóng thanh phường đã tạm thời bị chập mạch
    Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ,bận việc đi công tác, có dịp quay lại trường sau 9 tháng, trời ạ, mới có 9 tháng thôi mà tưởng như lâu lắm rồi. Hôm nay đi qua cái cổng hiệu bộ mà không phải trốn trui trốn nhủi như ngày lào, giờ mình đã là khách rồi cơ đấy, nghĩ cứ thấy *** *** thế lào ấy vì không quen.Tìm lại mấy phòng hoc ngày trước, nơi đã từng diễn ra các cuộc thi của bọn trong lớp mà mình vẫn chưa phục thù được, đặt biệt là trò "thi nhổ nước bọt xa" với cả thi "Ợ to",nhớ cảnh mấy thằng ĐH rồi mà còn bị bác Thịnh Cơ lỏng bắt đứng góc lớp vì tội đọc chuyện tranh,chuyện bọn nó thi đánh Đrắm to trong giờ cô Thuỷ dạy Anh...... không biết chúng nó giờ đây đang lênh đênh ở đâu rồi nứa. Cũng định tìm một cái "đòn gánh cầm tay bác Chúng đâu rồi" nhưng mà nghĩ một trang nam nhi như mình mà lại phải thù dai thế hả, thật là ôi riêu,mặc dù mình có nhiều duyên nợ với cái nhà bác Chúng đẹp trai này ra phết,mới năm thứ nhứt chân ướt chân ráo vào trường đã bị bác ta túm cổ lên văn phòng ngồi viết bản kiểm điểm,ngày đó bọn phòng mình phải chung lưng đấu cật ngồi cắt 25 m2 cỏ dại ở chỗ nhà ăn..... đến khi về nhà A4,cứ tưởng là hết duyên, ai ngờ cái hôm mình đi học muộn trèo lên bằng đường căng tin,mệt đứt cả hơi mới lên đến nơi thì bác Chúng nhà ta đã đứng chắp tay sau đít cười cười với mình,sao mà dế xương thế cơ chứ, chẳng nhẽ lại tụt xuống, thôi thì chịu bị kỉ luật còn hơn lao đầu vào chỗ chết,pố ai còn hơi đâu mà tụt xuống nữa, mà kể ra cũng tệ, những thằng lười học thì đã bỏ về, đằng này mình có tinh thần học tập như thế thì lại bị xỉ vả, nghĩ mới thấy đời còn nhiều bất cập lắm........... Nhưng ý định "đòn gánh" chỉ xuất hiện khi nghĩ đến cái vụ đau nhất của mình, cái hôm đi thi Địa văn, khi xếp hàng lên phòng thi mình chỉ lỡ tay đập thằng đằng trước một cái, lỡ nhe cái răng ra một cái, thế là, trời ạ,cùng với 4 thằng "tử tế" khác mình phải xếp hàng một đi duyệt binh trên tầng 2 qua trước mẹt bàn dân thiên hạ, lại có cả bọn con gái sang đây thi mới xó xết chứ, chỉ thiếu mỗi hô mốt hai mốt là đủ nhưng mà thôi ,cái gì qua cho qua,mình vốn là người rộng lượng mà. Định đi qua phòng Đoàn trêu Minh đen phát, nghĩ lại vụ nó bắt mình đóng khống 3 thắng tiền Đoàn để lấy sổ Đoàn,mà mình lại chưa nguôi ngoai lắm, nên tạm tha cho nó một lần, đi tìm anh Hoan bên khoa mình nhưng chẳng thấy đâu,nghe nói bây giờ đang è cổ làm bí thư Đoàn khoa, ông í hẹn khi nào đi làm thì phải khao đi uống bia, may quá cóc gặp không thì lại phải thắt eo mấy ngày
    Hôm nay cứ thấy vui lạ, đi qua cả chung cư Cát Bi, D2 Đổng Quốc Bình, mà kể cũng lạ, cái nhà D2 này cái ngày mình đang trọ ở đó, ngồi xổm xem bọn trường y thực hành cấp cứu đổ nhà D2, mà sao giờ nó vẫn chưa đổ nhỉ, 2 năm rồi còn gì, bây giờ mà còn chưa đổ thì đợi đến bao giờ, cái bọn thực hành lần trước ra trường xừ nó rồi, mà có thì chắc cũng quên béng vị trí của chúng nó,đổ giờ này thì chắc...............chắc chỉ có bọn thực hành bê đồ là nhớ thôi (hình như bê người được 10.000 ôm bao tải thì được 15.000 hôm đó ốm quá,ko thì cũng làm một cái bao tải chạy chơi)
    Đi qua cả cái đồn công an Nguyễn Bình, nhà ông Sơn chơi điện tử, nơi mà một thời kì mình ngồi lì lợm đêm này qua đêm khác, nơi giúp mình không bao giờ đi học muộn (vì ngồi thông đến sáng luôn mà), à, còn cái đồn công an, có lần mình đã bị tóm cổ vào đó ngồi vì tội chơi điện tử đêm, 11 thằng bị vào đồn ngồi vì tội "Gây rối trật tự công cộng" và "đi từ phạm vi phường này sang phường khác quá 12h đêm mà không có giấy xin phép"(??!?) toàn thằng quần đùi áo may ô mà đòi có chứng minh thư, chẳng nhé để trong ......ịp à, chẳng biết có giác ngộ được gì không chỉ biết chúng nó chui vào đồn công an bàn tán còn ác chiến hơn, may cho thằng Ngotaulai nhà ta hôm đó không có mặt ở đấy, chứ nó cũng là một mem đắc lực ở cái tụ điểm này chứ không đùa đâu.............
    Ôi kể ra thì chẳng biết đến bao giờ mới hết, nhưng lúc này đây mình lại xa chỗ đó rồi, 5 năm ăn bánh đa cua"nhớ đừng cho mình chính",ăn xôi thịt ở cầu vượt, giờ lại thèm được ăn, lại muốn được mặc cái bộ đồng phục cứng nhắc mà bọn DLHP nói là vào trường HH thấy toàn..........bảo vệ,tự dưng thấy nhớ Đổng Quốc Bình,nhớ Cát Bi, nhớ bánh đa cua,nhớ trường,nhớ bác Chúng.................................. và nhất là nhớ chiều mùa hè ở đó, có cái nắng vàng mà chẳng thấy được ở nơi nào khác, nhớ Hải Phòng quá cơ !!!!!!!!!!!!!
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cả buổi sáng háo hức cuối cùng chỉ đc 30p thế này thôi sao? Thế này thì thà đừng gặp còn hơn.
    Em lại khóc. Em cứ nghĩ mình đã kiềm chế đc t/c đối với anh nhưng hoá ra chỉ là lừa dối bản thân mình. Giá như lúc nãy anh nói 1 câu để an ủi em thì em sẽ ko khóc như thế này đâu. Anh ko muốn nói hay anh vô tâm? Sao em fải tự làm khổ mình thế này?
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cả buổi sáng háo hức cuối cùng chỉ đc 30p thế này thôi sao? Thế này thì thà đừng gặp còn hơn.
    Em lại khóc. Em cứ nghĩ mình đã kiềm chế đc t/c đối với anh nhưng hoá ra chỉ là lừa dối bản thân mình. Giá như lúc nãy anh nói 1 câu để an ủi em thì em sẽ ko khóc như thế này đâu. Anh ko muốn nói hay anh vô tâm? Sao em fải tự làm khổ mình thế này?
  4. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bored working day! buồn khi nghe một người con gái mà mình đi yêu lại nói những lời mình phải suy nghĩ khi mình cũng yêu cô ấy thật là cảm thấy trống vắng ...hoá ra con gái thật là phức tạp va khó hiểu phải ko các bạn...có lẽ ta nên theo tư tưởng độc thân thui nhỉ
  5. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bored working day! buồn khi nghe một người con gái mà mình đi yêu lại nói những lời mình phải suy nghĩ khi mình cũng yêu cô ấy thật là cảm thấy trống vắng ...hoá ra con gái thật là phức tạp va khó hiểu phải ko các bạn...có lẽ ta nên theo tư tưởng độc thân thui nhỉ
  6. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình thấy trò viết nhật kí này chuối củ thía nhẩy.Thôi hôm nay mình cũng chuối một hôm vậy.
    Hôm nay chàng đi Đs,bỏ mình bơ vơ ngồi sơn cửa.Sao mami cứ nhằm ngày nghỉ mà đi dọn dẹp nhà cửa thía nhỉ??
    Đi học tiếng anh thì chả có ma nào dến lớp.Đi onlỉn cũng chả gặp ai
    CHÁN CHẲNG BUỒN CHẾT
  7. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình thấy trò viết nhật kí này chuối củ thía nhẩy.Thôi hôm nay mình cũng chuối một hôm vậy.
    Hôm nay chàng đi Đs,bỏ mình bơ vơ ngồi sơn cửa.Sao mami cứ nhằm ngày nghỉ mà đi dọn dẹp nhà cửa thía nhỉ??
    Đi học tiếng anh thì chả có ma nào dến lớp.Đi onlỉn cũng chả gặp ai
    CHÁN CHẲNG BUỒN CHẾT
  8. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  9. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày wa, quả thật là dài & buồn & mệt mỏi. Mình thương con bạn mình. Khổ thân nó, yêu nhau 3 năm vèo 1 cái tự dưng ng yêu bị tai nạn, mấy ngày sau là mất. Đời đúng là ko bít đc thế nào mà lần. Hôm wa nó ra HN rùi mà mình ko dám fone, fone cũng chả bít nói gì trong tình cảnh này, đành nhắn 1 mes bảo nó nghỉ ngơi cho đỡ mệt & hẹn tối mai mấy đứa mình đến thăm.
    Dạo này mình thử choi GB. Buồn ghê, nhiều chuyện diễn ra nhanh đến nỗi chẳng thể kịp nhìn lại xem nó diễn ra thế nào... Bọn bạn bảo mình dở hơi, nhố nhăng, trò đấy của trẻ con rùi, từng này tuổi đầu còn chơi nữa thì... Chẳng hỉu nữa nhưng đúng là bi giờ mình cần có cái gì đó để refresh myself. Huhu
    Hôm về Thanh Hoá thăm thằng bạn mình trước khi nó mất, mình đi cùng x-man. 450km, đi xe máy, sáng sớm đi đêm mới về. Nó nhiệt tình thật. Nhưng đúng là xảy ra nhìu chuyện, sau đấy mình mới hiểu thêm 1 lí do nữa vì sao bọn mình chia tay. Thật ra nghĩ đến chuyện này bi giờ cũng đâu đc gì, nhưng nghĩ đến thì lại đau lòng hơn. Mà thôi, giờ là bạn bè cũng đc mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này