1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi, chắc HP lạnh hơn HN cậu nhỉ? Giữ gìn sức khoẻ và mặc đủ ấm nhá... Cuối tháng này, tớ sẽ ra thăm cậu....
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Con trai HH có 1 cái nhìn lạnh lẽo nhưng có 1 trái tim nồng ấm , và họ có 1 sức chịu đựng bền bỉ em à, hãy tin vào điều này .
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu những chuỗi ngày dài không ngủ! Sao mà đau khổ thế không biết! Đêm nào cũng chỉ biết lọ mọ một mình với em Labtop thân yêu mà vào cái giờ này thì mạng như bị chập mạch nữa mới cú! Sao mà đêm BK yên tĩnh đến lạnh người thế không biết! Mình ghét cái yên lặng này, nó chỉ làm mình nghĩ nhiều thêm và buồn nhiều thêm! Sao tự nhiên lại đùng đùng mò sang cái xứ đầy nắng gió mưa tuyết thế này làm gì chứ? Nhớ ba mẹ, nhớ con ma con, nhớ ông bà, nhớ mọi người ở nhà, nhớ cả 5 con cúng nữa! Nhớ quá!!!
  4. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không mò sang đấy thì làm gì bắt gà giỏi như thế?? Bắt vừa vừa thôi, đang có cúm gà đấy.
    "Nhớ ba mẹ, nhớ con ma con, nhớ ông bà, nhớ mọi người ở nhà, nhớ cả 5 con cún nữa" --> Xa nhà có khác, chỉ nhớ người trong nhà, còn bạn bè thì ko nhớ gì cả, khửa khửa
    Đá đưa một chút thôi.
    2 ngày hôm nay HP mưa tầm tã, ngồi nhìn trời mưa mà trong lòng buồn quá, nhớ em quá, ở nơi đó chắc hàng ngày em đang phải chống chọi với cái lạnh giá nơi đất khách quê người, nhiều lúc thầm mong mình ở bên em, ôm em vào lòng và sưởi ấm cho em (dù là khi ấy có lẽ sẽ là em sưởi ấm cho mình, hà hà).
    2 đêm không ngủ, nằm nghe mưa rơi và nhớ đến em, hôm nay điên điên tự nhiên ra ngoài hàng ngồi online, cơm nước cũng chẳng buồn ăn (tại đêm qua em giận dỗi và khóc ấy mà --> làm sáng nay anh chán suốt cả sáng đến giờ), gọi điện cho em nhưng em ko chịu nghe máy, nhắn YM cũng chẳng thấy em đâu, mệt quá, thôi đá đưa vài dòng rồi về, còn nhiều việc phải làm nữa.
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Buồn thế ko biết.
  6. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, nhưng buồn thì giải quyết được gì, chẳng giải quyết được gì cả, chỉ mong sao mọi chuyện đừng có căng thẳng quá.
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn là về sớm rồi, đã hứa là về sớm rồi mà 7h đến nơi rồi vẫn chưa thèm về! Ghét thế không bít!
  8. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng ở nhà đúng là bị điên mà, mãi mới vào được, chật vật mãi mới có thể tải được cái YM, mang tiếng ADSL mà chậm như rùa, chậm hơn cải Dial-up, đúng là củ chuối.
    To ??: Đã bảo 20 phút nữa lên mạng rồi, sao ko thấy đâu?? Nhắn tin cũng chẳng thấy gì cả, gọi điện cũng ko thèm nghe, đã nóng ruột thì chớ lại lặn đi đâu mất, tức thế ko biết!
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Cái box mày sắp die giống Trần Phú rùi!
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ttvn của Hải Phòng gần như tắt hẳn rồi em ạ, vì một lứa với nhau thì đã biết nhau cả rồi,mà cái lứa nhiệt nhất, cháy nhất cũng ra truờng cả rồi,mọi người đi làm nhiều khi ít tiếp xúc với mội trường mạng, mà có lên cũng không còn nhiều thời gian nữa, thỉnh thoảng ghé qua thăm mọi người thôi................. các box khác ở HP thì chết từ lâu rồi, em qua nhìn SHHP kia kìa, giờ thành đồng không mông quạnh rồi
    Vimaru vẫn còn chập chờn được là tốt rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này