1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa SN Ngọc. Đáng lẽ là 31/5 nhưng nó k muốn tổ chức đúng ngày nên 1/6 mới rủ mọi người. Mấy đứa hẹn nhau ở hàng karaoke chỗ cũ. Mình ko nghĩ là sẽ vui, nhưng ko ngờ tối hôm wa cực kì vui, vui đến nỗi bọn mình hẹn nhau thứ 7 này đi về nhà thằng Cương chơi luôn, ôn lại kỉ niệm hồi ĐH đã có lần cả lũ đạp xe đạp hơn 20km về nhà nó chơi mà.
    Thằng Vinh bạn mình lại còn gợi ý Sao Chi k rủ cái bạn hôm trước đi chơi cùng? Trông bạn đấy cũng hiền hiền, nói chung là duyệt được đấy!. Hixhix có cần fải giải thích đấy là người yêu cũ của mình k nhỉ?
    Nhưng sau vụ hát karaoke hôm wa thì mình ốm thêm rùi. Trước khi đi thì tưởng đã khỏi cái vụ cúm, nào ngờ sau khi đi về thì thấy chao đảo hết cả đầu óc.
    Cho nên sáng nay k thèm đến sớm để họp giao ban. Lát sau Giám đốc gửi mail nhắc nhở đến sớm để ghi biên bản. Nhục wá.
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mọi người đã bao giờ bị giữ xe máy vì tội : "chưa chuyển quyền sử dụng xe máy " chưa nhờ? Vừa nãy em với con bé bạn bị giữ xe về tội này, may mf có người quen xin giúp. ]
    Chịp. Đau thật, mình học Luật mà ko cãi lại được với mấy bác áo xanh, áo màu da cam.( nhưng mùh là Luật Kinh tế, hẹ hẹ... ) Mấy bcs í toàn cãi ngang, mà mình lại cãi dọc
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mọi người đã bao giờ bị giữ xe máy vì tội : "chưa chuyển quyền sử dụng xe máy " chưa nhờ? Vừa nãy em với con bé bạn bị giữ xe về tội này, may mf có người quen xin giúp. ]
    Chịp. Đau thật, mình học Luật mà ko cãi lại được với mấy bác áo xanh, áo màu da cam.( nhưng mùh là Luật Kinh tế, hẹ hẹ... ) Mấy bcs í toàn cãi ngang, mà mình lại cãi dọc
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chiều nay chẳng biết có fải mình bị cho leo cây ko ? 2 ngày ko gọi đt. Cũng chỉ tại hôm thứ 5, làm cho mình chẳng còn cảm giác gì nữa.
    Có ai đang online vào buôn chuyện với em chút nào. Chán chẳng ra chán, buồn chả ra buồn.
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chiều nay chẳng biết có fải mình bị cho leo cây ko ? 2 ngày ko gọi đt. Cũng chỉ tại hôm thứ 5, làm cho mình chẳng còn cảm giác gì nữa.
    Có ai đang online vào buôn chuyện với em chút nào. Chán chẳng ra chán, buồn chả ra buồn.
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa về nhà thằng Cương - cả 1 lũ gồm 6 đứa, lát sau 1 thằng nữa cũng mò về từ Sơn Tây. Ăn uống ở nhà nó xong thì fải di tản đi ngay vì bị mất điện theo lệnh tiết kiệm điện của thành phố. Khăn gói vào 1 hàng karaoke hát hò, sau đó lại về quán karaoke quen thuộc của bọn mình hát thêm 1 ca nữa. Rùi đi ăn lẩu, rùi ra sân Mỹ Đình ngồi hóng mát. Thằng Cương bạn mình bảo có thích xem trận VN - Indo hôm thứ 2 tới này k thì nó mua vé cho cả lũ đi xem. Hihi đứa nào cũng gật lấy gật để sợ nó đổi ý...
    Mai đc vào sân Mỹ Đình mà cứ thấy xôn xao, giờ này cách đây mấy năm, mình đc vinh dự vào đó làm hướng dẫn viên cho khách xem ca nhạc. Hồi SEA Games cũng vào xem mấy hôm có điền kinh, nhảy sảo, ném lao... Từ đó đến nay cũng lâu wá rùi, thôi mai có busy đến mấy cũng fải đi chơi mới đc
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa về nhà thằng Cương - cả 1 lũ gồm 6 đứa, lát sau 1 thằng nữa cũng mò về từ Sơn Tây. Ăn uống ở nhà nó xong thì fải di tản đi ngay vì bị mất điện theo lệnh tiết kiệm điện của thành phố. Khăn gói vào 1 hàng karaoke hát hò, sau đó lại về quán karaoke quen thuộc của bọn mình hát thêm 1 ca nữa. Rùi đi ăn lẩu, rùi ra sân Mỹ Đình ngồi hóng mát. Thằng Cương bạn mình bảo có thích xem trận VN - Indo hôm thứ 2 tới này k thì nó mua vé cho cả lũ đi xem. Hihi đứa nào cũng gật lấy gật để sợ nó đổi ý...
    Mai đc vào sân Mỹ Đình mà cứ thấy xôn xao, giờ này cách đây mấy năm, mình đc vinh dự vào đó làm hướng dẫn viên cho khách xem ca nhạc. Hồi SEA Games cũng vào xem mấy hôm có điền kinh, nhảy sảo, ném lao... Từ đó đến nay cũng lâu wá rùi, thôi mai có busy đến mấy cũng fải đi chơi mới đc
  8. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua, cũng lắm chuyện vui và ko ít chuyện buồn. Mình make xong cái VCD chương trình Vượt qua thử thách Quyền thi hè năm ngoái cho Ngọc rùi. Hôm trước thì đi xem VN - Indo cùng bọn bạn ở Mỹ Đình, akay kinh khủng đến cuối hiệp 2 chỉ còn 1,2 fút nữa mà còn để cho nó gỡ hoà, thật là...
    Thời gian qua, mình cũng thường xuyên liên lạc với X-man, hình như là do tình cũ k rủ cũng tới. Mình chẳng bít chuyện đó sẽ đi đến đâu, chỉ bít là k cầm lòng đc nên cứ fone, nói chuyện toàn những chuyện k đầu k cuối, đôi khi thấy mình tự huyễn hoặc mình nhiều wá, có nên thế k? Có lần đang nói chuyện, tự dưng X-man ask mình Đã yêu anh nào ở cty chưa? Mình bảo Có 3 thứ - con thầy, chồng bạn, trai cơ quan - tớ k thích dây vào. Hắn hỏi tại sao, mình bảo chả bít, chỉ bít là k thích, thế thôi. Lát sau lại hỏi mình có nhớ hồi xưa mình đã viết cho hắn 1 câu là Bạn mất 1 ngày để thích 1 người, 1 tháng để yêu 1 người nhưng fải mất cả đời để quên 1 người... Và hỏi là thời gian như thế có đúng k? Hixhix theo cái kiểu Ai cũng hiểu chỉ 1 người k hiểu, mình bảo mình k hiểu... Cuộc đời cứ loằng ngoằng xô vào nhau, mình thấy sợ sự bắt đầu mới, với những con người mới, mối quan hệ mới, thôi thì cứ thế này cũng tạm k có gì để phàn nàn rùi. Cty mình có thêm mấy nhân viên mới, và 1 newcomer đến fòng mình. Cũng bằng tuổi mình thôi, nhưng xem ra rất ghê gớm. Mình chẳng có ấn tượng tốt ở người mới này. Mà thôi, kệ đi...
    Một buổi sáng, đi làm lúc 7h00... Có nhiều điều để nói, rùi lại chẳng biết nói gì tiếp nữa, mong là luôn có sự bình yên trong tâm hồn, nhưng hình như k đc. Hôm trước mình nháy máy trêu X-man, con bạn thân của mình ở đấy, nghe tiếng nhạc to wá (X-man use S-Fone nên trong khi chờ máy có bài hát) thế là nó xin số X-man để nghe nhạc... Hôm sau nó kể là cứ thi thoảng tao nháy máy để nghe bài hát đó, cũng thấy hay, và nó còn khen X-man nhà mình trông hiền hiền. Đến hôm qua, mình đang ở cty thì nó nháy máy, cười sằng sặc bảo Khổ thân thằng bé (X-man ấy), nó cứ nháy máy cho tao, và khi thấy giọng nữ trả lời thì nháy máy suốt từ nãy đến giờ. Mình cũng thấy tức, bảo rằng Mày thôi đi, tao tức rồi đấy. Con bạn mình quát luôn Mày dở hơi thế, mày nghĩ nó k có suy nghĩ gì à, k có đầu óc gì hay sao...
    Nói chung là mình k hiểu nổi mình, mình & X-man có là gì của nhau đâu, sao mình fải thế??? Ôi giời, đc đứa bạn thân thì
    BỰC HẾT CẢ MÌNH!!!
  9. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua, cũng lắm chuyện vui và ko ít chuyện buồn. Mình make xong cái VCD chương trình Vượt qua thử thách Quyền thi hè năm ngoái cho Ngọc rùi. Hôm trước thì đi xem VN - Indo cùng bọn bạn ở Mỹ Đình, akay kinh khủng đến cuối hiệp 2 chỉ còn 1,2 fút nữa mà còn để cho nó gỡ hoà, thật là...
    Thời gian qua, mình cũng thường xuyên liên lạc với X-man, hình như là do tình cũ k rủ cũng tới. Mình chẳng bít chuyện đó sẽ đi đến đâu, chỉ bít là k cầm lòng đc nên cứ fone, nói chuyện toàn những chuyện k đầu k cuối, đôi khi thấy mình tự huyễn hoặc mình nhiều wá, có nên thế k? Có lần đang nói chuyện, tự dưng X-man ask mình Đã yêu anh nào ở cty chưa? Mình bảo Có 3 thứ - con thầy, chồng bạn, trai cơ quan - tớ k thích dây vào. Hắn hỏi tại sao, mình bảo chả bít, chỉ bít là k thích, thế thôi. Lát sau lại hỏi mình có nhớ hồi xưa mình đã viết cho hắn 1 câu là Bạn mất 1 ngày để thích 1 người, 1 tháng để yêu 1 người nhưng fải mất cả đời để quên 1 người... Và hỏi là thời gian như thế có đúng k? Hixhix theo cái kiểu Ai cũng hiểu chỉ 1 người k hiểu, mình bảo mình k hiểu... Cuộc đời cứ loằng ngoằng xô vào nhau, mình thấy sợ sự bắt đầu mới, với những con người mới, mối quan hệ mới, thôi thì cứ thế này cũng tạm k có gì để phàn nàn rùi. Cty mình có thêm mấy nhân viên mới, và 1 newcomer đến fòng mình. Cũng bằng tuổi mình thôi, nhưng xem ra rất ghê gớm. Mình chẳng có ấn tượng tốt ở người mới này. Mà thôi, kệ đi...
    Một buổi sáng, đi làm lúc 7h00... Có nhiều điều để nói, rùi lại chẳng biết nói gì tiếp nữa, mong là luôn có sự bình yên trong tâm hồn, nhưng hình như k đc. Hôm trước mình nháy máy trêu X-man, con bạn thân của mình ở đấy, nghe tiếng nhạc to wá (X-man use S-Fone nên trong khi chờ máy có bài hát) thế là nó xin số X-man để nghe nhạc... Hôm sau nó kể là cứ thi thoảng tao nháy máy để nghe bài hát đó, cũng thấy hay, và nó còn khen X-man nhà mình trông hiền hiền. Đến hôm qua, mình đang ở cty thì nó nháy máy, cười sằng sặc bảo Khổ thân thằng bé (X-man ấy), nó cứ nháy máy cho tao, và khi thấy giọng nữ trả lời thì nháy máy suốt từ nãy đến giờ. Mình cũng thấy tức, bảo rằng Mày thôi đi, tao tức rồi đấy. Con bạn mình quát luôn Mày dở hơi thế, mày nghĩ nó k có suy nghĩ gì à, k có đầu óc gì hay sao...
    Nói chung là mình k hiểu nổi mình, mình & X-man có là gì của nhau đâu, sao mình fải thế??? Ôi giời, đc đứa bạn thân thì
    BỰC HẾT CẢ MÌNH!!!
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đen. Chơi cho lắm vào. Chịp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này