1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm 6h kém 15' , định đi chơi với box DHP ( đi Yên Tử ) _ do em Autumn_heart rủ , nhưng mà 6h đến chỗ hẹn thì chẳng thấy ma nào ở đấy cả , chúng nó có khi đi từ 5h cũng nên , đành về nhà . Trong cái rủi cũng có cái may , chiều nay mình thi đấu half_life cá kiếm được chút , hehe , đúng lúc đang hết tiền .
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Khè khè, mới sáng sớm ra, mình đã được ăn 1 bữa thịt thỏ no nê, quá đã, hichic.
    Chẳng biết mình còn lần nào được ăn thịt thỏ thế này nữa không, bắt đầu buồn ngủ rồi, khò khò đây.

    YRML - hehe
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Khè khè, mới sáng sớm ra, mình đã được ăn 1 bữa thịt thỏ no nê, quá đã, hichic.
    Chẳng biết mình còn lần nào được ăn thịt thỏ thế này nữa không, bắt đầu buồn ngủ rồi, khò khò đây.

    YRML - hehe
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 có việc quan trọng lên Hà Nội. Thế là có cơ hội gặp mod ngoài vùng phủ sóng - linhmeomeo - không có địa chỉ lẫn số điện thoại. Thế là buổi tối vào mạng tìm xem linhmeomeo có gửi mesenger cho mình không. Cuối cùng cũng nhận được địa chỉ và số điện thoại. Phóng xe về nhà phone cho linhmeomeo, nhưng chủ nhà bảo không có ai tên là Linh cả. Chả hiểu mô tê gì. Sáng hôm sau lại lên mạng gửi tin nhắn cho linhmeomeo thì lại gặp ông bạn lady đang ở Hà Nội nhưng bận quá không gặp được, hỏi ra mới là linhmeomeo gõ nhầm số phone. Quay về nhà gọi thử số mới nhưng không gặp vì Linh đi vắng. Thế là đành đợi đến tối gọi. 7 giờ bấm số gọi thì lại nghe tin Linh không có nhà.
    Buổi tối gọi điện về HP hỏi thăm mấy thằng bạn đang tổ chức sinh nhật, hỏi chúng nó kết quả trận đấu của đội tuyển khoa đá đấm thế nào thì được tin thua 0-2 ==> buồn quá.
    9h30' lại nháy số linhmeomeo, cuối cùng cũng gặp được cô bé người Hà Giang. Nói chuyện, hỏi thăm, hẹn gặp một lúc thì chào tạm biệt. Sáng hốm sau định đến thăm linhmeomeo thì lại có việc đột xuất. Thế là lại phải đợi đến trưa vậy, vì buổi chiều phải bắt xe về HP rồi mà. Buổi trưa anh cơm xong tranh thulấy xe ông anh phóng xuống nhà linhmeomeo. Tìm mãi, chẳng hiểu cái ngõ ấy nó ghi số nhà kiểu gì cả. Nhưng cuối cùng cũng tìm được.
    Xuất hiện trước mắt tôi là một cố bé hết sức dễ thương (nói cái này ra mấy chú lại thích ngay cho mà xem) Nói chuyện với linhmeomeo quả thật là vui,nói mãi không hết chuyện, được cái một người kém ăn nói như mình gặp cô bé tự nhiên khác hẳn, nói khá nhiều. Tóm lại là linhmeomeo rất vui tính, hồn nhiên, nói chuyện rất hay. Chiều hôm đó nếu không phải về HP thì có lẽ tôi còn ở lại nói tiếp.
    Kết thúc một chuyến đi thủ đô, buồn có, vui có. Nói chung là lẫn lộn.
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 có việc quan trọng lên Hà Nội. Thế là có cơ hội gặp mod ngoài vùng phủ sóng - linhmeomeo - không có địa chỉ lẫn số điện thoại. Thế là buổi tối vào mạng tìm xem linhmeomeo có gửi mesenger cho mình không. Cuối cùng cũng nhận được địa chỉ và số điện thoại. Phóng xe về nhà phone cho linhmeomeo, nhưng chủ nhà bảo không có ai tên là Linh cả. Chả hiểu mô tê gì. Sáng hôm sau lại lên mạng gửi tin nhắn cho linhmeomeo thì lại gặp ông bạn lady đang ở Hà Nội nhưng bận quá không gặp được, hỏi ra mới là linhmeomeo gõ nhầm số phone. Quay về nhà gọi thử số mới nhưng không gặp vì Linh đi vắng. Thế là đành đợi đến tối gọi. 7 giờ bấm số gọi thì lại nghe tin Linh không có nhà.
    Buổi tối gọi điện về HP hỏi thăm mấy thằng bạn đang tổ chức sinh nhật, hỏi chúng nó kết quả trận đấu của đội tuyển khoa đá đấm thế nào thì được tin thua 0-2 ==> buồn quá.
    9h30' lại nháy số linhmeomeo, cuối cùng cũng gặp được cô bé người Hà Giang. Nói chuyện, hỏi thăm, hẹn gặp một lúc thì chào tạm biệt. Sáng hốm sau định đến thăm linhmeomeo thì lại có việc đột xuất. Thế là lại phải đợi đến trưa vậy, vì buổi chiều phải bắt xe về HP rồi mà. Buổi trưa anh cơm xong tranh thulấy xe ông anh phóng xuống nhà linhmeomeo. Tìm mãi, chẳng hiểu cái ngõ ấy nó ghi số nhà kiểu gì cả. Nhưng cuối cùng cũng tìm được.
    Xuất hiện trước mắt tôi là một cố bé hết sức dễ thương (nói cái này ra mấy chú lại thích ngay cho mà xem) Nói chuyện với linhmeomeo quả thật là vui,nói mãi không hết chuyện, được cái một người kém ăn nói như mình gặp cô bé tự nhiên khác hẳn, nói khá nhiều. Tóm lại là linhmeomeo rất vui tính, hồn nhiên, nói chuyện rất hay. Chiều hôm đó nếu không phải về HP thì có lẽ tôi còn ở lại nói tiếp.
    Kết thúc một chuyến đi thủ đô, buồn có, vui có. Nói chung là lẫn lộn.
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đang ngủ trưa( mà thực ra thì hôm trước không ngủ, buổi sáng tắm gội, ăn sáng xong mới đi ngủ) tự nhiên thấy có người gọi, chà, con bé chạy ra ban công ngó xem ai, một khuôn mặt lạ hoắc Đoán là anh marco, chà mời anh vào nhà, nói chuyện vui ơi là vui, anh cũng khá đẹp "chai", đã thế lại còn phát hiện ra là anh ấy có quen với một người bạn của ba nữa, hì hì, bất ngờ thật.
    Buổi tối, chờ mãi không thấy anh lady đến như đã hẹn, nhưng không hề gì. Sau đấy học bài đến sáng. Chà, buổi chiều, ra hàng nét, gặp anh marco và biết anh ấy đang viết bài về chuyến đi HN, hì hì, vào đọc và bi giờ đang cố gắng viết thật nhanh để về nhà nạp năng lượng. Híc, chết rồi, hình như là ngồi quá giờ rồi, ai đến trả tiền hộ meomeo với, huhuhuhuhu
    No love so true as love that die untold
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đang ngủ trưa( mà thực ra thì hôm trước không ngủ, buổi sáng tắm gội, ăn sáng xong mới đi ngủ) tự nhiên thấy có người gọi, chà, con bé chạy ra ban công ngó xem ai, một khuôn mặt lạ hoắc Đoán là anh marco, chà mời anh vào nhà, nói chuyện vui ơi là vui, anh cũng khá đẹp "chai", đã thế lại còn phát hiện ra là anh ấy có quen với một người bạn của ba nữa, hì hì, bất ngờ thật.
    Buổi tối, chờ mãi không thấy anh lady đến như đã hẹn, nhưng không hề gì. Sau đấy học bài đến sáng. Chà, buổi chiều, ra hàng nét, gặp anh marco và biết anh ấy đang viết bài về chuyến đi HN, hì hì, vào đọc và bi giờ đang cố gắng viết thật nhanh để về nhà nạp năng lượng. Híc, chết rồi, hình như là ngồi quá giờ rồi, ai đến trả tiền hộ meomeo với, huhuhuhuhu
    No love so true as love that die untold
  8. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hôm nay đã là ngày 1/4 rồi mấy hôm trước mình đã tự dặn với chính mình là ngày hôm đó phải lừa đảo thật nhiều người
    thế mà khi gọi điện đến em thì lại chẳng biết nói gì cả mình đúng là vô dụng khó khăn lắm mới nghe được giọng của em thế mà mình lại....
    Tối đến lại định lừa đao thằng bạn thì lại bị nó bắt thóp mất chán hơn con gián nữa bèn ra ngồi online để xem có con gà "non" nào không thế mà cũng không có ai cả
    Ngày hôm nay đúng đen
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  9. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hôm nay đã là ngày 1/4 rồi mấy hôm trước mình đã tự dặn với chính mình là ngày hôm đó phải lừa đảo thật nhiều người
    thế mà khi gọi điện đến em thì lại chẳng biết nói gì cả mình đúng là vô dụng khó khăn lắm mới nghe được giọng của em thế mà mình lại....
    Tối đến lại định lừa đao thằng bạn thì lại bị nó bắt thóp mất chán hơn con gián nữa bèn ra ngồi online để xem có con gà "non" nào không thế mà cũng không có ai cả
    Ngày hôm nay đúng đen
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  10. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm chủ nhật sau khi ngồi Post bài thì nhận được cuộc hẹn ra cổng trường KTQD, ra đến đây gặp được 2 cô bé rõ xinh và vui tính là lovely_cat và nhĩmu_neu nhà ta đó, 3 anh em ngồi nói chuyện phiếm 1 lúc, cũng 1 phần là chờ linhmeomeo đến, nhưng càng chờ càng mất, gần 9h goi điện đến nhà thì nghe em nói là không có người chở đi, còn đi xe ôm thì không được, híc .... Thế là lại đành hẹn khi khác, 2 cô bé kia cũng muốn gặp cho bít mà không được .... Tiện có máy ảnh mang theo người, 3 anh em làm vài kiểu kỷ niệm, cũng là để về Post lên diễn đàn cho mọi người ngắm dung nhan của 2 nhân mới toanh này ... Thế nhưng .... hichic .... Khi vào KTX nữ KTQD không hiểu có phải xúc động wá không mà tay chân loạng choạng làm cho máy tua về 0 luôn, mất toi mấy kiểu ảnh vừa chụp ... híc .... tiếc .... XIn lỗi 2 em nhìu nhìu .... Dù sao thì hôm đó cũng rất vui .... Dịp khác sẽ gặp nữa ....
    Như đã hen với em linhmeomeo sáng hoặc tối thứ 2 sẽ xuống nhà em chơi (vì chỉ có giờ này em ở nhà), cũng vì nhà 2 đứa cách xa nhau ( gần như ở 2 đầu Hà thành) thế nên trước khi đi phải gọi điện đến trước xem có nhà hay không không thì xuống công cốc mất, và thật trớ trêu là cứ khi nào gọi điện đến nhà em thì đều nhận được 1 câu trả lời : " Linh đi vắng rồi " ===> chán .... lại không gặp được, đành lỗi hẹn lần này vậy .... Nhưng không phải lỗi tại anh đâu nhé, lần khác đi ....
    Chiều hôm wa (1/4) 4h30 đã có mặt tại Hải Phòng nhưng chưa muốn về nhà ngay lại phải đến chỗ đứa bạn ngồi xem bói, ăn vạ và ăn ... nhìu thứ đến gần 7h mới về, mà không ngờ là hôm đó bói cái rì cũng đúng mới lại chứm cũng hay .... Tối về nhà, vẫn bình thường nhưng thấy nhà vui hơn mọi ngày, mình cũng thấy vui lắm .... tắm rửa xong chưa kịp ăn cơm thì nhận được điên của em river báo tin Box đi xem Phim vào thứ 5 tới ... thì đi .... Ăn cơm xong leo tót lên giường đọc Sherlock Holmes - Mới cuỗm được của Becky .... hehe ... chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ .... Sáng dậy thấy khoan khoái .... 1 ngày mới bắt đầu ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này