1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai.
    Mong bạn gặp mưa để quý những ngằy nắng đẹp.
    Mong bạn bận rộn để quý những giây phút thảnh thơi
    Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui.
    Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh.
    Mong bạn đôi làn vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn.
    Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì mình đang có.
    Mong bạn khóc được để xoá nhoà tổn thương mang theo thời gian.
    Mong bạn giữ được ký ức TY qua bão tố cuộc đời.
    Mong bạn sống thật lòng ngằy gặp mặt để thanh thản khi nói lời chia tăy.
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật buồn! Trời nắng đẹp quá mà chỉ ngồi bó gối trong nhà chẳng muón đi đâu cả. Mình không hiểu. Từ trước tới giờ chẳng có chuyện gì mà anh không nói với mình, chuyện buồn, chuyện vui anh đều kể cho mình nghe vì anh ko muốn chúng mình giấu nhau điều gì phải không anh? Vậy mà sao lần này anh ko nói với mình? Anh ko còn thấy tin tưởng mình như ngày trước nữa sao? Mình mong hôm qua là một này có nắng nhưng trời âm u, làm mình buồn càng buồn đến thê thảm còn hôm nay sao nắng rực rỡ đến vậy? Nắng ngập tràn mà sao mình vẫn cảm thấy lạnh. Những ngày nghỉ thế này, có nhiều time hơn để nghĩ về những gì đã trải qua và những gì sắp tới, mình ghét ngày nghỉ vì càng nghĩ càng làm mình lo lắng, càng làm mình bất an. Có những chuyện đã qua khiến mình buồn, dù tự nói với lòng mình rằng cái gì qua rồi thì cho nó qua nhưng sao lại không thể? Lâu lắm mới nghe lại rock, nó làm mình trầm xuống nhưng lại làm mình thấy day dứt hơn. Hôm qua, mình muốn nó là một ngày thật đẹp nhưng thê thảm! Buồn quá đến hôm nay vẫn còn buồn.
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thật đấy,cái mùa này kể ra cũng đáng ghét thật,nắng hanh kinh khủng, nhưng được cái chiều xuống lạnh cắt da cắt thịt luôn,đi dạo thì tuyệt vời,lát nữa xong việc thì lại lên cầu dạo một vòng, chắc là mát lạnh, chỉ tưởng tượng ra đã thấy thích thú như một con cú rồi
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái mà ta gặp sao phần trăm các cô đang cần điểm tựa lại nhiều đến thế , trong khi bờ vai to khoẻ của ta chẳng làm điểm tựa cho một ai , nghĩ mà vừa buồn vừa buồn cười, ôi thói quen nhăn nhở và lạnh lùng của ta bao giờ mới hết (ta ko xấu trai cho lắm ), để một cô gái có thể đặt niềm tin vào đây
  5. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một nhân nữa giống bác Tibi nhà mình đây,trông phong độ thế mà cứ thui thủi một mình, nhăn nhở cho nó lắm vào ....
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần,nhưng chỉ vui với người ta,còn với anh thì buồn như trâu cắn, cứ đến thứ 7 chủ nhật thì anh chỉ nói chuyện với em bằng điện thoại thế thôi à,cứ ôm khư khư cái máy cố định mà buôn thế này á,chán vật...... ai lại ngược đời thế không biết,thôi tối thứ 7 anh ngồi nhà vậy
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ dậy từ 4h sáng chẳng để làm gì, vật vờ bên cái máy một hồi rồi bò sang Jingmao hỏi zhaodaisuo! Mất hơn 50 tệ mà ôi mẹ ơi, chẳng được trò trống gì! Giá thì rẻ nhưng bẩ, ẩm thấp, chật chội vật! Phí 50 tệ! 12h, bụng đói meo, mất 20 tệ để sang Jinsong làm một vát Taiwan mian rùi bò lên Xidan. Mẹ ơi, sách! Sao mà nhiều sách thế! Giá mà mình có tiền nhỉ! Mua có 4 quyển sách mà hết toi gần 400 tệ! Lại nhịn ăn trường kỳ rùi!!! Được cái an ủi là luộc được mấy quả chanh Việt Nam, hix, quý lắm đây! Lâu lâu ko uống, hôm nay ngồi thơ thẩn một mình bên Bla Bla Bar ngắm ngọn lửa xanh bập bùng trên miệng ly B52 làm mình nhớ ngày mình uống B52 với anh quá! Không quá nồng, không quá cay nhưng sao khi uống vàolại cảm thấy trong người nóng ấm lạ lùng!
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn bao nhiêu lần là sức khỏe không tốt, lại bị đau dạ dày nữa, đừng có uống những thứ như thế rồi mà em không nghe, em có biết anh đọc tin này mà anh thấy giật mình, lo cho em lắm em biết ko?? Em hứa với anh là ko dùng mấy món đấy khi không có anh mà :(.
    Hôm nay mệt vãi, người cứ vật và vật vờ như người đi mượn í, đã thế sáng nay còn đen nữa chứ, đi ăn sáng đã ko biết phải ăn gì rồi, có mỗi món xôi thịt khoái khẩu thì sáng nay nó lại đóng cửa, thế mới đen chứ.
    Cuộc sống cứ nhàng nhàng như vậy, bình lặng và buồn vì nhớ em quá, chẳng biết đến bao giờ mới có em ở bên đây???
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày "theo chồng bỏ cuộc chơi" hôm nay mình mới lọ mọ vào đây.Tự dưng thấy mình già quá-- một bà già 24 tuổi.Cuộc sống thay đổi nhiều từ ngày mình ra trường--đi làm,lấy chồng và chuẩn bị có con...Có con đó là 1 điều mà cách đây có 1 năm thôi mình chưa bao h nghĩ tới.Có ai ngờ con bé lóc nhóc nhất lớp AB ngày xưa lại lấy chồng và có con ngay thế--ngay bản thân mình cũng bất ngờ cơ mà.Mẹ nói có con là 1 việc hệ trọng,nuôi nó vất vả chứ ko phải nó ngoan ngoãn dễ thuơng như những con búp-bê mà mình vẫn chơi.Chắc là vậy rồi vì mình chưa bao h thấy mình xấu xí như lúc này ,ngay cả khi mình khóc rầm rĩ vì trượt môn triết dở hơi mà vẫn còn đẹp hơn cơ mà.
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẹp...cuối cùng mình lại lấy thằng cha dở hơi này làm chồng===> xấu hổ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này