1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày wa, quả thật là dài & buồn & mệt mỏi. Mình thương con bạn mình. Khổ thân nó, yêu nhau 3 năm vèo 1 cái tự dưng ng yêu bị tai nạn, mấy ngày sau là mất. Đời đúng là ko bít đc thế nào mà lần. Hôm wa nó ra HN rùi mà mình ko dám fone, fone cũng chả bít nói gì trong tình cảnh này, đành nhắn 1 mes bảo nó nghỉ ngơi cho đỡ mệt & hẹn tối mai mấy đứa mình đến thăm.
    Dạo này mình thử choi GB. Buồn ghê, nhiều chuyện diễn ra nhanh đến nỗi chẳng thể kịp nhìn lại xem nó diễn ra thế nào... Bọn bạn bảo mình dở hơi, nhố nhăng, trò đấy của trẻ con rùi, từng này tuổi đầu còn chơi nữa thì... Chẳng hỉu nữa nhưng đúng là bi giờ mình cần có cái gì đó để refresh myself. Huhu
    Hôm về Thanh Hoá thăm thằng bạn mình trước khi nó mất, mình đi cùng x-man. 450km, đi xe máy, sáng sớm đi đêm mới về. Nó nhiệt tình thật. Nhưng đúng là xảy ra nhìu chuyện, sau đấy mình mới hiểu thêm 1 lí do nữa vì sao bọn mình chia tay. Thật ra nghĩ đến chuyện này bi giờ cũng đâu đc gì, nhưng nghĩ đến thì lại đau lòng hơn. Mà thôi, giờ là bạn bè cũng đc mà.
  2. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua theo time ..việc chơi game GB chỉ là giải trí chứ có sao đâu..mình cũng chơi GB nè có vấn đề gì đâu ..bạn gái yêu mình là yêu con người mình chứ có yêu cái vẻ bề ngoài của mình đâu mà lo.hahhaha
  3. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua theo time ..việc chơi game GB chỉ là giải trí chứ có sao đâu..mình cũng chơi GB nè có vấn đề gì đâu ..bạn gái yêu mình là yêu con người mình chứ có yêu cái vẻ bề ngoài của mình đâu mà lo.hahhaha
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    2 đứa, 1 đứa mặc áo mưa, 1 đứa ko, cứ thế dung dăng dung dẻ khắp phố phường. Biết là người ta ko thích thế nhưng kệ. Chịp. Lúc về thấy mặt buồn thiu, chả biết nói gì. Làm mình cũng buồn.
    Chiều đi học định té, nhưng thấy lớp té đông quá, chả dám. Với lại còn fải xin fép thầy nghỉ 1 vài buổi để ôn thi. Chịp.
    Ngày cuối tuần chả biết có cảm xúc gì.
    Tự dưng thèm ăn bì bò.
    Có ai thích ăn bì bò giống mình ko nhểy?
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    2 đứa, 1 đứa mặc áo mưa, 1 đứa ko, cứ thế dung dăng dung dẻ khắp phố phường. Biết là người ta ko thích thế nhưng kệ. Chịp. Lúc về thấy mặt buồn thiu, chả biết nói gì. Làm mình cũng buồn.
    Chiều đi học định té, nhưng thấy lớp té đông quá, chả dám. Với lại còn fải xin fép thầy nghỉ 1 vài buổi để ôn thi. Chịp.
    Ngày cuối tuần chả biết có cảm xúc gì.
    Tự dưng thèm ăn bì bò.
    Có ai thích ăn bì bò giống mình ko nhểy?
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi k mò vào Vimaru, fần vì bận wá, fần vì hết nhiệt tình pót bài, dạo này viết bài giới thiệu film cho đứa bạn, vèo cái hết 1 tuần. Hôm wa đc giao thêm nhiệm vụ viết giới thiệu film cho cty. Ừ thế là giới thiệu cả báo in lẫn báo hình, rõ là đời...
    Xin lỗi em_rat_hien, cũng vì bận quá mà Kizz k care đc cái vụ banner như Kizz đã nói, hix hix. Lại thêm cái đứa mình nhờ, nó cứ đi đâu ấy, cóc liên lạc đc.
    Nhắn bạn hai9, Kizz là con gái ạ, cũng 23 cái xuân xanh rùi nên chơi GB mới bị bọn nó đùa bảo dở hơi. Nhưng thôi, dở hơi cũng đc. Mấy hôm nay cũng có bắn đc tí nào đâu, toàn ngồi xin xỏ bạn bè đồ đạc, quần áo thôi, cũng có cái thú vị phết.
    Hôm trước gặp X-man online, hắn kể là chịu khổ quen rùi mà đi thực tập trên tàu thì sợ wá fải trốn về nhà cậu ở gần đó, đến giờ điểm danh thì mới quay về tàu. Cuộc đời, thôi thì đã chọn ngành học đấy thì cố mà học đi, sắp xong rùi mà. Mình chỉ còn bít chúc thành công & bình an thôi x-man ơi.
    Sau mấy hôm nắng nóng như đổ lửa thì bi giờ HN lại mưa mưa, rồi lạnh lạnh. Mình đang ốm rồi, huhu
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi k mò vào Vimaru, fần vì bận wá, fần vì hết nhiệt tình pót bài, dạo này viết bài giới thiệu film cho đứa bạn, vèo cái hết 1 tuần. Hôm wa đc giao thêm nhiệm vụ viết giới thiệu film cho cty. Ừ thế là giới thiệu cả báo in lẫn báo hình, rõ là đời...
    Xin lỗi em_rat_hien, cũng vì bận quá mà Kizz k care đc cái vụ banner như Kizz đã nói, hix hix. Lại thêm cái đứa mình nhờ, nó cứ đi đâu ấy, cóc liên lạc đc.
    Nhắn bạn hai9, Kizz là con gái ạ, cũng 23 cái xuân xanh rùi nên chơi GB mới bị bọn nó đùa bảo dở hơi. Nhưng thôi, dở hơi cũng đc. Mấy hôm nay cũng có bắn đc tí nào đâu, toàn ngồi xin xỏ bạn bè đồ đạc, quần áo thôi, cũng có cái thú vị phết.
    Hôm trước gặp X-man online, hắn kể là chịu khổ quen rùi mà đi thực tập trên tàu thì sợ wá fải trốn về nhà cậu ở gần đó, đến giờ điểm danh thì mới quay về tàu. Cuộc đời, thôi thì đã chọn ngành học đấy thì cố mà học đi, sắp xong rùi mà. Mình chỉ còn bít chúc thành công & bình an thôi x-man ơi.
    Sau mấy hôm nắng nóng như đổ lửa thì bi giờ HN lại mưa mưa, rồi lạnh lạnh. Mình đang ốm rồi, huhu
  8. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sướng wá, có 2 việc khó khăn thì đều đã tìm ra solution rùi, kể ra thì mình cũng giỏi thật, đúng là vụng chèo khéo chống.
    Cái vụ đĩa DVD film Anh hùng xạ điêu, sau bao lần mua chuộc dụ dỗ, cuối cùng ông mummyman cũng cho mình cái nick của 1 trùm buôn bán băng đĩa trong SG để mình liên lạc. Nghĩ lại cũng khổ cái thân còm cõi của mình, tốn bao nhiu $ liên lạc từ HN vào trong đấy, may mà $ đt là của chùa. Mai anh í gửi CPN ra cho mình, mong là thuận buồm xuôi gió, k thì mình chỉ còn nước chết thôi. Mà cũng lạ, anh í k cần mình trả $, lại bảo khi nào anh ra HN thì anh sẽ đòi nợ sau. Thôi, cái trò há miệng mắc quai này ...
    Đi xin học lại tiếng Anh tại chức, khoá 2001 của mình, bọn nó tốt nghiệp cách đây nửa năm rồi. Mình thì vừa lười học vừa ham chơi nên bỏ bẵng đi 2 năm trời, may ông bác mình ra mặt xin giúp, k thì bị đuổi học thẳng cẳng. Nhớ lại cách đây 3 tháng (giữa tháng 3 thì fải), mình vác mặt đến nhờ bác giúp đỡ. Bác bảo mai viết giấy xin học tiếp rùi đi cùng bác đến xin cho. Vèo cái, ai bảo cháu của bác lười cơ, đến tận hôm nay mới mang giấy đến, may bác k chửi cho 1 trận. Sắp fải đi học lại, đi làm thì cả ngày, tối lại cắm cúi học thế này thì... Cũng tại ba má giục đi học ghê wá, mà thôi, tất cả là vì tương lai con em chúng ta
    Đấy, 2 việc xong rùi thấy nhẹ nhàng ghê cơ, nhưng lại fát hiện ra 200k trong ví k bít bay đi đâu mất? Lấy tiền từ hôm thứ 2, chả tiêu gì mà tự dưng mất béng 400k. Tiền ơi là tiền, hu hu hu, mày ở đâu thì kêu 1 tiếng cho tao bít với. Tiếc tiền wá
    Mấy hôm trước X-man nhắn tin - đã dùng di động rồi cơ đấy, kinh thật - sau đấy mình fone, nói đc vài fút thì bảo là thôi nhé, tôi đang đi với đứa bạn, ừh thôi thì thôi. Nào ngờ hôm sau nhắn tin lại luôn, căn bản máy mình cũng hết $, thế là k reply đc. Chắc hắn đợi 30 phút k thấy động tĩnh gì, lại nghĩ mình giận, thế là hắn lại fone hỏi han mấy câu rùi giải thích loằng ngoằng về hôm trước tại sao hắn lại fải cúp máy thế... Mình thì cũng rõ là ghê gớm, thấy hắn nói thế liền bảo Thế thì sao? Bận thì thôi chứ có gì đâu?. Nói chung là chả hỉu mọi chuyện sẽ ra sao nữa, cứ tưng tửng thế này thì cũng được đấy nhỉ?
    Được Kizz_From_A_Rose sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 01/06/2005
  9. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sướng wá, có 2 việc khó khăn thì đều đã tìm ra solution rùi, kể ra thì mình cũng giỏi thật, đúng là vụng chèo khéo chống.
    Cái vụ đĩa DVD film Anh hùng xạ điêu, sau bao lần mua chuộc dụ dỗ, cuối cùng ông mummyman cũng cho mình cái nick của 1 trùm buôn bán băng đĩa trong SG để mình liên lạc. Nghĩ lại cũng khổ cái thân còm cõi của mình, tốn bao nhiu $ liên lạc từ HN vào trong đấy, may mà $ đt là của chùa. Mai anh í gửi CPN ra cho mình, mong là thuận buồm xuôi gió, k thì mình chỉ còn nước chết thôi. Mà cũng lạ, anh í k cần mình trả $, lại bảo khi nào anh ra HN thì anh sẽ đòi nợ sau. Thôi, cái trò há miệng mắc quai này ...
    Đi xin học lại tiếng Anh tại chức, khoá 2001 của mình, bọn nó tốt nghiệp cách đây nửa năm rồi. Mình thì vừa lười học vừa ham chơi nên bỏ bẵng đi 2 năm trời, may ông bác mình ra mặt xin giúp, k thì bị đuổi học thẳng cẳng. Nhớ lại cách đây 3 tháng (giữa tháng 3 thì fải), mình vác mặt đến nhờ bác giúp đỡ. Bác bảo mai viết giấy xin học tiếp rùi đi cùng bác đến xin cho. Vèo cái, ai bảo cháu của bác lười cơ, đến tận hôm nay mới mang giấy đến, may bác k chửi cho 1 trận. Sắp fải đi học lại, đi làm thì cả ngày, tối lại cắm cúi học thế này thì... Cũng tại ba má giục đi học ghê wá, mà thôi, tất cả là vì tương lai con em chúng ta
    Đấy, 2 việc xong rùi thấy nhẹ nhàng ghê cơ, nhưng lại fát hiện ra 200k trong ví k bít bay đi đâu mất? Lấy tiền từ hôm thứ 2, chả tiêu gì mà tự dưng mất béng 400k. Tiền ơi là tiền, hu hu hu, mày ở đâu thì kêu 1 tiếng cho tao bít với. Tiếc tiền wá
    Mấy hôm trước X-man nhắn tin - đã dùng di động rồi cơ đấy, kinh thật - sau đấy mình fone, nói đc vài fút thì bảo là thôi nhé, tôi đang đi với đứa bạn, ừh thôi thì thôi. Nào ngờ hôm sau nhắn tin lại luôn, căn bản máy mình cũng hết $, thế là k reply đc. Chắc hắn đợi 30 phút k thấy động tĩnh gì, lại nghĩ mình giận, thế là hắn lại fone hỏi han mấy câu rùi giải thích loằng ngoằng về hôm trước tại sao hắn lại fải cúp máy thế... Mình thì cũng rõ là ghê gớm, thấy hắn nói thế liền bảo Thế thì sao? Bận thì thôi chứ có gì đâu?. Nói chung là chả hỉu mọi chuyện sẽ ra sao nữa, cứ tưng tửng thế này thì cũng được đấy nhỉ?
    Được Kizz_From_A_Rose sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 01/06/2005
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa SN Ngọc. Đáng lẽ là 31/5 nhưng nó k muốn tổ chức đúng ngày nên 1/6 mới rủ mọi người. Mấy đứa hẹn nhau ở hàng karaoke chỗ cũ. Mình ko nghĩ là sẽ vui, nhưng ko ngờ tối hôm wa cực kì vui, vui đến nỗi bọn mình hẹn nhau thứ 7 này đi về nhà thằng Cương chơi luôn, ôn lại kỉ niệm hồi ĐH đã có lần cả lũ đạp xe đạp hơn 20km về nhà nó chơi mà.
    Thằng Vinh bạn mình lại còn gợi ý Sao Chi k rủ cái bạn hôm trước đi chơi cùng? Trông bạn đấy cũng hiền hiền, nói chung là duyệt được đấy!. Hixhix có cần fải giải thích đấy là người yêu cũ của mình k nhỉ?
    Nhưng sau vụ hát karaoke hôm wa thì mình ốm thêm rùi. Trước khi đi thì tưởng đã khỏi cái vụ cúm, nào ngờ sau khi đi về thì thấy chao đảo hết cả đầu óc.
    Cho nên sáng nay k thèm đến sớm để họp giao ban. Lát sau Giám đốc gửi mail nhắc nhở đến sớm để ghi biên bản. Nhục wá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này